Trong cương vị là vị chủ chăn mới của Giáo Phận Đà Lạt, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã cố gắng đi chào thăm các Giáo Xứ. Sáng ngày 13-4-2011 nhân tiện cử hành thánh lễ an táng cho nữ tu Maria Nguyễn Thị Thành, dòng Đaminh Rosa Lima tại nhà thờ Lạc Lâm, Đức Cha đã đi thăm các Giáo Xứ trong Giáo Hạt Đơn Dương, cử hành thánh lễ tại nhà thờ Lạc Sơn vào lúc 18 giờ ngày 13-4-2011 và 5 giờ sáng ngày 14-4-2011 tại nhà thờ Lạc Viên vào giờ lễ thường nhật để cộng đoàn Giáo Xứ dễ dàng tham dự.
Tham dự thánh lễ tại giáo xứ Lạc Viên có sự hiện diện của đông đảo các ban ngành đoàn thể trong Giáo Xứ, có các cụ cao niên và cả những em bé đang độ tuổi đi học cũng tranh thủ đi lễ chào đón Đức Cha, tạo nên một bầu khí ấm cúng và gần gũi giữa Đức Cha và giáo dân. Lần đầu tiên nhiều giáo dân Lạc Viên được nghe Đức Cha giảng giải tại nhà thờ của mình.
Trong bài giảng của mình Đức cha Antôn đã nói : “Chúng ta sắp bước vào tuần thánh, tuần quan trọng nhất trong một năm phụng vụ, với tam nhật vượt qua từ chiều thứ năm tuần thánh đến Chúa nhật phục sinh, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Chúa đã chết và sống lại”. Sau đó ngài đặt câu hỏi : Chúa chết đề làm gì ? và ngài cũng trả lời luôn : Chúa chết để chuộc tội cho thiên hạ, cho loài người chúng ta. Chúa đã phải trả giá bằng cái chết trên thập giá vì tội lỗi của con người gây ra mà nguồn gốc của tội xuất phát từ Adam-Eva và cũng từ đời sống của mỗi người chúng ta. Adam và Eva là hai con người đầu tiên được Chúa tạo ra với cuộc sống hạnh phúc trong vườn địa đàng và với dáng đứng đầu đội trời chân đạp đất. Chân đạp đất có nghĩa là được làm chủ trái đất, còn đầu đội trời có nghĩa là có Thiên Chúa là Cha. Dưới chân có đất, trên đầu có trời và trong lòng có Chúa là cha. Chúa bảo họ không được ăn trái cấm trong vườn nhưng họ không nghe lời Chúa bảo vì ông bà không bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình mà lại đi nghe lời Satan ăn trái cấm. Ăn trái cấm vì họ muốn bằng Thiên Chúa và muốn làm Thiên Chúa, làm như vậy chẳng khác nào phản bội lại Thiên Chúa, chọc thủng trời mà ngã xuống đất mà chết. Họ mắc tội tố tông truyền và chịu chết, một cái chết về mặt tâm lí, hạnh phúc của họ cứ mất đi và con cháu họ không được sống hạnh phúc thuở ban đầu nữa.
Sau đó Thiên Chúa đã lập một dòng dõi khác thay thế dòng dõi cũ. Dòng dõi này bắt nguồn từ ông Apraham là tổ phụ của của dân tộc Israel. Chúa hứa với ông là ông sẽ có một người con trai và dòng dõi ông sẽ đông đúc như sao trên trời và nhiều như cát dưới biển, nghĩa là một dòng dõi được chúc phúc. Chúa đã thực hiện lời hứa là cho Apraham một người con trai nhưng lại muốn thử thách Ông. Chúa bảo ông phải sát tế Isaác cho Chúa và khi thấy được lòng tin của Apraham thì Chúa lại cho Isaác sống. Từ đó dòng dõi ông trở thành dân riêng của Chúa, một dân tộc sẽ sản sinh ra đấng Kitô cứu thế. Nhưng Chúa muốn cứu sống không phải chỉ dân tộc Israel thôi mà qua đó Chúa muốn mọi dân tộc khác cũng được chúc phúc. Vào một ngày kia khi thời gian đã viên mãn, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để chuộc tội cho thiên hạ thì cũng không lạ gì khi Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng có một người đã thắc mắc với Chúa Giê-su : “Ông còn lớn hơn tổ phụ Apraham sao ?”. Chúa Giêsu đã trả lời trước khi có Ađam có Apraham thì chỉ có Thiên Chúa là đấng hằng sống, và Thiên Chúa thì có trước Apraham từ bao đời.
Chúa đã tạo ra một Adam mới thay thế cho Adam cũ. Adam mới này vâng phục Thiên Chúa cho đến chết, và bên cạnh Adam mới đó cũng có một Eva mới là Đức Maria với lời xin vâng để công trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện cho loài người chúng ta.
Thánh lễ đã kết thúc trong lời cám ơn của vị đại diện Giáo Xứ và lời đáp từ nhắn nhủ của Đức Cha dành cho Giáo xứ. “Tôi sẽ ở lại đây và phục vụ đến khi nhắm mắt xuôi tay nếu Chúa muốn” có lẽ là tâm nguyện của Đức Cha đối với từng người trong Giáo Phận Đà Lạt thân thương.

Ngọc Diệp – Ban Truyền Thông Giáo Xứ Lạc Viên









