Chiều hôm nay trời mưa liên tục.Con đường từ ngoài đường dẫn vào Giáo sở Đoàn Kết thật lắm gian truân bởi vì đường đầy ổ voi, ổ chuột. Trời mưa nhiều đoạn đường trươn trượt đặc biệt con đường đất từ nhà trọ Thái Trị đi ngang qua làng buôn Sriông Srê, một buôn làng Dân tộc Kơho dẫn tới Nhà thờ Đoàn Kết. Tuy nhiên, Nhà thờ Đoàn Kết và khu vực xung quanh Nhà thờ Cha Giuse Phạm Văn Tuấn, Quản nhiệm Giáo sở đã tu sửa qui mô và tươm tất. Ngài và bà con giáo dân đã bỏ ra nhiều thời giờ để tổ chức thánh lễ mừng Bổn mạng Phêrô Giáo sở và tổ chức tốt lễ thêm sức cho 36 em thiếu nhi và 33 em xưng tội rước lễ lần đầu.
Trời mưa thật đó, nhưng trước giờ lễ mưa tạnh và chỉ có mưa phùn mà thôi. Do đó, cuộc rước vẫn được tiến hành từ Nhà xứ tiến vào Nhà thờ. Người ta lưu ý thấy có Hội trắc : gồm trống to, trống nhỏ và những con trắc. Tuy là Giáo sở tương đối còn khiêm tốn về mặt nhân sự, nhưng cha Quan nhiệm đã cố gắng tổ chức các Hội Đoàn đi vào nề nếp.
Thánh lễ đồng tế với Đức Cha Antôn chiều nay gồm có 11 cha trong Giáo hạt Đức Trọng.Mở đầu thánh lễ Đức Cha đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ Kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời vui mừng vì có hơn ba mươi em được rước Chúa lần đầu và hơn ba mươi em được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.
Cha Quan Nhiệm Giuse Phạm Văn Tuấn đã giới thiệu các em thiếu nhi lãnh nhận phép thêm sức với Đức Cha và Cha Quản nhiệm cho hay rằng sau một thời gian dài học Giáo lý, các em xứng đáng được Đức Cha ban phép Thêm sức
Trong bài giảng Đức Cha đã nhấn mạng đến việc Phêrô được chọn làm đầu Giáo Hội. Tại sao Chúa không chọn Gioan, người môn đệ được Chúa yêu mến đã gục đầu vào ngực Chúa Giêsu. Đây quả thực là một mầu nhiệm. Phêrô chỉ được chọn sau khi Ngài đã chối Chúa và sau khi Ngài đã ăn năn sám hối. Phêrô con có yêu mến Thầy hơn những người khác không ? Chỉ sau ba lần hỏi và ba lần Phêrô trả lời :” Thầy biết con yêu mến Thầy “. Chúa đã đặt Phêrô chăn dắt chiên con chiên mẹ của Chúa.Còn Phaolô chỉ trở thành tông đồ nhiệt thành khi Ông hăm hở bắt đạo, bắt các môn đệ Chúa và sau khi Ông bị Chúa đánh té ngựa, làm Ông bị mù. Được chữa lành mắt, Phaolô đã thưa với Chúa :” Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ? “.
Thánh lễ được tổ chức sốt sắng, long trọng trong bầu khí ấm cúng và đạo đức của mọi người, trong tiếng hát thánh thót đạo đức cùa ca đoàn.
Giáo sở Đoàn Kết thực sự đã được đổi mới và đang dần đi vào nề nếp. Sau thánh lễ, Đức Cha Antôn làm phép Hội Trường và rồi một bữa tiệc mừng Bổn Mạng được tổ chức rất hoành tráng với một số tiết mục xem rất đẹp mắt. Mọi người ra về và cầu chúc cho Giáo sở Đoàn Kết ngày càng tiến mạnh về cả bề ngoài, lẫn chiều sâu.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









