“Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh được gọi là Tam Nhật Vượt Qua, cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu Khổ Nạn – Chết – Sống Lại để dẫn đưa con người từ cõi chết đến cõi sống bất diệt. Đó là mầu nhiệm Tình Yêu Cứu độ, mà chiều Thứ Năm hôm nay chúng ta cử hành việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và thiết lập Bí tích Thánh Thể; cả hai việc đều ngụ ý nói về sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, mời gọi chúng ta thực thi giới răn mới là “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”.

Đó là những lời đầu Thánh Lễ của Đức Cha Antôn, nhắc nhủ và mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự Thánh Lễ Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu.

Chiều nay, cửa Nhà Tạm mở tung và bên trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng tâm hồn mỗi tín hữu lại tràn đầy sự sốt mến khi cùng nhau chiêm ngắm tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho con người, tình yêu được tỏ hiện qua Người Con chí ái của Thiên Chúa là Đức Kitô. Người Con ấy đã yêu mà không đòi đáp trả và yêu cho đến cùng. Tình yêu ấy được Đức Cha Antôn chia sẻ trong bài giảng Thánh Lễ (xin xem bài giảng), và ngài kết thúc bài giảng với một lời nguyện thật thấm thía.

“Lạy Thầy Giêsu, khi Thầy rửa chân cho các môn đệ, chúng con hiểu rằng Thầy đã làm một cuộc cách mạng lớn lao. Thầy dạy chúng con một bài học thật ấn tượng, khi Thầy bưng chậu nước, bất ngờ đến với các môn đệ trong bữa ăn. Khi Thầy cúi xuống để rửa chân và lau chân cho họ, chắc Thầy đã nhìn thật sâu vào mắt của từng môn đệ và gọi tên từng người. Giây phút được rửa chân là giây phút ngỡ ngàng và linh thánh.

Lạy Thầy Giêsu, thế giới chúng con đang sống rất thấm bài học của Thầy. Chúng con còn xâu xé nhau. Ai cũng sợ phải xóa mình, quên mình. Ai cũng muốn vun quén cho cái tôi bất chấp lương tri và lẽ phải. Khi nhìn Thầy rửa chân, chúng con hiểu phải thay đổi cách cư xử, không phải là ban bố như một ân nhân, nhưng phải phục vụ như một tôi tớ. Từ khi Thầy cúi xuống rửa chân cho anh Giuđa,kẻ sắp nộp Thầy, chúng con nhận ra rằng chẳng ai là không xứng đáng cho chúng con phục vụ.

Lạy Thầy Giêsu, Thầy để lại cho chúng con một bản di chúc bằng hành động, Thầy đã nêu gương cho chúng con noi theo, để rửa chân chẳng còn là chuyện nhục nhã nhưng là mối phúc. Xin cho chúng con thấy Thầy vẫn cúi xuống trên đời từng người chúng con, để nhờ đó, chúng con có thể cúi xuống trên đời của những ai đau khổ,bất hạnh. Amen”.

Hành động rửa chân cho người khác có lẽ chỉ xảy ra trong tình yêu, hoặc đó là việc của người tôi tớ phục vụ. Đức Cha Antôn cũng đã quỳ xuống rửa chân, lau chân và hôn chân từng người một trong 12 người đại diện. Hành động này gợi nhớ đến những hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài quỳ xuống hôn từng bàn chân đen đủi, chai sần, nứt nẻ của những người nghèo hèn, tật bệnh. Hơn thế nữa, hành động này giúp cộng đoàn nhớ lại hình ảnh của chính Chúa Giêsu, hình ảnh của một người Thầy đối với môn đệ của mình, hình ảnh của một người sắp bước vào cuộc thương khó và tử nạn không phải vì tội lỗi của mình, Người Thầy ấy cũng đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ chỉ vì yêu thương và phục vụ. Một bài học rất thực tế, nhưng thử hỏi mấy ai làm được ?

Yêu thương phục vụ được cụ thể hóa trong Thánh Lễ này. Những chia xẻ của cộng đoàn sẽ dành cho người nghèo khổ, bất hạnh, để giúp những con người ấy vơi bớt phần nào khổ đau. Tất cả cũng chỉ ước mong bắt chước được phần nào gương yêu thương của Thầy Chí Thánh.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha Antôn cung nghinh Thánh Thể đến bàn thờ phụ. Tại nơi đây, đêm nay, các phiên chầu được nối tiếp nhau, để từng người có cơ hội đối diện trước những đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu.

Hiệp nhất và bình an là hoa quả của yêu thương. Xin Chúa cho hàng giáo sĩ được hiệp nhất với nhau trong phục vụ ; cho các dân tộc biết quý trọng hòa bình ; cho những ai khổ đau được ủi an, những ai tật bệnh được giúp đỡ ; cho chúng con biêt sống yêu thương và khiêm tốn theo gương Chúa Giêsu (Trích Lời nguyện tín hữu).

Khải Linh

Đình Quang