Chiều mùng Ba Tết Nhâm Thìn (25.01.2012), Giáo xứ Chánh Tòa hân hoan mừng đón Đức Cha Giuse Võ Đức Minh – Giám mục Giáo phận Nha Trang, đến dâng Thánh Lễ cầu nguyện xin ơn thánh hóa công ăn việc làm, đồng thời mừng kính lễ thánh Phaolô Tông đồ trở lại.
Các Thánh Lễ trong những ngày đầu năm rất đông tín hữu tham dự. Nhưng chiều nay, du khách từ các nơi bắt đầu du xuân Đàlạt, nên Nhà thờ không còn chỗ trống. Bầu khí trang trọng giúp mọi người nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa thật sốt mến và cũng đầy tình thân.
Trong niềm vui, Đức Cha Giuse gởi đến cộng đoàn những tâm tình :
“Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,
Cùng với lời cầu chúc của Hội Thánh, tôi kính gởi đến cha sở cũng là cha Tổng đại diện của Giáo phận, trong dịp lễ Bổn mạng của ngài, tâm tình yêu mến và những lời chúc tốt đẹp trong năm mới Nhâm Thìn. Xin gởi đến quý cha phó, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, Hội đồng giáo xứ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em rất thân thương lời chúc bình an trong năm mới.
Là một người con của Giáo xứ, tôi vui mừng được trở về hiện diện giữa anh chị em trong những ngày đầu xuân, những ngày gia đình xum họp. Vì thế, với tất cả tâm tình yêu mến, biết ơn và quý trọng đối với Giáo xứ, tôi nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên cha sở, quý cha và anh chị em.
Ngày mùng Ba Tết, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho việc thánh hóa công ăn việc làm. Những ý nguyện khởi đầu của chúng ta rất quan trọng cho suốt năm nay. Chắc chắn Chúa luôn ở bên chúng ta. Mẹ Maria, thánh Giuse, các thánh Tử đạo, đặc biệt thánh Nicôla là Bổn mạng của Giáo xứ, luôn là nguồn trợ lực và đồng hành với chúng ta”
Dưới ánh sáng Lời Chúa (St 2,4b-9.5 ; Cv 20,32-35 ; Mt 25,14-30) Đức Cha Giuse chia sẻ trong bài giảng lễ :
“Anh chị em rất thân mến,
Trong ngày xin ơn thánh hóa công ăn việc làm, sau khi nghe các bài đọc Lời Chúa, tôi xin chia sẻ một vài tâm tình :
Chúng ta khao khát được Thiên Chúa ban cho những nén bạc để có thể sinh lợi trong năm nay. Linh mục sẽ sinh lời trong đời sống mục tử ; tu sĩ sinh lời trong đời sống thánh thiện và làm chứng cho đức ái hoàn hảo ; giáo dân sinh lời trong đời sống gia đình : êm ấm thuận hòa và có thêm của cải để bảo đảm đời sống gia đình, con cháu, dòng tộc… Mỗi người đều có những lý do riêng để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của bản thân.
Nhân ngày lễ thánh Phaolô trở lại, không chỉ vì là bổn mạng của cha sở, nhưng thánh nhân là gương mẫu điển hình để chúng ta thấy lý do phải xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Hay nói cách khác, mọi người đều phải làm việc, nhưng muốn sinh hoa kết trái phải có ơn thánh hóa. Ơn thánh hóa này do đâu ?
Chúng ta biết rõ, Thiên Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài không ngừng tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên mọi người. Nhưng điều kiện là chúng ta phải có Chúa Giêsu Kitô, gắn bó và để Người hoạt động nơi mỗi người. Chúa Cha không ngần ngại ban ơn vì thấy có Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta.
Vì thế, xin ơn thánh hóa công ăn việc làm là chúng ta có Chúa Giêsu trong đời sống của mình. Nơi nào có Chúa Giêsu nơi đó có sự thánh hóa. Việc làm của chúng ta sẽ sinh hoa kết trái, đẹp lòng Thiên Chúa và được ban ơn dư tràn, không những ơn thiêng liêng mà ngay cả ơn vật chất nếu chúng ta có Chúa Giêsu.
Đó cũng là lý do mà Chúa đã nói “hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, mọi sự khác sẽ được ban cho các ngươi”. Phải có Chúa Giêsu trước, bởi vì Người chính là kho tàng vô giá, ai có Chúa Giêsu, ai yêu mến và gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu sẽ sinh hoa kết trái.
