I.CHỨC LINH MỤC CHO CÁC ĐAN SĨ PHÓ TẾ:

 1.ĐAN SĨ PHÓ TẾ CYPRIANÔ NGUYỄN ĐẮC THÀNH

 2.ĐAN SĨ PHÓ TẾ F.ASSISI NGUYỄN HOÀI LÂM

 3.ĐAN SĨ PHÓ TẾ BATÔLÔMÊÔ HOÀNG VĂN TÚ

II.THỪA TÁC VỤ PHÓ TẾ CHO CÁC ĐAN SĨ :

 1.THẦY MATTHIA ĐINH VĂN BÔN

 2.THẦY ĐOM. SAVIO NGÔ VĂN TÀI

 3.THẦY AL.GONZAGA VŨ ĐỨC TÚ

 4.THẦY J.BERCHMAN LÊ VĂN TUYẾN

Đúng 9 giờ 30 đoàn đồng tế gồm hơn 70 linh mục cùng với Đức Cha Antôn, các tiến chức linh mục và phó tế từ nội vi Đan viện tiến vào nhà nguyện Đan viện trong tiếng hát trầm bổng, thánh của ca đoàn Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương.

Vâng lời Chúa :” Không phải anh em đã chọn Thầy.Nhưng chính Thầy đã chọn anh em “ ( Ga 15, 16 ). Ơn gọi là ơn nhưng không của Thiên Chúa. Chúa muốn chọn ai là do Ngài. Con người không ai có quyền mong muốn mua được chức thánh. Do đó, trước giờ lễ, thân nhân, ân nhân và bạn bè của các tiến chức từ khắp nơi đã qui tụ về Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn với nét mặt hớn hở, vui mừng. Hôm nay, ngoài các thân nhân của các tiến chức, chúng tôi nhận thấy có nhiều nữ tu hiện diện trong thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế. Việc đông đảo thành viên trong gia đình của các tiến chức hôm nay nói lên niềm vui, sự khích lệ, động viên và an ủi, nâng đỡ các tiến chức rất nhiều. Bởi vì, linh mục và phó tế là các chức thánh. Việc truyền chức linh mục và phó tế nói lên tầm quan trọng và tính cách linh thánh của việc truyền chức của việc đặt tay của Đức Giám Mục chủ sự theo truyền thống của các tông đồ.

Những tiếng nhạc du dương, đạo đức, với lời lẽ rất thiêng liêng như :” Muôn tiếng ca vang hòa lời chúc tụng : Con Linh Mục Chúa, vui lên bàn thánh,đáp tình Chúa mến thương.Xin tiến dâng Cha trọn vẹn xác hồn, nên như của lễ, thay cho trần thế, ca tụng yêu mến Ngài “ hoặc “ Tình thương của Chúa.Con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài.Con sẽ ca ngợi con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời “. Lời ca tiếng hát trong thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế đưa mọi người sâu lắng nội tâm trong bầu khí thánh thiện của từng cử chỉ, từng lời nói của Đức Cha Antôn chủ sự. Đức Cha đã truyền đạt từng lời nhắn nhủ đến các tiến chức phó tế và các tiến chức linh mục. Ngài nhắn nhủ các tiến chức linh mục như sau : “..Còn các con thân mến ! Các con sắp lên chức linh mục, các con sẽ thi hành nhiệm vụ giảng huấn trong chúa Kitô là Thầy chúng ta. Các con đã vui mừng lãnh nhận Lời Chúa, các con hãy đem ra phân phát cho mọi người.Khi suy gẫm Luật Chúa, các con hãy chú tâm tin điều các con đọc, dạy điều các con tin và thi hành điều các con dạy…                                                 

Với lời nguyện phong chức:” Lạy Cha toàn năng, chúng con nài xin Cha ban chức linh mục cho các tôi tớ Cha đây.Xin Cha lại ban thần trí thánh hóa trong lòng các thầy, cho các thầy biết chu toàn chức vụ nhị phẩm nhận được từ nơi Cha và cho các thầy biết cải thiện phong hóa thế gian bằng gương sáng đời sống của mình “.

Với các tiến chức phó tế, Đức Cha cũng đọc lời nguyện truyền chức phó tế:” Lạy Cha, chúng con nài  xin Cha sai Chúa Thánh Thần xuống trên các Thầy này, để nhờ Người, các thầy được bảy ơn Cha thêm sức, sẽ trung thành thi hành thừa tác viên phục vụ “.

Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế cho các đan sĩ cũa Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương sáng nay giúp mọi người càng lúc càng nhận ra mầu nhiệm cao vời của chức linh mục.Vâng, linh mục là một mầu nhiệm. Con người có là chi mà Chúa lại ban cho tác vụ linh mục. Một lời truyền phép của linh mục khiến bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa. Thật kỳ diệu! Thật cao vời ! Thật linh thánh ! Khi linh mục truyền phép là chính Chúa Giêsu truyền phép ! Mầu nhiệm đức tin !

Tham dự thánh lễ truyền chức hôm nay, tôi nhớ tới lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ 13 tân linh mục trong thánh lễ Chúa nhật IV Phục sinh, cầu nguyện cho ơn thiên triệu như sau :” Xin anh em đừng bao giờ mệt mỏi có lòng thương xót “ “ Anh em phải có khả năng tha thứ này của Chúa, Đấng đã không đến để lên án nhưng để tha thứ. Có quá nhiều người đau khổ, có cảm tưởng bị phê phán, bị cười nhạo, thấy những cánh cửa nhà thờ khép lại trước mắt họ “.

Đức Thánh Cha nói với các linh mục:” Nếu một ngày nào đó, anh em bối rối nghĩ là đã tha thứ quá nhiều, thì hãy nghĩ đến người linh mục đang cầu nguyện trước Nhà Tạm này, xin Thiên Chúa tha thứ vì đã quá tha thứ và nói rằng : nhưng chính Chúa đã ch con một gương xấu “.

Đức Thánh Cha cũng đề phòng các tân linh mục trước thói kiêu căng bằng cách cho thấy rằng sứ mạng của linh mục trước tiên là truyền đạt đức tin mà mình đã lãnh nhận, chứ không phải tạo ra những giáo lý hấp dẫn mới lạ cho công chúng “ “ Giáo lý của Giáo Hội, đó không phải là giáo lý của anh em, anh em không phải là những ông chủ của giáo lý, đó là giáo lý của Chúa “. Dựa vào thánh Augustin, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một sự xóa mình nào đó cần thiết cho linh mục:” Anh em phải thực thi những công trình của Thiên Chúa để làm đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không để làm đẹp lòng anh em “.

Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời khuyên :” Hãy tuyên xưng cách vui tươi đức tin mà anh em đã lãnh nhận từ mẹ của mình, từ các giáo lý viên ! “. “Hãy suy niệm cách sâu xa Lời Chúa, anh em sẽ dạy những gì anh em đã lãnh nhận “. “ Tham dự vào thừa tác vụ của Thiên Chúa, anh em phải hiệp nhất các tín hữu trong cùng một gia đình “. “ Hãy luôn bước theo gương của vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã không đến để được phục vụ nhưng để phục

vụ “.

Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế đã để lại trong lòng mọi người có mặt ấn tượng khó quên. Bởi vì :” Hôm nay Ta đã sinh ra con “ . Chính Đức Giám mục Antôn qua việc đặt tay và lời nguyện truyền chức đã sinh ra các phó tế và các linh mục ”. “ Con là Thượng tế đời đời theo phẩm hàm Melchisêđê “.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT