Sáng ngày 09/12/2013, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Cha Quản xứ Tân Hóa Đaminh Nguyễn Chu Truyền đã dâng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho Đoàn TNTT Giáo xứ.

Xứ Đoàn Tân Hóa được thành lập năm 2009, nhận Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm Bổn mạng, hiện nay có hơn 800 đoàn sinh trong 3 Ngành: Ấu, Thiếu, Nghĩa và 1 ngành dự bị: Chiên Con (lớp Giáo lý Đồng Cỏ Non). Đoàn đã có sinh hoạt thường xuyên vào Chúa nhật hàng tuần. Tuy nhiên, trước làn sóng tục hóa đang làm thay đổi hoàn toàn nếp sống, nếp nghĩ của mọi người – phụ huynh và các em Thiếu Nhi – việc cầu nguyện cũng như giáo dục Đức Tin cho lớp trẻ ngày càng khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ mời gọi các bậc phụ huynh, hãy nhìn quang cảnh Nhà thờ. Đây là ngày lễ của các em, nhưng vì việc học hành, các em không thể đi tham dự Thánh lễ này đông đủ được. Qua đó, các phụ huynh hãy suy nghĩ về trách nhiệm của mình trong việc lưu truyền Đức Tin cho con cái.

Ban Quản Trị Đoàn đã tổ chức cho các em mừng lễ trong ngày Chúa nhật 08/12/2013, với việc thi kinh hạt và tìm hiểu Thánh Lễ. Việc đọc kinh hàng ngày của các em bây giờ cũng rất hạn chế, do nhiều gia đình trẻ nay không còn thói quen đọc kinh chung trong gia đình. Đoàn tổ chức thi kinh hạt nhằm tạo điều kiện cho các em có dịp học biết những cách cầu nguyện đơn sơ, bình dân. Hai chục ngắm Mân Côi là tập Tin Mừng rút gọn, tóm tắt cả cuộc đời Chúa Giêsu, đồng thời từ đó, các em nhìn thấy Đức Mẹ đồng hành với Chúa qua các biến cố ở trần gian của Ngài.

Khai mạc ngày sinh hoạt mừng lễ Bổn mạng Đoàn, trong câu chuyện dưới cờ, Cha phụ trách Thiếu Nhi Giuse Nguyễn Minh Tuyên đã nhắn nhủ các em: “Việc thi kinh hạt hôm nay không nhắm mục đích ăn thua, nhưng để giúp chúng con biết cầu nguyện với Chúa mọi nơi mọi lúc, đúng với bổn phận của Thiếu nhi: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy sinh, làm Tông Đồ, trong đó Cầu Nguyện là việc hàng đầu, và dễ làm nhất…” Ngài cũng nhắc lại một ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng 12 này: “Cầu cho các trẻ em bị bỏ rơi”. Các em Thiếu Nhi ở đây không bị bỏ rơi theo nghĩa đen, nhưng về một khía cạnh nào đó, các em không được chăm sóc dạy dỗ chu đáo, đúng mức, theo hướng dẫn của Hội Thánh, đó cũng là một hình thức “bị bỏ rơi” mà ta không chú ý.

Việc tìm hiểu Thánh lễ qua bản văn “Nghi Thức Thánh Lễ” cũng nhằm giúp các em tham dự Thánh lễ cách tích cực và sinh động hơn. Qua cuộc thi này, các em hiểu rõ hơn những điều các em thưa, đáp hoặc đọc trong khi tham dự Thánh lễ nhất là Thánh lễ Chúa nhật.

Thiếu Nhi là tương lai của  xã hội và của Giáo Hội. Kết thúc Thánh lễ mừng kính Mẹ Vô Nhiễm, Cha Quản xứ một lần nữa kêu gọi cộng đoàn hiện diện cầu nguyện đặc biệt cho các em Thiếu Nhi. Về vật chất, các em có thể được săn sóc chu đáo, nhưng về đời sống tâm linh, nhiều Cha mẹ chưa quan tâm đúng mức cho các em.

Nhân dịp này, Ban Trợ Tá Thiếu Nhi cũng ra mắt Đoàn và cộng đoàn Giáo xứ. Họ là những người rất thiện chí và có tâm hồn Tông đồ, nhưng vì hoàn cảnh, không thể đồng hành với các Huynh Trưởng và các em qua các sinh hoạt thường xuyên, nên đã tham gia ban Trợ tá, giúp cho đoàn có điều kiện phát triển.

 “Lạy Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu, cũng là Mẹ chúng con, xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến cùng Chúa, xin giúp chúng con giữ lòng trung nghĩa cùng Chúa luôn luôn…” (trích Kinh Thiếu Nhi Thánh Thể)

 Bá Trí  – Hái Dương