Gần 20 năm nay, mỗi Thánh Lễ chiều thứ Sáu đầu tháng là cơ hội để các Bạn Trẻ trong Giáo hạt Đà Lạt được gặp gỡ nhau và cùng hiệp lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa bên Vị Mục tử của mình.
Từ khi là Giám mục Giáo phận Đàlạt, hầu như Đức Cha Phêrô luôn hiện diện bên các Bạn Trẻ trong ngày này. Vì trong sứ vụ Giám mục, được phục vụ giới trẻ là một trong hai điều tâm nguyện của ngài.
Chiều 01.4.2011, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Vị mục tử mới của Giáo phận, cũng hiện diện và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho giới trẻ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Đức cha Antôn gợi nhắc đến vị tiền nhiệm, mời gọi các Bạn Trẻ hiệp lời cầu nguyện, vì hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 74 của Đức Tổng Phêrô. Đức Cha Antôn còn nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II (sẽ được Giáo Hội phong Chân Phước vào ngày 01.5.2011), một Vị Giáo Hoàng luôn trân trọng, yêu thương các Bạn Trẻ, và ngài nói : “Đây là hai tấm gương để tôi noi theo trong sứ vụ của mình”.
Người trẻ luôn sôi động nhiệt thành, luôn đầy ắp yêu thương và thường thích những điều mới lạ. Chiều nay, các Bạn khởi đầu đón nhận một điều mới với sự rụt rè, để rồi được bùng lên trong niềm vui qua bài chia sẻ của Đức Cha Antôn.
Từ bài Kinh Thánh của ngày lễ “…Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi… Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình…” (Mc 12, 28b-34), Đức Cha Antôn dẫn các Bạn Trẻ đến Thánh Lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh, với điều răn mới mà Chúa Giêsu truyền dạy cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly “Thầy ban cho các con một giới răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13, 34). Sau khi gợi ý và lắng nghe những chia sẻ của các Bạn Trẻ, Đức Cha Antôn nhắn nhủ : “Điều răn mới của Chúa Giêsu dạy chúng ta biết rằng: yêu thương Thiên Chúa và yêu thương tha nhân không còn là hai điều luật riêng rẽ, nhưng chỉ là một ; không còn là tuân giữ điều này trọng hơn điều kia, nhưng phải tuân giữ như nhau”. Đức Cha Antôn còn chia sẻ : “Không dễ để yêu thương hay tha thứ cho người khác. Nhưng khi biết mở lòng mình ra để tha thứ sẽ đón nhận được sự bình an trong tâm hồn”, và ngài kết luận : “hãy yêu-người-như-mến-Chúa”.
Điều khá thú vị là Đức Cha Antôn rời tòa giảng để đến gần với các Bạn Trẻ trong lúc chia sẻ, tạo bầu khí chan hòa, gần gũi và mời gọi các Bạn nói lên những suy nghĩ của mình…
Lời kinh được các Bạn Trẻ đọc lên sau khi rước lễ là lời khẩn nguyện nhưng cũng nhắc nhớ các Bạn về ơn gọi của người trẻ : “Xin cho người trẻ chúng con hôm nay biết đón nhận ánh mắt yêu thương của Chúa, bảo nhau đến với Chúa và trở thành ngươi môn đệ Chúa yêu… Nhưng chúng con phải sử dụng tài năng với tinh thần tỉnh thức và khôn ngoan… tiếp tục sứ mạng cứu thế với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, hầu nhiều người được sống và được sống dồi dào”. (Trích Kinh Của Người Trẻ)
Mỗi Bạn Trẻ cần nhìn lại chính mình với hồng ân Thiên Chúa ban cho. Nhất là khi có được những Vị mục tử luôn quan tâm, luôn gần gũi và đồng hành với mình, chúng ta phải đáp trảra sao, phải sống thế nào và phải làm gì ?
Người con Gx Chánh Tòa









