DÒNG TIỂU MUỘI CHÚA GIÊSU
77 NĂM THÀNH LẬP (1939-2016)
5O NĂM KHẤN DÒNG CỦA 2 NỮ TU (1966-2016)
08/9/2016
(Bài giảng của ĐC Antôn)
Đức Giêsu Kitô là mẫu gương về mọi khía cạnh của cuộc sống con người, nhưng không ai có thể sống một lần hết mọi khía cạnh. Vì thế mỗi người có một ơn gọi, một đặc sủng riêng mà Thánh Thần ban cho, để sống và hoạt động trong nhiệm thể Chúa Kitô và Giáo hội. Mỗi đặc sủng được hình thành và phát triển là hoa quả của Thánh Thần nhằm đáp ứng những nhu cầu thời đại trong từng hoàn cảnh khác nhau. Nhân dịp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn mừng kỷ niệm 77 năm thành lập Dòng Tiểu Muội và 50 năm Khấn Dòng của 2 Chị, chúng ta cùng nhau ôn lại việc chị Magdeleine đã sáng lập Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu nhằm đáp ứng những nhu cầu của thời đại như thế nào?
Chị Magdeleine Hutin sinh ngày 26/4/1898 tại Paris. Chị là con út trong một gia đình ngoan đạo có 6 người con. Ngay từ ngày còn thơ bé, một hành động đã gây ấn tượng mạnh nơi chị: đó là, để cứu sống một bé trai người Ả Rập sắp chết vì chứng bệnh bạch hầu, cha chị, một bác sĩ quân y đang phục vụ tại Tunisia thuộc châu Phi, vừa bị tai nạn và chưa hoàn toàn bình phục, đã không ngần ngại phóng ngựa đi tìm thuốc để cứu em bé đó. Sau này Chị Magdeleine tâm sự rằng: “Nếu ai có hỏi về ơn gọi của tôi, tôi sẽ trả lời là tôi sinh ra với ơn gọi này. Vừa đến tuổi có trí khôn, tôi đã nghe nói đến châu Phi và các người du mục. Tôi đã nghĩ đến chuyện đi tu khi còn thơ bé. Càng lớn khôn, mơ ước đó của tôi cũng càng lớn theo”.
Năm 1921, khi Chị Magdeleine đọc cuốn tiểu sử của cha Charles de Foucauld, đã bị giao động mạnh vì nhận ra trong cuốn sách này những điều mà chị đang ấp ủ trong lòng. Chị nói: “Tôi tìm thấy nơi anh Charles tất cả lý tưởng mà tôi đang mơ ước: sống Phúc Âm thực sự, sống nghèo khó hoàn toàn, sống chôn vùi giữa những bộ tộc bị bỏ rơi… và nhất là thực thi bác ái một cách trọn vẹn”.
Cuối thập niên 20, Chị cầu xin Chúa cho mau đến giờ Chị được khởi hành đến vùng Hồi giáo trong sa mạc Sahara, miền nam nước Tunisia, để bước theo dấu vết anh Charles, tiểu đệ Chúa Giêsu. Sau hơn 20 năm chờ đợi, vào năm 1939, Chị bắt đầu lập huynh đoàn tại sa mạc Sahara. Đây là mảnh đất mà chị yêu thương với tất cả tâm hồn, và cũng là để nối tiếp sự nghiệp của cha Charles de Foucauld. Năm 1947 huynh đoàn được nâng lên Dòng Giáo phận, đến năm 1964 trở thành Dòng thuộc quyền Giáo hoàng.
Châm ngôn “Giêsu Tình Yêu” của dòng tiểu Muội là sợi chỉ đỏ trong đời sống và mọi đường hướng hoạt động. Ơn gọi làm Tiểu Muội Chúa Giêsu là một ơn gọi sống chiêm niệm, không phải trong cô tịch thanh vắng của một đan viện, mà giữa lòng đại chúng. Đời sống thân mật với Chúa Giêsu là nền tảng ơn gọi này, trước tiên không phải để làm một việc gì, mà là để bày tỏ một “Người” là Đức Giêsu.
Đối với các Tiểu Muội, đời sống chiêm niệm giữa lòng đại chúng, qua những công việc hằng ngày như những công việc của Đức Giêsu tại Nazareth, trong sự chiêm ngắm và suy niệm đời sống của hài nhi Giêsu tại Bêlem. Chính vì thế, chị em Tiểu Muội sống tinh thần thơ ấu thiêng liêng, sống khiêm tốn, vâng lời, ẩn dấu mình đi để cho Chúa Giêsu được lớn lên.
Môi trường sống của các chị em Tiểu Muội họa lại mầu nhiệm Nazareth, để qua đó khám phá nước Thiên Chúa trong thế giới người nghèo, chia sẻ đời sống với họ, đồng thời cũng là để sống ý nghĩa về sự nghèo khó theo Tin Mừng, tức là khiêm tốn tín thác vào Thiên Chúa.
