Chiều thứ Sáu ngày 03/11/2023, Đức cha Đaminh, Giám mục Giáo phận cùng với Cha Đại diện khối người Dân tộc và quý Cha đã dâng Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nghĩa trang Linh mục Giáo phận (thuộc Giáo xứ Thanh Xuân, Giáo hạt Bảo Lộc).
Ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ gồm đông đảo các Tu sĩ nam nữ và giáo dân, Đức cha mời gọi cầu nguyện cho các Đấng bậc trong giáo phận đã qua đời, cho những Linh mục, Tu sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang này, cách đặc biệt cho 3 Cha mới qua đời trong năm: Cha Cố Giuse Vũ Đình Tân, Cha Cố Phêrô Phan Năng Hưởng và Cha Cố Matthêu Đinh Viết Hoàng. Đức cha cũng xin cầu cho các tín hữu đã qua đời, cho cả những người chưa được Rửa tội, vì “chỉ một mình Chúa mới biết lòng tin của họ”.
Trong bài giảng, với các đoạn Kinh Thánh: Is 25,6-9; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46; Đức cha dẫn cộng đoàn vào 2 ý chính:
- Nuôi dưỡng lòng mong đợi thiên đàng: Tất cả chúng ta đang sống trong niềm mong đợi, được nghe những lời Chúa Giêsu nói với chúng ta: Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi. Chúng ta mong đợi sẽ được vào dự bữa tiệc dành cho mọi dân tộc mà Isaia đã loan báo. Chúng ta là người thừa kế của Thiên Chúa, được hưởng trọn vẹn quyền làm con. Ngày nay, thế giới tục hóa có nguy cơ chìm ngập trong những cái tạm bợ, người ta khao khát những cái chóng qua, người ta lầm lẫn giữa cái mình muốn với nhu cầu đích thật, người ta đặt hy vọng vào của cải đời này lên trên hy vọng vào Thiên Chúa. Nhưng có Lời Chúa vang lên: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn mình nào có ích gì!” Mỗi người hãy tự hỏi: “tôi có nuôi dưỡng lòng mong đợi thiên đàng hay vào những thứ sẽ tan biến ngay khi tôi nhắm mắt xuôi tay?”
- Cách sống trong khi mong đợi: tiêu chuẩn duy nhất để phân định công đức hay buộc tội là lòng thương xót và những việc làm của lòng thương xót đối với những người nghèo, người bé mọn, người bị bỏ rơi. Đức Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, đã tự đồng hóa với những người bé mọn và mỗi khi chúng ta làm một việc bác ái cho họ là chúng ta làm cho chính Chúa, được gặp chính Chúa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nuôi dưỡng lòng mong đợi thiên đàng và cách thể hiện lòng mong đợi ấy. Chúng ta đến gặp Thiên Chúa bằng cách sống yêu thương, vì Ngài là Tình Yêu; bằng cách thực thi lòng thương xót, vì Ngài là Lòng Thương Xót.
Kết thúc thánh lễ, sau khi rảy nước phép và đốt nhang trên các phần mộ, Đức cha, quý Cha và cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính để lãnh ơn Đại xá nhường cho các linh hồn.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc
Vui Lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh