Lúc 6 giờ ngày 30.4.2010, Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự thánh lễ ban Bí tích Thêm sức và rước lễ lần đầu cho hơn 60 thiếu nhi giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt). Ngoài 2 cha chánh và phó xứ còn có 12 cha đồng tế đến từ Tòa giám mục, Chủng viện Simon Hòa  và một số giáo xứ khác.

Mở đầu Thánh lễ Đức cha mời gọi mọi người tham dự hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hôm nay gíao xứ có 23 em được lãnh nhận Bí tích Mình Máu Thánh Chúa và 38 người lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Đây là dịp để mỗi người nhìn lại ơn gọi Kitô hữu để sống xứng đáng là con cái của Chúa.

Trong bài giảng Đức Cha ân cần dặn dò các em được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa hôm nay phải biết sống cho xứng đáng là con của Chúa, cụ thể phải sống ngoan hiền, thanh sạch và yêu thương; với những người lãnh nhận Bí tích Thêm sức phải ý thức luôn có Chúa Thánh Thần đồng hành cùng mình trong cuộc sống, khi nói điều gì, làm việc gì trái lương tâm cảm thấy áy nay chính lúc đó Chúa Thánh thần đang nhắc nhở ta, đồng hành cùng ta. Mỗi người khi lãnh nhận Bí tích Thêm sức phải trở thành chứng nhân của Chúa giữa trần gian, phải làm cho Chúa được lớn lên…

Cuối thánh lễ Đức Cha ban phép lành tòan xá Năm Thánh cho cộng đòan tham dự.

Trước khi kết thúc, Cha quản xứ Gioan Phan Công Chuyển đã bày tỏ những tâm tình ngắn gọn, chan chứa tình yêu thương đối với Đức Cha phê rô khi chỉ còn ít ngày nữa Ngài sẽ lên đường nhận sứ vụ mới Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội.

Cha Gioan thay cho giáo xứ cảm ơn Đức Cha Phêrô đã dành sự ưu ái đặc biệt cho giáo xứ Thánh Mẫu trong những ngày cuối cùng lưu lại Đà Lạt và trong suốt 19 năm làm Giám mục Đà Lạt. Nói lên lời xin  lỗi Đức Cha vì nhưng lỗi lầm, thiếu xót đối với Đức Cha trong những năm qua, và hứa sẽ cầu nguyện nhiều cho Đức Cha trong sứ vụ mới- con đường khổ gía, để Đức Cha có thể chu toàn được trọng trách của mình.

Đáp lời, Đức Cha cũng nhắn nhủ với giáo xứ Thánh Mẫu 3 điều: Từ xưa nay trong giáo phận, mỗi lần nhắc đến Thánh Mẫu, mọi người nghĩ ngay đền một giáo xứ mẫu mực trong nhiều lĩnh vực, từ khâu tổ chức, sinh họat, đời sống đạo, lòng nhiệt thành phục vụ đối với giáo phận, phục vụ mà không màng được đáp trả… mong anh chị em giữ mãi tinh thần đó. Đức Cha cũng xin lỗi giáo xứ vì những thiếu xót không thể tránh khỏi, vì có khi chưa quan tâm cách sâu sát, chưa đáp ứng được những nguyện vọng của anh chị em. Biết cha xứ và bà con giáo dân chất chứa nhiều tâm tư nuối tiếc, cùng những lo lắng cho sứ vụ mới của mình, Đức Cha Phêrô chia sẻ: Tôi đón nhận sứ vụ mới trong sự vâng phục và phó thác, khả năng của mình giới hạn nhưng tôi tin Chúa luôn nâng đỡ và hướng dẫn mình trong khi thực hiện sứ vụ mới, nghĩ như vậy tôi rất an tâm, xin anh chị em cầu nguyện nhiều cho tôi. Cuối cùng Đức cha nói: Khi đến với Thánh Mẫu tôi cảm nhận được bầu khí của một gia đình hiệp nhất và chan chứa tình yêu thương, mong cha xứ và anh chị em tiếp tục sống tinh thần ấy. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

Sau thánh lễ, Đức Cha, quí cha đồng tế, quí tu sĩ nam nữa của các hội dòng đã ở lại chia sẻ niềm vui với giáo xứ Thánh Mẫu, đặc biệt với gia đình 60 em được lãnh nhận Bí tích hôm nay.

Hữu Phước