Người mục tử có Chúa Giêsu sẽ hiền lành và khiêm nhường trong đời sống phục vụ của mình, từ đó sẽ đâm hoa kết trái. Người tu sĩ gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu thì sự bình an, thánh thiện, không những chỉ có nơi mình mà còn chiếu tỏa đến các tín hữu và cả trong xã hội. Người giáo dân với biết bao công ăn việc làm mà có Chúa Giêsu nơi mình, thì phúc lành của Thiên Chúa sẽ dư đầy trong đời sống.
Khi thánh Phaolô trở lại với đức tin vào Đức Kitô, hay nói cách khác, ngày 25.01 – lễ thánh Phaolô Tông đồ trở lại, thánh Phaolô ngã ngựa, chúng ta thấy điều gì ? Nếu không ngã ngựa, không trở lại thì Phaolô không có Chúa Giêsu. Nhờ sự trở lại, nhờ sự té ngã mà Phaolô khám phá ra Thiên Chúa Cha đoái thương mạc khải Đức Kitô cho ngài. Để từ đó thánh Phaolô say mê Chúa Giêsu, học hỏi với Chúa Giêsu, rao giảng về Chúa Giêsu. Ngài trở nên phong phú nhờ Chúa Giêsu vì như ngài nói “tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.
Phaolô đi đến với người Do thái, Hy lạp, đến với lương dân, ngài mở cánh cửa Hội Thánh, cánh cửa đức tin cho lương dân đến với Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu mà họ nhận biết Thiên Chúa là Cha.
Các nhà nghiên cứu không ngần ngại nói : Nhờ gặp được Đức Kitô mà cuộc đời thánh Phaolô được đổi mới. Tự bản thân, ngài đã là người rất có uy tín và có khả năng, nhưng nếu không gặp Đức Kitô, không được ơn thánh hóa trong công việc của mình thì Phaolô cũng chỉ là một người nổi tiếng của một thời đại mà thôi. Khi đã gặp và để Đức Kitô thánh hóa công việc của mình, thánh Phaolô trở nên một cây đàn rung lên mọi âm điệu nhờ Đức Giêsu là vị nhạc sĩ tài ba. Cây đàn rung lên mọi âm điệu, có thể diễn tả mọi âm điệu vì Phaolô đã để Chúa Giêsu chiếm hữu mình, có Chúa Giêsu hiện diện để được ơn thánh hóa.
Dựa trên bài Phúc Âm, nén bạc – khả năng mà thánh Phaolô đã lãnh nhận, nếu bình thường, ông chỉ có thể sinh ra thêm một hay hai nén bạc khác. Nhưng nhờ Phaolô đã cộng tác với Chúa Giêsu, làm việc với Chúa Giêsu, hoạt động với Chúa Giêsu, thánh Phaolô đã sinh ra hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu nén bạc khác.
Hình ảnh và gương mẫu của thánh Phaolô mà chúng ta vừa vắn tắt suy niệm, chúng ta có thể nhìn vào dời sống của mỗi người để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Hãy có Chúa Giêsu nơi đời sống, trâm trí, trái tim của mình. Từ đó Thiên Chúa Cha sẽ thánh hóa chúng ta, những gì chúng ta nói, chúng ta làm về tinh thần cũng như vật chất chắc chắn sẽ được sinh hoa kết trái cách đồi dào và phong phú”.
Sau Thánh Lễ, Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân bày tỏ lòng biết ơn và dâng lên Đức Cha Giuse những lời chúc đầu năm. Chắc chắn qua Đức Cha Giuse, những lời chúc tốt lành này cũng được kính dâng lên Đức Cha Phaolô và Giáo phận Nha Trang, để khi có Đức Giêsu, Giáo phận Nha Trang tiếp tục lớn mạnh và sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa và Hội Thánh.
Trong lời đáp từ, Đức Cha Giuse gửi đến Cha Tổng và cộng đoàn “lời chúc 3 trong 1”. Đó là ngoài lời chúc của ngài, còn có lời chúc của Đức Tổng Giám mục Phêrô và Đức Cha Phaolô – Giáo phận Mỹ Tho – không thể cùng hiện diện với ngài trong dịp này.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người con của Giáo xứ Chánh Tòa, dù ở bất cứ phương trời nào và làm những việc gì, luôn biết gắn bó với Chúa Giêsu để mang lại nhiều kết quả tốt đẹp và làm sáng danh Chúa.
Khải Linh









