Vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã chủ sự Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Cha Tổng Đại diện Phaolô cùng một số Cha trong Giáo phận đã đến hiệp thông phụng vụ với Đức Cha. Cũng như mọi năm, vào những ngày đại lễ này, số lượng tín hữu đổ về tham dự đông đảo đến mức Giáo xứ phải bố trí thêm rất nhiều ghế ngồi ở khuôn viên bên ngoài Nhà thờ để cộng đoàn tiện theo dõi và hiệp thông qua màn hình lớn.

Bầu khí trầm mặc, linh thiêng đã bao trùm từ tối hôm trước. Đến chiều nay, trước giờ cử hành nghi thức chính thức, toàn thể Giáo xứ đã cùng tham dự chặng Đàng Thánh giá một cách sốt sắng, như muốn sẻ chia những đớn đau mà Chúa Giêsu phải gánh chịu, đồng thời để sâu sắc nhìn nhận: “Chính tội lỗi của chúng con đã đóng đinh Con Chúa vào Thánh giá.” (Trích Kinh Khai mạc Đàng Thánh giá).

Ngay khi bước vào phụng vụ, Đức Cha Phêrô đã phủ phục trước bàn thờ, các Cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn cùng quỳ gối lặng yên để tưởng niệm cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu. Giây phút thinh lặng thánh thiêng ấy thật quý giá, là cơ hội để mỗi người tự soi rọi lại chính mình trước cái chết của Con Thiên Chúa, từ đó cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu thương vô bờ bến mà Người dành cho nhân loại.

Đứng trước một cái chết đầy ô nhục trên đồi Sọ, lý trí loài người thật khó hiểu được làm sao biến cố ấy lại có thể cứu chuộc con người ra khỏi gông cùm của tội lỗi và tử thần. Thế nhưng, qua các bài Kinh Thánh được công bố và bài chia sẻ sâu sắc của Đức Cha Phêrô, cộng đoàn đã thấu hiểu lý do vì sao cái chết và Thập giá của Chúa Giêsu lại mang đến nguồn ân sủng và sự sống mới cho con người.

Chia sẻ cùng cộng đoàn về biểu tượng Thánh giá mà Hội Thánh suy tôn chiều nay, Đức Cha Phêrô khẳng định: Hội Thánh luôn luôn tuyên xưng Mầu nhiệm Thánh giá, cử hành Mầu nhiệm Thánh giá và sống Mầu nhiệm Thánh giá.

Đặc biệt, Đức Cha nhấn mạnh: “Chúng ta được mời gọi làm chứng cho tình yêu tha thứ và hòa giải của Thánh giá. Làm sao khi nhìn lên Thánh giá, chúng ta lại không nhớ đến lời nguyện xin tha thiết của Chúa Giêsu: ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm’ (Lc 23, 34)? Vì thế, để sống Mầu nhiệm Thánh giá trên quê hương đất nước chúng ta, một đàng chúng ta phải sống cách dứt khoát và quyết liệt hơn trước những đòi hỏi của Tin Mừng, của các Mối Phúc Thật: ‘Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm’ (Kinh Hòa Bình); đàng khác, chúng ta làm tất cả những điều đó chỉ vì tình yêu và với tình yêu tha thứ bước ra từ Thánh giá mà thôi. Chỉ như thế, hành động của chúng ta mới thực sự mang ý nghĩa cứu độ, xứng đáng là hành động của người môn đệ Chúa Kitô.”

Tiếp sau bài giảng là phần Lời nguyện chung hết sức trọng thể. Mười lời nguyện được trang trọng dâng lên Thiên Chúa là những lời khẩn cầu tha thiết không chỉ cho Hội Thánh, cho các phẩm trật trong đoàn chiên Chúa, mà còn hướng đến hết thảy mọi người – dù tin hay chưa tin vào Thiên Chúa, cho những ai đang đau khổ, bất hạnh và phải gánh chịu những bất công trong xã hội.

Trong phần Nghi thức Thờ lạy và Biểu dương Thánh giá, cộng đoàn dân Chúa lại càng xác tín mạnh mẽ hơn vào quyền năng cứu độ của Thập giá Chúa Kitô. Mọi người kính cẩn quỳ gối tôn vinh, tiến lên hôn chân Chúa để bày tỏ lòng yêu mến, vâng phục trọn vẹn và quyết tâm vác thập giá của đời mình mỗi ngày mà bước theo chân Người.

Sau đó, từ bàn thờ phụ, Thánh Thể Chúa Giêsu được cung kính rước về bàn thờ chính. Một lần nữa, Mình và Máu Thánh Chúa lại trở nên tấm bánh bẻ ra nuôi dưỡng linh hồn, là nguồn bổ sức thiêng liêng trợ lực cho người tín hữu lữ hành, minh chứng cho ân huệ tình yêu không bờ bến của Thiên Chúa đối với con cái Ngài.

Nguyện xin cho mỗi chúng con luôn biết ngước nhìn lên Thánh giá Chúa để khắc ghi tình yêu hiến tế của Người, từ đó “quyết tâm từ nay sẽ từ bỏ những hành vi xấu xa độc ác, để yêu thương mọi người sống chung quanh chúng con.” (Trích Đàng Thánh giá, chặng thứ II).

Tứ Linh