Đời sống chiêm niệm của chị em Tiểu Muội không chỉ thiên về một khía cạnh nào đó của Đức Giêsu, nhưng là toàn bộ từ mầu nhiệm Bêlem đến mầu nhiệm thập giá. Chiêm niệm mầu nhiệm Nazareth giữa lòng đại chúng, qua những con người nghèo, hay qua những công việc thấp hèn của mình, để làm chứng cho mọi người về mầu nhiệm Nhập thể như men trong bột. Trong nhật ký của mình, chị Magdeleine viết: “Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến phần ‘men trong bột’ mà tôi gọi đó là ‘di chúc của tôi’ vì phần này giải thích một hình thức tu trì mới, không phải sống cách xa thế gian mà sống chôn vùi trong đại chúng”.
Tóm lại, theo gương Chúa Giêsu hiến mình trong thân phận người nghèo để làm vinh danh Chúa Cha, các Tiểu Muội thực thi một lòng yêu mến duy nhất qua hai hành động của tình yêu: tình yêu tôn thờ Thiên Chúa và tình yêu đối với người nghèo. Đời sống hoạt động của các Tiểu Muội là ra đi hoà mình vào đám đông nghèo khổ. Họ là những người thợ giữa những anh em thợ; họ là những người làm việc đồng áng giữa những người nông dân nghèo; họ là những người du mục giữa những bộ lạc du mục; họ cũng có thể là kẻ ăn xin, đánh giày, giúp việc nhà, hay sống như một trong những tù nhân… Họ muốn hoà mình vào đời sống của những người xấu số, vô gia cư, nghèo khó… Qua đó, họ có thể khám phá nước Thiên Chúa và làm chứng tình yêu Thiên Chúa cho họ.
Như Chúa Giêsu “con bác thợ mộc” tại Nazareth, các chị muốn sống cuộc đời là một người bình dân, buộc phải sống bằng đồng lương do chính bàn tay mình làm ra. Và để đừng bước ra khỏi địa vị của một người nghèo trong xã hội như Chúa Giêsu đã sống ẩn dật tại Nazareth, các chị sẽ không chấp nhận làm một việc tông đồ nào có tổ chức, cũng không đảm đương một trách vụ điều khiển trong lãnh vực giáo dục hay giảng huấn nào.
Khi nhấn mạnh về đời sống huynh đệ, chị Magdeleine đồng thời cũng nhắc nhở chị em cần sẵn sàng với hàng xóm láng giềng của mình: “Nếu chị em không mau chóng làm điều đó, chị em sẽ tự cuộn tròn mình lại trong một huynh đoàn ích kỷ… Cần có một chị em hoàn toàn dành cho khu xóm, một chị em luân phiên với chị phụ trách để luôn hiện diện với sự cùng khốn của khu xóm…Hãy đến thăm người này người nọ, vào nhà người láng giềng bên phải, bên trái, và chị em sẽ phát hiện bao nhiêu nỗi khổ ẩn bên trong của những người đang cần chúng ta lắng nghe và yêu thương họ… Chúng ta đã có thể tiếp cận với những người Phật giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Tin lành, Chính Thống giáo, bởi vì họ biết chúng ta yêu thương họ với con người của họ, họ biết chúng ta tôn trọng đức tin của họ, họ biết chúng ta đến với họ chỉ vì tình bạn mà thôi… Tình yêu tôn trọng của chúng ta sẽ là một cách rao giảng Tin Mừng tuyệt vời. Tình yêu đó sẽ đánh động những trái tim cứng cỏi nhất”.
Các Tiểu Muội coi Thánh Thể là nguồn mạch để kín múc tình yêu nơi Chúa Giêsu. Để thánh hoá cuộc sống của mình và tha nhân, các Tiểu Muội không ngừng thay phiên nhau chầu Thánh Thể để múc lấy nguồn sức sống, rồi từ đó ra đi với cuộc đời. Đời sống các Tiểu Muội không thể tách rời “bí tích bàn thờ” với “bí tích người anh em”.
Ai đã sinh ra một Đức Giêsu như thế ? Thưa, chính Đức Maria là người đã cộng tác với Chúa Thánh Thần để sinh ra Đức Giêsu. Thực tế, nếu không có sinh nhật của Đức Mẹ cũng không có sinh nhật của Chúa Giêsu. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ đã sống gắn bó với Chúa Giêsu ở Belem, tại Nazareth và trên đồi Canvê.
Mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ hôm nay, chúng ta tiếp tục dâng Thánh Lễ Tạ Ơn về hồng ân Chúa Cha đã ban cho Giáo hội và Xã hội, đó là Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ bầu cử cùng Chúa cho các chị em sống tốt ơn gọi đặc biệt này. Chúng ta cũng cầu xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy nhiều thiếu nữ Việt Nam đáp lại tiếng Chúa mời gọi sống đặc sủng và linh đạo Tiểu Muội để đáp ứng những nhu cầu thời đại trong xã hội Việt Nam, một xã hội còn rất nhiều người nghèo khổ, một xã hội cần có những người làm chứng đặc biệt về Tin Mừng máng cỏ Belem, về lao động Nazareth, về thập giá Canvê, nhằm đạt tới Tin Mừng Phục Sinh của Đức Giêsu trong một xã hội đang cần định hướng cho cuộc sống.