Sáng Chúa nhật 19.5.2013, 61 em thiếu niên của Giáo xứ Chánh tòa (06 em thuộc Giáo Họ Don Bosco), đã hân hoan lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Đúng 08 giờ 30, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đàlạt đã đến Nhà thờ Chánh Tòa để cử hành Thánh lễ và trao ban Bí tích cho các em. Cùng đồng tế với Đức Cha Antôn có Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân và cha phó Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông – phụ trách giáo lý của giáo xứ.
Hiện diện và đồng hành với các em trong Thánh lễ này còn có cha mẹ, thân nhân, Ban Giảng viên giáo lý, học sinh giáo lý các khối lớp và cả gia đình giáo xứ. Đây là niềm vui của mọi người khi có những người con từng bước trưởng thành trong đời sống Đạo, được lớn lên cả tâm hồn và thể xác, được đón nhận những ơn ích thiêng liêng của Chúa Thánh Thần.

Sau khi nghe các bài đọc và Tin Mừng được công bố, Cha Grêgôriô giới thiệu với Đức Cha 61 thiếu niên xin được lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Đức Cha chúc mừng và có những lời chia sẻ với các em và cộng đoàn hiện diện.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Antôn lần lượt giải thích cho cộng đoàn thấy được ý nghĩa của những sự kiện : Chúa Giêsu Tử nạn và phục sinh, Chúa Giêsu lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngài nói : “Việc tách ra từng biến cố để suy niệm, để cử hành, để nhắc nhớ, nhưng chỉ là một biến cố duy nhất gọi là biến-cố-cứu-độ. Chúa Giêsu cứu độ nghĩa là Chúa Giêsu làm cho con người từ cõi chết vào cõi sống, vào cõi vĩnh hằng với Thiên Chúa là Cha. Điều này không thể nào thực hiện được nếu không có sức mạnh của Thiên Chúa ban cho, đó là chính Chúa Thánh Thần.
Trong cuộc đời Kitô hữu cũng thế, chính lúc chết đi là lúc sống lại, chính lúc từ bỏ con người cũ và sống tốt trong con người mới, là lúc chúng ta đã sống ở thiên đàng vì gặp gỡ được Thiên Chúa, chỉ nhờ Chúa Thánh Thần ban sức mạnh chúng ta mới có thể làm được”.
Tiếp đó, Đức Cha Antôn đặt nhiều câu hỏi cho các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay, không phải để “tra vấn”, nhưng để khắc sâu vào tâm trí của các em về sự hiện diện thật sự của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mỗi người, của Hội Thánh và của cả vũ trụ.
![]() | ![]() |
Dù con người muốn hay không muốn thì Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động, nhưng nếu biết mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần thì mỗi suy nghĩ, từng lời nói và hành động sẽ được Ngài hướng dẫn, chỉ bảo.
Cuối cùng, Đức Cha Antôn nhắn nhủ : “Hoa quả của Chúa Thánh Thần là tình yêu, vậy ai yêu thương thì người đó có Chúa Thánh Thần. Không ai nhìn thấy Chúa Thánh Thần, nhưng nhìn vào những hiệu quả mà Chúa Thánh Thần ban cho thì biết có Ngài. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để luôn biết cậy trông vào Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ từ những kẻ nhát đảm thành những người can đảm làm chứng về Đức Giêsu ; Chúa Thánh Thần hoạt động xuyên suốt trong lịch sử của Hội Thánh, dù Hội Thánh luôn trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách… Phải quý trọng và gìn giữ ân sủng của Chúa Thánh Thần bằng cách yêu thương nhau, sống tốt để mọi người cùng đi về tới đích là Thiên Chúa, là Cha của tất cả chúng ta”.
Sau bài giảng, các em và cộng đoàn đã khẳng định và tuyên xưng niềm tin của mình. Đồng thời hứa sẽ từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ.
Ấn tín của Chúa Thánh Thần được trao ban qua việc xức Dầu Thánh để : “Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa”.

Trong lời cám ơn của một em đại diện vào cuối Thánh lễ, mọi người thấy được tâm tình và quyết tâm của các em. Đặc biệt, các em hứa sẽ chuyên chăm và ngoan hơn trong cuộc sống, để không chỉ là một người con của Chúa, của Hội Thánh, nhưng còn là một chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình.
![]() | ![]() |
Đức Cha Antôn thay lời cả cộng đoàn để chúc mừng các em. Ngài cũng không quên cám ơn các bậc phụ huynh đã góp phần trong việc giáo dục đức tin cho các em. Bên cạnh đó, Đức Cha cũng nhắc nhớ trách nhiệm của mọi thành phần Dân Chúa, phải biết sống làm gương sáng, và chính mỗi người cũng hãy nổ lực để các ân sủng của Chúa Thánh Thần được triển nở trong chính cuộc đời của mình.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng yêu thương, cho mọi người trên thế giới này “biết nhìn nhận nhau như anh em, không phân biệt chủng tộc hay quốc gia, và thành tâm tìm kiếm nước Thiên Chúa, là sự bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần” (Trích Lời nguyện Tín hữu).
Khải Linh – Hữu Trí – Đình Quang













