Chiều ngày 19/11/2016 giải bóng đá Huynh Đệ lần thứ 3 chính thức được khai mạc. Đến tham dự giải năm nay có 16 đội bóng đến từ các giáo xứ, dòng tu và các nhóm Tua sinh, sinh viên.

Tình liên đới Huynh Đệ

Giải bóng đá Huynh Đệ là một hoạt động thường niên của giáo hạt Đà Lạt, tính đến nay đã được 3 mùa giải. Giải bóng đá Huynh đệ được tổ chức tại sân bóng đá học viện Donbosco Đà Lạt, nhằm mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn trẻ giao lưu và thắt chặt tình liên đới huynh đệ của các giáo xứ và hội đoàn hạt Đà Lạt.

Cùng hiện diện có Đức Cha An-tôn Vũ Huy Chương, Cha Đặc trách giới trẻ Phaolo Quách Quốc Bình (SDB), Phó đặc trách Giuse Nguyễn Mạnh Khoa (ICM), Anh Phạm Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Điện máy Hoàng Oanh (đơn vị tài trợ), BTC cùng thành viên của 16 đội bóng đến từ: Gx Minh Giáo, Nguyện xá Don Bosco, GX Tạo Tác, GX An Bình, TS Đa Minh, GX Vạn Thành, Sinh viên Don Bosco,Tu hội Vinh Sơn, GX Tà Nung, Tu hội Tận Hiến ICM, GX Păng Tiêng, Tu sinh Don Bosco, GX Langbiang, CĐ Rogate, Cựu tu sinh Don Bosco, GX Thánh Mẫu.

Nhằm khuyến khích và cỗ võ hoạt động tốt lành này, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương tới tham dự khích lệ các đội bóng và khai mạc giải đấu. Trước thềm khai mạc cha Phaolo Quách Quốc Bình bày tỏ niềm hân hoan về sự hiện diện của Đức Cha Đức Cha trở thành “niềm vui, sự khích lệ chúng con mỗi ngày tốt hơn, không phụ lòng của Đức Cha và trở thành người công dân tốt cũng như một tín hữu tốt lành trong xã hội”. Thay mặt các cầu thủ bạn Đức Huy (GX Minh Giáo) tuyên hứa trước Đức Cha, quý cha “Con hân hạnh đại diện cho cầu thủ của 16 đội bóng đến tham dự mùa giải xin hứa chấp hành điều lệ của giải, BTC và Trọng tài; thi đấu hết mình, đoàn kết và giữ tinh thần của giải là tình huynh đệ”. Sau lời cam kết của tổ trọng tài cùng Ban tài trợ, Đức Cha An-tôn khai mạc và ban phép lành, Đức Cha cũng nhắc nhở các cầu thủ về tinh thần của giải đấu không phải chỉ là sự thắng thua trong thi đấu nhưng qua trọng hơn chính là tình huynh đệ, để “dù thắng thua hay thi đấu trong tình huynh đệ chúng ta phải biết đặt thắng thua trong tinh thần  huynh đệ, biết chơi đẹp. Đấy là những điều Cha cảm nhận được và Cha chúc cho giải đấu được kết quả tốt đẹp”.  Tiếp theo, đại diện các đội thi đấu tặng hoa tươi thăm tới Đức Cha, quý cha và nhà tài trợ. Cũng trong khuôn khổ chương trình Đức Cha tặng quà lưu niệm cho nhà tài trợ và 16 đội thi đấu. Đội kèn GX Chánh Tòa đã góp bầu không khí vui tươi, hân hoan khai mạc giải đấu Huynh Đệ mùa 3.

Cháy hết mình trong tinh thần Huynh Đệ

Trong mùa giải năm nay chào đón thêm sự hiện diện lần đầu tiên của Tu hội Vinh Sơn và giáo xứ Tà Nung. Các đội được chia làm 4 bảng thi đấu vào các buổi chiều thứ Năm, thứ Bảy và Chúa nhật hàng tuần; giải sẽ kết thúc vào sáng thứ Bảy 17/12/2016.

Thể lệ cuộc thi như sau|: các đội thi đấu vòng tròn tính điểm (thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm), đội nào có tổng số điểm nhiều hơn xếp trên. Nếu 2 hay nhiều đội có số điểm bằng điểm nhau thì tinh điểm theo kết quả trận đấu trực tiếp giữa các đội đó; hiệu số bàn thắng, bàn thua; tổng số bàn thắng hoặc bốc thăm. Mỗi trận bán kết và chung kết nếu hai hiệp chính chưa phân thắng bại thì đá luân lưu 11m. Ngày đầu tiên giải đấu có  3 trận đấu. Dù trận thứ hai trời mưa rất lớn gây nhiều khó khăn, trơn trượt trên sân cỏ nhưng vẫn không làm khó các đội thi đấu, các cầu thủ vẫn cháy hết mình, tinh thần thể thao vẫn dâng cao. Đức Cha Anton, quý Cha trong học viện cùng các cổ động viên hồi hộp dõi mắt theo từng đường chuyền bóng, những pha phá lưới ghi bàn đẹp mắt và hài lòng về lối chơi đẹp của các cầu thủ trong suốt trận đấu.

Kết quả trong ngày thi đấu đầu tiên: GX Păng tiên- CĐ Rogate: 2-1. GX Langbiang- Tu sinh Don Bosco:2-0; GX Vạn Thành- Tu hội Tận Hiến ICM: 3-0.

 

Lê Hà