Vào lúc 15h00 chiều thứ bảy ngày 17/12/2022, trong tâm tình mùa Vọng chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh, hoà quyện với tiết trời se lạnh, Giáo xứ Phi Liêng hân hoan vui mừng chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt về thăm mục vụ Giáo xứ. Trong  thánh lễ, Đức Cha đã ban Bí tích Rửa Tội cho 85 Dự tòng, ban Bí tích Thêm Sức cho 157 em thiếu niên và hợp thức hóa cho 40 đôi hôn phối. Đây là ngày vui lớn của Giáo xứ, niềm vui của những người lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo để được làm con Thiên Chúa và trở nên anh chị em trong Hội Thánh của Người. Đây là những anh chị em thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đang sinh sống trên vùng đất Phi Liêng.

Đồng tế Thánh lễ có Cha Quản xứ Giuse Trần Ngọc Hạnh, Cha phó Phaolô Nguyễn Quốc Tú, Cha phó Chưởng ấn Giuse Nguyễn Minh Cường và Cha Quản lý Đaminh Nguyễn Mạnh Sơn.

Trong bài giảng, khởi đi từ các bài đọc Kinh Thánh, Đức Cha đã diễn giải về lời hứa và sự trung tín của Thiên Chúa qua dòng thời gian; nói đến gia phả của Đức Giêsu… làm cho cộng đoàn bừng sáng niềm vui vì đã và sắp được gia nhập vào gia đình Thiên Chúa.

Đức Cha nói: “Bí tích Rửa Tội là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để ta được sinh lại vào đời sống mới trong Chúa Kitô, để trở thành con cái Chúa và Hội Thánh, thành anh chị em với nhau”.

Đối với những thiếu niên sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức Cha nhắn nhủ các em: “Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các Tông đồ, làm cho các ông trở nên mạnh mẽ và đã đi rao giảng Tin mừng, không còn sợ hãi đóng kín cửa nữa. Các con hôm nay được lãnh nhận Ấn Tín Ơn Chúa Thánh Thần, các con cũng hãy trở nên những người mạnh mẽ như vậy. Đây là bước ngoặt trưởng thành về mặt Đức tin của các con.”

Sau bài giảng, Đức Cha cử hành các Bí tích, với sự  phụ giúp của quý Cha đồng tế. Trong gần ba giờ đồng hồ, với những nghi thức lần đầu tiên thực hiện của các Tân tòng, những tiếng khóc của trẻ em theo cha mẹ lên cử hành; cùng với sự rạng rỡ, trang nghiêm sốt sắng của mọi người đã làm cho bầu khí thực sự mang tính “Hiệp Hành”.

Kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Giáo xứ đã có lời cảm ơn và bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha Đaminh.

    

Thánh lễ hôm nay đã để lại một dấu ấn khó phai trong tâm hồn mỗi Kitô hữu Giáo xứ Phi Liêng. Ước mong rằng những người đã lãnh nhận các Bí tích hôm nay sẽ giữ mãi tâm tình yêu mến và tạ ơn đối với Thiên Chúa qua cung cách sống hằng ngày của mình, để khi trở về môi trường sống thường nhật, mỗi người sẽ là  chứng nhân Tin Mừng của Đức Kitô.

Ban Truyền thông Giáo xứ Phi Liêng.