8 giờ 30 Chúa nhật – 25.5.2014, Đức Cha Antôn dâng Thánh lễ và ban Bí Tích Thêm Sức cho 92 thiếu niên tại giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt.

Sau khi lãnh nhận Bí tích Giải Tội và Bí tích Thánh Thể cách đây 04 năm, các em này đã tiếp tục theo học các lớp giáo lý Thêm Sức. Và hôm nay, sau khi đã được kiểm tra về kiến thức giáo lý, được chuẩn bị tâm hồn qua việc tĩnh tâm và xưng tội, các em tràn đầy hân hoan khi nhận lãnh ấn tín ơn Chúa Thánh Thần qua tay Đức Cha Antôn. Như lời Chúa Giêsu phán cũng các tông đồ xưa kia : “Và Thầy sẽ xin Cha, và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, Để Ngài ở với các con luôn mãi”. Đấng Phù Trợ vẫn luôn hiện diện, nhưng hôm nay, các em xác tín sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời mình. Để trong ơn gọi là Kitô hữu, các em nhờ Đấng Phù Trợ giúp sức, thi hành lệnh truyền của Đức Giêsu : “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Đồng tế với Đức Cha Antôn có cha Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông (phụ trách khối giáo lý thiếu nhi) và cha Giuse Hoàng Kim Sơn. Đông đảo phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, thân nhân của các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và học sinh các lớp giáo lý trong giáo xứ, cùng tham dự để cầu nguyện và hiệp thông với các em trong Thánh lễ này.

Sau các Bài đọc Lời Chúa, Cha Grêgôriô giới thiệu với Đức Cha Antôn và cộng đoàn hiện diện 92 thiếu niên xin được lãnh nhận Phép Thêm Sức. Cộng đoàn hân hoan đón chào và lắng nghe những lời chia sẻ của Đức Cha Antôn.

Cũng như trong nhiều Thánh lễ ban Phép Thêm Sức, không chỉ giải thích, chia sẻ những điều cộng đoàn vừa được nghe qua các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha Antôn còn đặt nhiều câu hỏi cho các em.

Trước hết, Đức Cha giải thích về việc trích đọc các sách Tin Mừng trong phụng vụ của Hội Thánh. Tin Mừng Nhất Lãm (Mátthêu, Máccô, Luca) được trích đọc trong các năm A, B, C ; còn Tin Mừng theo thánh Gioan được trích đọc trong Mùa Phục sinh. Tình Yêu là điều cốt lõi trong các Tin Mừng, đặc biệt Tin Mừng Gioan và của đạo Công giáo. Nhưng để sống được tình yêu này, sức con người không thể làm được. Chúa Giêsu biết rõ điều đó, nên Người đã xin Chúa Cha ban Đấng Phù Trợ để nâng đỡ, giúp sức con người.

– Ngày lễ Ngũ Tuần và lễ Vượt Qua của người Do Thái với biến cố Đức Chúa Thánh Thần Hiện xuống và cuộc khổ nạn – phục sinh của Chúa Giêsu.

– Chúa Thánh Thần với đời sống Kitô hữu trong Bí tích Rửa Tội và Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức.

– Mến Chúa yêu người trong thập giới được Thiên Chúa trao cho ông Môisen trên núi Sinai và “Giới răn mới” của Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ trong bữa Tiệc Ly.

Là những vấn đề được Đức Cha Antôn nêu ra và các em trả lời. Bầu khí Thánh lễ như hân hoan, vui tươi, sống động hơn, khi hầu hết các em đều trả lời được các câu hỏi của Đức Cha Antôn. Cộng đoàn cũng hồi hộp lắng nghe, theo dõi và có dịp kiểm tra lại kiến thức về đạo của mình.

Cuối cùng, Đức Cha Antôn kết luận : “Tin Mừng theo thánh Mátthêu (25, 31-45) nói rất rõ : Trong ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ nói : những gì các ngươi làm cho một người bé mọn nhất là làm cho Ta ; những gì các ngươi không làm một trong những anh em bé mọn nhất của Ta là không làm cho chính Ta. Điều này cho thấy mến Chúa yêu người như nhau, bằng nhau và đó là điều răn mới. Điều răn mới là : Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Để thi hành được điều răn mới này phải có ơn Chúa Thánh Thần. Tha thứ cho người khác là điều rất khó. Muốn dễ dàng tha thứ, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần thêm ơn giúp sức. Khi bị cám dỗ không sống đức ái, hãy nhớ đến Chúa Thánh Thần và khẩn xin Ngài trợ lực”.

Cộng đoàn và các em cùng khẳng định lại niềm tin đã tuyên xưng trong ngày lãnh nhận Phép Rửa tội, hợp lòng hợp ý khẩn nài Chúa Thánh Thần xuống trên các em: “XIN BAN CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG AN ỦI ĐẾN TRONG NHỮNG NGƯỜI NÀY. XIN BAN CHO HỌ THẦN TRÍ KHÔN NGOAN VÀ THÔNG HIỂU, THẦN TRÍ LO LIỆU VÀ SỨC MẠNH, THẦN TRÍ SUY BIẾT VÀ ĐẠO ĐỨC. XIN BAN CHO NHỮNG NGƯỜI NÀY ĐẦY ƠN KÍNH SỢ CHÚA”. Từng em một được xức Dầu Thánh, nhận lãnh ấn tín Chúa Thánh Thần và lời chúc bình an của Đức Cha Antôn.

Cuối Thánh lễ, một em đại diện đã xin Đức Cha cùng cộng đoàn hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì ơn trọng đại mà Thiên Chúa đã ban cho các em hôm nay. Đồng thời, em cũng cám ơn Đức Cha, Quý Cha, các Giảng viên giáo lý, cha mẹ đã luôn bên cạnh để chăm sóc và nâng đỡ, giúp các em ngày một lớn lên trong đức tin. Em cũng thay mặt các bạn hứa sẽ trung thành tiếp tục theo học các lớp giáo lý, để nhờ đó có thể trở thành một Kitô hữu biết sống yêu thương và phục vụ theo gương Đức Kitô.

Trong lời đáp từ, Đức Cha cám ơn những ai đã góp công sức để dạy dỗ các em. Ngài chúc mừng các em, chúc mừng các gia đình có con em được lãnh Phép Thêm Sức. Đặc biệt Đức Cha mong ước : “Chúng con sẽ nghe theo tiếng Chúa Thánh Thần để sống ngoan ngoãn, sống tốt hơn. Nhất là trong chúng con đây, sẽ có những người quảng đại đáp lại tiếng Chúa, dâng mình cho Chúa để làm linh mục, làm tu sĩ nam nữ. Xin anh chị em cầu nguyện cho các em nhỏ này và chúng ta cầu nguyện cho nhau”.

 

Khải Linh
Hữu Trí