Đức Thánh Cha hướng dẫn giới trẻ đi vào Thiên Niên kỷ thứ Ba. Tài liệu này được trích dẫn từ những văn kiện, bài nói, những câu trả lời của Đức Thánh Cha.

Tổng kết: Hành Trang Lên Đường

“Đức bác ái cũng phải là một đại lộ dẫn chúng ta đến đích điểm của Đại Năm Thánh. Để đến được điểm hẹn này, chúng ta cần phải làm sao đối diện với chính mình và thực hiện một cuộc khảo sát gắt gao lương tâm của mình, một điều kiện không thể châm chước cho việc cải thiện sâu xa, một việc cải thiện có thể làm biến đổi đời sống của chúng ta và ban cho nó một ý nghĩa đích thực, khiến thành phần tín hữu yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức mình, cùng yêu thương tha nhân như bản thân mình (x.Lk.10:27)”.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II trên đây, trong sứ điệp ngài gửi cho giới trẻ Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 11 tổ chức tại các giáo phận địa phương, chính là lời hiệu triệu và hiệu lệnh cho Giới Trẻ Lên Đường, bằng cách “đối diện với chính mình và thực hiện một cuộc khảo sát gắt gao lương tâm của mình”.

Định Hướng

Cuộc đời của con người trên trần gian, từ khi mở mắt chào đời cho đến khi nhắm mắt lìa đời, là một cuộc hành trình đi về vĩnh cửu, là một cuộc tìm đạt Chân-Thiện-Mỹ.

Đối với con người hữu hình và hữu hạn, một cuộc hành trình tiến về một đích điểm có vẻ mờ mịt như thế chính là một Hành Trình Đức Tin, một hành trình đầy tối tăm và cạm bẫy, tối tăm cho tâm linh hướng hạ của con người, và cạm bẫy cho bản chất yếu đuối của con người. Mang một bản tính vừa bất toàn lại bất lực như thế, lý trí thì mù lòa, ý chí thì yếu nhược, tình cảm thì lệnh lạc, con người không thể nào tự mình đi trọn cuộc Hành Trình Đức Tin này mà không bị lầm lạc, vấp phạm và sa ngã.

Lầm lạc trong cuộc Hành Trình Đức Tin có nghĩa là đi mãi mà cứ luẩn quẩn một chỗ, cứ dậm chân tại chỗ, cứ chứng nào tật ấy, nhiều khi càng ngày lại càng xa hay mất đích điểm cần phải đến, thậm chí không còn phân biệt được lành với dữ. Khi bị lầm lạc, con người cần phải dừng chân lại, để biết mình đang ở đâu mới có thể tìm ra đúng hướng đi.

  • Tĩnh tâm là một chặng dừng chân cuộc đời, để lấy lại sức thiêng và định hướng đi chính xác cho cuộc Hành Trình Đức Tin của mình.

  • Biết mình là tình trạng tỉnh táo của con người, là lúc con người ý thức được mình, để thấy được rằng mình đang ở đâu và đang làm gì, đúng hay sai, tốt hay xấu, lành hay dữ, thiện hay ác, lợi hay hại, khôn hay dại… Biết mình bởi đó là khởi điểm của Hành Trình Đức Tin, là điều kiện cải thiện đời sống.

Con Người Là Ai?

Là một tạo vật duy nhất trên đời có cả hồn lẫn xác, vừa hữu hình vừa vô hình, vừa linh thiêng vừa vật chất, con người là một tổng hợp đất trời, và là một tụ điểm trong trời đất.

Tuy nhiên, con người vẫn không phải là trung tâm điểm của vũ trụ. Bao lâu còn biết lắng nghe tiếng lương tâm chân chính, theo hấp lực của Mặt Trời Chân-Thiện-Mỹ tối cao bất biến, thì con người mới có thể sinh tồn trong bình an thịnh đạt.

Dù về thể chất, con người có những nét giống con vật, nhưng về nội dung thì khác hẳn: con người có lý trí để tìm kiếm Sự Chân Thật, lòng muốn để tìm kiếm Sự Thiện Hảo, và tình cảm để tìm kiếm Sự Mỹ Lệ. Chính vì thế:

  • Thân: Không nằm ngang như con vật mà thẳng đứng trên mặt đất, vượt trên vật chất.

  • Đầu: Không hướng hạ mà hướng thượng, vươn thẳng lên trời cao, hướng về quê hương vĩnh cửu.

  • Mắt: Nhìn thẳng về phía trước, tìm kiếm một tương lai vĩnh cửu, hạnh phúc trường sinh.

  • Bụng: Được đặt trên đôi chân đạp mặt đất, con người làm chủ vật chất chứ không làm tôi cho vật chất.

  • Tay: Dùng để làm việc, canh tác và phục vụ tha nhân.

Con người đúng là một Hạt Giống Thần Linh được gieo vào mặt đất trần gian, mà thân xác là lớp vỏ cần mục nát đi để hồn thiêng có thể nảy mầm và phát triển thành sản phẩm thần linh bất diệt của Chân-Thiện-Mỹ.

Sống Để Làm Gì?

Cuộc sống của con người trên trần gian này chính là một cuộc vượt qua sự chết mà vào Sự Sống, vượt qua lãnh giới tự nhiên mà vào lãnh giới siêu nhiên.

  • Con vật sống theo bản năng để mà ăn.

  • Con người sống theo tâm linh khôn ngoan, dùng trí khôn tìm kiếm Chân-Thiện-Mỹ.

Đạt đến Chân-Thiện-Mỹ chính là mục đích tối hậu của con người. Đâu là sự thật?

  • Con người tìm kiếm Sự Chân Thật để phán đoán chính trực.

  • Con người tìm kiếm Sự Thiện Hảo để lòng muốn được thỏa mãn.

  • Con người tìm kiếm Sự Mỹ Lệ để tình cảm được khôn ngoan, khéo léo.

Càng sống buông thả như không có Chân-Thiện-Mỹ, con người càng chìm đắm và mất tích trong cuộc sống hoang đường. Ngược lại, thông qua đức tin và tình yêu, con người mới có thể hiệp thông với Thực Tại Thần Linh Tuyệt Đối.

“Sống động là phát triển tầm vóc; lương tri là ơn gọi làm người; niềm tin là văn hóa thần linh; tự do là làm chủ cuộc đời; bình an là tràn đầy sức sống; yêu thương là bản tính hoàn thiện; hạnh phúc là viên mãn yêu thương.”

Cuối cùng, con người không thể tự xoay vần trong quỹ đạo nhân sinh nếu không có Mặt Trời hiện hữu. Mặt Trời đó chính là Đấng Tối Cao, Đấng thu hút con người bằng Ân Sủng Toàn Năng của Ngài.

Hoàn tất tại TGP/LA ngày 21-11-1996, Lễ Mẹ Maria Dâng Mình Vào Đền Thánh. Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL