Món quà đẹp nhất mà những người con dâng lên Mẹ trong ngày lễ, không phải là cuộc kiệu cung nghinh Đức Mẹ sau thánh lễ, nhưng là chính tâm hồn và cuộc sống của mỗi người. Đẹp hơn nữa, khi cũng trong ngày lễ này, có 17 anh chị em, được Đức Cha Phêrô ban các Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo trong thánh lễ thật long trọng vào chiều 14.8.2004, tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Cùng dâng thánh lễ, có cha Tổng Đại Diện Giuse và 17 linh mục trong giáo hạt Đàlạt…

Đàlạt đang mùa mưa bão, gần một tuần không thấy ánh mặt trời, nhưng thật lạ lùng, đến trưa 14.8, trời quang đãng tạnh ráo, nắng thật đẹp, lòng người càng dâng thêm niềm cảm xúc … Tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân tham dự thánh lễ thật đông đảo. Nhưng có lẽ nếu thời tiết không thuận lợi, thì lượng người tham dự vẫn đông, vì đây là ngày lễ của Mẹ mình mà !
Vào đầu thánh lễ, Đức Cha nhắc đến Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên trời được Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố vào dịp lễ Các Thánh năm 1950 : “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội và trọn đời đồng trinh, sau khi đã hoàn tất cuộc đời dưới thế, thì được vinh hiển đưa về trời cả hồn lẫn xác”, ngài mời gọi : “Tạ ơn Thiên Chúa đã cho một con người -một người Mẹ- của chúng ta được hưởng ơn duy nhất này. Chúc tụng Đức Maria, vì đã sống thánh thiện hợp tác với công trình cứu thế của Con mình, Mẹ tiếp tục cầu bầu cho Hội Thánh mà mỗi chúng ta là thành viên, cũng được theo Mẹ… Chúng ta hãy thêm lòng xác tín, cầu nguyện nhiều cho các anh chị em tân tòng khi chọn lựa và quyết tâm theo Chúa trong cuộc sống đầy dẫy muôn vàn khó khăn thử thách”.

Dưới ánh sáng của Lời Chúa, Đức Cha đã cho thấy các Tín Điều về Đức Mẹ Maria là chính đáng và phù hợp với niềm tin của Hội Thánh. Tất cả các Tín Điều này không phải do con người tự đặt ra nhưng đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Việc Đức Mẹ về trời cả hồn lẫn xác, Đức Cha chia sẻ : “Đức Mẹ chết hay không chết, điều đó không ảnh hưởng gì đến niềm tin và ơn cứu rỗi cho mỗi người chúng ta… Đức Giêsu về trời bởi chính quyền năng của Ngài, còn Đức Maria về trời là do hồng ân Thiên Chúa…”
Gợi lên một vài hình ảnh trong Tin Mừng, Đức Cha cho thấy những gì xảy ra nơi Đức Mẹ đều nằm trong sự quan phòng, trong tình yêu thương và gìn giữ của Thiên Chúa. Từ sự vâng trọn Thánh Ý Thiên Chúa trong ngày truyền tin, cho đến dưới chân thập giá và trong cả cuộc đời của Mẹ qua hai tiếng “xin vâng”, đến việc viếng thăm bà Êlidabét và : “Êlidabét tràn đầy Thánh Thần đã tuyên xưng điều mà 2000 năm sau chúng ta vẫn tiếp tục tuyên xưng : Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Quan trọng hơn, không phải vô cớ mà chúng ta được làm con cái của Mẹ, nhưng vì chính lời Chúa Giêsu trên Thánh Giá : “Hỡi Bà, này là con Bà – Hỡi con, này là Mẹ con”. Đây không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng là điều Thiên Chúa đã chuẩn bị và được Đức Mẹ đón nhận.
Với niềm xác tín của Hội Thánh, Đức Cha nói : “Ngày 01.11.1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, nhưng ngay từ những thế kỷ đầu, các tín hữu đã sống niềm tin này. Thiên Chúa quan phòng đã cho những tâm hồn đơn sơ thánh thiện cảm nghiệm rằng Mẹ phải được chia sẻ vinh quang của Con mình, người Mẹ này không thể chịu hậu quả của tội…”
Sau khi cho thấy niềm hy vọng của những ai tin vào Đức Kitô : “Người Anh Trưởng của chúng ta là Đức Kitô đã về trời, người Mẹ cũng đã được về trời… thế còn những người em, người con không lẽ lại bị gạt ra bên ngoài ??? Đức Mẹ về trời là dấu chỉ, là lời hứa, là cánh cửa mở ra cho chúng ta”, ngài tiếp : “Chắn chắn có Nước Trời, có thiên đàng, có cuộc sống vĩnh cửu. Thiên Chúa đã làm tất cả mọi sự, nhưng Ngài vẫn để con người tự do, chúng ta có đón nhận, có đi theo lời mời gọi hay không, đó là trách nhiệm của mỗi người… Nhưng chúng ta phải làm gì ?”… Cũng trích từ Tin Mừng, rất đơn sơ, Đức Cha nói : “Câu trả lời chính là điều Đức Mẹ đã nói trong tiệc cưới Cana : Ngài bảo gì hãy làm theo”.
Với anh chị em dự tòng, Đức Cha nhắn nhủ : “Sau khi nhận Bí Tích Thánh Tẩy, anh chị em trở nên con cái của Chúa như chúng tôi, với những hồng ân và vinh dự Thiên Chúa ban, hãy tin tưởng mình được thúc đẩy để theo tiếng Chúa gọi… Thiên Chúa luôn đồng hành trong cuộc đời anh chị em, Ngài dùng Hội Thánh là người mẹ để chăm sóc dạy dỗ anh chị em. Hãy vững tin và bước theo Ngài”.
Cuộc kiệu sau thánh lễ do chính Đức Cha chủ sự : “Không phải muốn phô trương hay làm vì hình thức bên ngoài, nhưng đây là tấm lòng yêu mến của chúng con đối với Mẹ… Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, biết đem Chúa đến cho anh chị em của mình” (Trích lời Đức Cha).
Dù đêm về, dù gió lạnh thổi tắt những ngọn nến trên tay, nhưng tâm hồn mỗi người chắc chắn được thắp sáng và được sưởi ấm trong tình mẫu tử của Mẹ và trong muôn vàn hồng ân Thiên Chúa ban.
Tam Linh









