“Hoan hô! Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Chúc tụng Vua Ít-ra-en, Đấng nhân danh Chúa mà đến” (Ga 12,13)
Cùng với Giáo Hội bước vào Tuần Thánh, lúc 18h00 ngày Chúa nhật 13/4/2025, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh- Giám mục Giáo phận long trọng cử hành Lễ Lá, kính nhớ việc Đức Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt qua đem lại cho loài người ơn cứu độ.
Đồng tế với ngài có Cha quản lý Tòa Giám mục Đaminh Trần Trọng Sơn, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương và hai Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung và Giuse Ngô Viết Thụ. Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Nghi thức làm phép và rước lá
Tại đài Đức Mẹ Fatima, dẫn vào đầu nghi thức, Đức cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng tham dự nghi thức làm phép và rước lá. Sau khi công bố bài Phúc Âm theo Thánh Luca (19,28-34), truớc khi làm phép lá, Đức cha chia sẻ với cộng đoàn lý do ruớc lá và tung hô Chúa. Vì Chúa Cha muốn Con của Ngài hiến mạng sống để cứu chuộc tất cả chúng ta, nên việc tung hô này nói lên rằng chúng ta thực sự tin, tôn thờ và buớc theo Đấng Cứu Thế của chúng ta. Hình ảnh Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa con dạy chúng ta sự khiêm hạ, biết quên mình, hiến mình và hy sinh chính bản thân mình vì vinh quang của Thiên Chúa và vì hạnh phúc của nguời khác.
Sau đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng đoàn rước lá cung nghinh Thánh Giá long trọng tiến vào thánh đường. Cộng đoàn làm lại cử chỉ của dân Do Thái xưa là cầm cành lá đi đón rước, tung hô Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là con Vua Đavít để tôn vinh Chúa và cùng đi với Chúa trong cuộc khổ nạn của Ngài đến tận Phục Sinh như lời Thánh Phaolô: “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người”.
Sau đó là lời nguyện Nhập lễ, phụng vụ Lời Chúa với hai bài đọc và bài Thương khó.
Thánh lễ long trọng
Từ các bài đọc: Bài đọc 1 (Is 50,4-7), Bài đọc 2 (Pl 2,6-11) và Bài Thương khó (Lc 22,14-23.56), Đức cha chia sẻ: “Chúng ta đã thấy những lời khinh bỉ của dân Do Thái và những mưu mô gian xảo của họ để hãm hại Chúa, cũng như chứng kiến sự phản bội của Giuđa. Chúa bị bắt và giải đi như một tên tội phạm, bị các môn đệ bỏ rơi, bị đưa ra truớc tòa công nghị Do Thái, bị kết án tử hình, bị đánh đập và lăng mạ; Phêrô chối bỏ Chúa 3 lần; tiếng gào thét của đám đông để đóng đinh chính Chúa; quân lính nhạo cười, chế giễu mặc cho Ngài chiếc áo choàng đỏ, đội mão gai lên đầu …Con đuờng hạ mình của Chúa Giêsu cũng là con đường của các Kitô hữu hôm nay. Lời của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo”. Đi đến tận cùng con đường hạ mình, Con Thiên Chúa đã nhận lấy hình hài của người tôi tớ, đó là sự hạ mình tột cùng. Trong khi đó có một con đường trái ngược đó là con đường thế tục, con đường của ích kỷ, háo danh, kiêu ngạo, đi tìm hưởng thụ và sở hữu. Ma quỷ cũng từng đề nghị con đường khác này với Chúa Giêsu trong thời gian 40 ngày Ngài ở trong sa mạc nhưng Chúa Giêsu đã dứt khoát bác bỏ và chống trả không chút do dự. Cùng với Ngài, chúng ta cũng có thể chiến thắng những cám dỗ ấy trong cuộc đời. Đây là con đường dẫn đến hạnh phúc và vinh quang.”
Phần phụng vụ Thánh Thể được cử hành sốt sắng.
Trước khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính trong tâm tình sốt sắng để lãnh ơn Toàn xá và chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ của chúng con, xin hướng dẫn chúng con biết ngước nhìn lên Thánh giá trong tin yêu hy vọng để biết đón lấy thập giá đời mình. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được ánh mắt tràn đầy yêu thương và trìu mến của Chúa để thông phần với Chúa trong cuộc tử nạn và Phục Sinh vinh hiển của Chúa mà biết hoán cải đời mình.
Bài viết: Hoàng Oanh; Hình ảnh: Phan Hoàng
Truyền Thông Giáo xứ Chính Tòa