Chiều thứ Bảy 08/08/2009, Đức Cha Phêrô đến dâng Thánh lễ và ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 32 anh chị em dự tòng tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Đây thật là một niềm vui cho gia đình Giáo xứ, cho Giáo hội. Vui hơn nữa vì đây là Thánh lễ đầu tiên Đức Cha cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa sau khi trở về từ dịp Ad Limina vừa qua.
Ngỏ lời cùng cộng đoàn và anh chị em dự tòng, Đức Cha Phêrô bày tỏ niềm vui khi được đón nhận những dự tòng này : “… là niềm vui lớn lao cho Giáo hội, vì tất cả chúng ta là thành phần của một gia đình, dù đến sau, nhưng trong vườn nho của Chúa không ai là người muộn màng”.
Đức Cha còn nhắn nhủ các dự tòng vững tin vào Thiên Chúa và Hội Thánh, hơn thế nữa, phải trở nên những chứng tá của tình yêu Thiên Chúa. Dù chắc chắn sẽ còn những ngỡ ngàng, nhưng chính Thánh Thần Thiên Chúa là sự sống, sẽ giúp các dự tòng sống ơn gọi làm con cái Chúa. Đức Cha cũng không quên những du khách hiện diện đông đảo trong Thánh lễ hôm nay, ngài nói : “Nhân dịp này, tôi có lời chào các du khách đang cùng tham dự Thánh lễ. Đàlạt là xứ ngàn hoa, nhưng Hội Thánh cũng là một vườn hoa tuyệt đẹp với nhiều sắc hoa. Cầu chúc trong những ngày ở Đàlạt, quý vị được bình an, được niềm vui và nhất là được nhiều Ơn Chúa nâng đỡ để có thể thăng tiến trong cuộc đời”.
Sau các bài đọc Kinh thánh, Cha phụ trách Micae giới thiệu với Đức Cha Phêrô về 32 anh chị em dự tòng, những người này đã được tiếp nhận trong “nghi thức tiếp nhận dự tòng”, được trao Kinh Tin Kính – Lạy Cha trong “nghi thức trao kinh” ngày 01.8 vừa qua.
Đức Cha ngỏ lời với các dự tòng : “Tôi rất vui mừng khi được đón nhận anh chị em vào trong Hội Thánh. Chắc chắn đây là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa trao ban, anh chị em đã lắng nghe, đón nhận và đáp trả. Tôi tin rằng với Ơn Chúa, anh chị em sẽ vững bước trên con đường đã chọn và tìm thấy hạnh phúc đích thật. Giờ đây, anh chị em và cộng đoàn hãy để Lời Chúa soi sáng hướng dẫn, nhờ đó đón nhận các Bí tích cách sốt sắng”.

Dưới ánh sáng Lời Chúa và với niềm vui khi Hội Thánh có thêm những người con, Đức Cha Phêrô chia sẻ :
“Qua bài Phúc âm của thánh Gioan (Ga 6, 41-54) và đặc biệt nơi câu kết thúc : ‘…và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống’ , để nhớ rằng mỗi lần hiệp dâng Thánh lễ, người tín hữu được tham dự Bàn tiệc Lời Chúa và Bàn tiệc Thánh Thể -Bàn tiệc là nơi mọi người vui vẻ ăn uống với nhau và với những món ăn ngon.
Trong bài đọc I (1V 19, 4-8), câu chuyện tiên tri Êlia cho thấy Thiên Chúa rất khôn ngoan và đã tiên liệu tất cả. Khi gọi chúng ta vào trong đời sống Ngài đã tạo dựng, Ngài cũng ban lương thực giúp chúng ta sống và sống hạnh phúc.
Là một tiên tri nhiệt thành với việc rao giảng và với Nước của Thiên Chúa, Êlia sẵn sàng thách thức và thậm chí đánh đổi mạng sống của mình, để khẳng định điều ông rao giảng và niềm tin của ông là chân lý. Nhưng ông cũng là một con người, nên khi thách thức và thực hiện lời thách thức đó trên núi Các-men, ông bị hoàng hậu Giêxaben đe dọa giết chết. Êlia trốn đi và cảm nghiệm được mình rất yếu đuối. Ông cô đơn, sợ hãi, tưởng rằng khi chiến thắng trong cuộc thách thức sẽ được vinh quang, nhưng ngược lại… Ông xin Chúa cất lấy mạng sống mình vì ông không hơn gì những tiên tri đến trước. Nhưng Thiên Chúa đã ban thức ăn cho ông. Với thức ăn đó, ông lấy lại sức và vượt qua hoang địa 40 đêm ngày để đến núi của Thiên Chúa. Thức ăn Chúa ban cho Êlia là biểu tượng, là lời loan báo trước về một thức ăn mà Chúa Giêsu sẽ ban. Chúa sẽ ban cho chúng ta không chỉ Lời Ngài.

Trong bài đọc II (Ep. 4, 30-5, 2), thánh Phaolô nhắc nhủ chúng ta là những môn đệ theo Chúa, phải biết thay đổi chứ không sống như khi chưa nhận biết Chúa. Nếu đã biết, đã đón nhận những lời dạy dỗ của Chúa, thì chúng ta đi trên con đường của Ngài. Trong cuộc sống, người ta tìm thường những lợi ích cho riêng mình, sẵn sàng chà đạp lợi ích của người khác, xâu xé và thù hận lẫn nhau. Chúa Giêsu đến và ban lời Ngài để giúp chúng ta đi trên con đường yêu thương, tha thứ, hiền lành, khiêm nhu, phục vụ…
Ngài còn dùng một thứ lương thực mà chúng ta không thể nào hiểu hay mơ tưởng được, đó là chính sự sống, là Mình và Máu Thánh Ngài nơi Bí tích Thánh Thể. Chắc chắn anh chị em còn một chút ngỡ ngàng, nhưng không sao, vì trong Hội Thánh, qua việc cầu nguyện, qua đời sống, dần dần đức tin sẽ lớn lên, sẽ được đào sâu và chúng ta sẽ đón nhận những Mầu nhiệm mà trí khôn loài người không thể hiểu thấu. Con người rất giới hạn, nhưng những ơn Chúa ban thật cao cả và tình yêu của Ngài thật vô biên. Tình yêu ấy vô biên vì chính Chúa Giêsu đã nói “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”.
Nhìn lên thập giá là biểu tượng của tình yêu, Ngài chết thay cho chúng ta, chết để đền tội cho chúng ta ; chết và phục sinh để chúng ta cũng được chiến thắng sự chết và được tham dự vào sự sống lại của Ngài.
Qua Bí tích Thánh Tẩy, Bí tích Thêm sức và Bí tích Thánh Thể, anh chị em thật sự trở nên những người được Chúa tuyển chọn và ban ơn, chẳng những cho chính mình, mà từ đây, anh chị em trở nên con người mới, trở nên ngọn đuốc soi sáng cho những người khác. Đó là vinh dự và là trách nhiệm, Ơn Chúa luôn dư tràn để trợ giúp chúng ta”.
Gia đình Hội Thánh có thêm những người con, vườn nho Chúa có thêm những người thợ, con đường theo Chúa của chúng ta có thêm những người bạn đồng hành… Quả thật hồng ân của Thiên Chúa luôn tuôn tràn, chỉ có điều, con người có biết mở rộng lòng mình để đón nhận hay không mà thôi. Còn với mỗi người, chúng ta có trách nhiệm gì với sự khép lòng của những người khác trước tình yêu của Thiên Chúa ???
Tứ Linh









