Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục sinh, vào lúc 19g00 thứ Bảy ngày 16/04/2022, tại thánh đường Giáo xứ Thiện Lộc, cộng đoàn Dân Chúa đã long trọng tham dự Đêm Canh thức Vọng Phục Sinh.


Rất đông bà con giáo dân trong và ngoài xứ đến từ rất sớm để đọc kinh cầu nguyện và tham dự nghi thức giải tội tập thể trong tình hình dịch Covid-19 chưa hết, trước khi bước vào các nghi thức chính trong Thánh lễ.

Đối với người Công giáo, đêm canh thức Phục sinh được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của năm Phụng vụ, vì đây là đêm tràn đầy hân hoan và hy vọng, vì Chúa đã sống lại, sự sống đã chiến thắng cái chết, ánh sáng của Người chiếu soi muôn nơi, đánh bại bóng tối tử thần.
Cha Phaolô Phạm Tường Long Chánh xứ Thiện Lộc, đã chủ sự nghi lễ. Đêm Vọng Phục Sinh hôm nay gồm có 4 phần:
1. Làm phép lửa mới, nến Phục sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh.


2. Phụng vụ Lời Chúa.
3. Phụng vụ Phép Rửa: Làm phép nước và lặp lại lời hứa khi rửa tội.
4. Phụng vụ Thánh Thể.
Trong bài giảng, cha chánh xứ đã cho cộng đoàn nhận thấy rằng, việc Chúa Giêsu phục sinh là một sự chiến thắng hoàn toàn. Chúa Giêsu đã phải chịu nhiều đau khổ tủi nhục của một kiếp người đến nỗi phải chết trên thập giá vì tội lỗi nhân loại. Nhưng từ giây phút này trở đi, quyền lực sự dữ không còn làm gì được Ngài nữa. Thiên Chúa đã hạ mình xuống làm người để Ngài nâng con người lên với Thiên Chúa. Cuộc chiến thắng của Ðức Giêsu kéo theo cuộc chiến thắng nơi mỗi người chúng ta. Cùng với Ðức Giêsu, chúng ta sẽ đi vào sự sống thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Sau bài giảng, cha chánh xứ làm phép nước, rảy nước thánh trên cộng đoàn để nhắc mọi người sống ơn Bí tích Rửa Tội cho xứng đáng là con cái Chúa.

Cuối Thánh lễ, cha chánh xứ đã gửi lời chúc mừng đến quý sơ, quý ban hội đồng giáo xứ, các ca đoàn cùng những ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã chung tay góp sức chuẩn bị cho ngày đại lễ được diễn ra long trọng. Cha cũng mời gọi cộng đoàn hãy biết siêng năng đến với Chúa hơn, để trong mùa Phục sinh này được hưởng nhiều ơn lành của Chúa.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 21g00 trong niềm hân hoan và bình an của Chúa.

Gc Khổng Chí Lợi