Vào chiều tối ngày thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 03/04/2010, tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận, đã long trọng cử hành Đêm Thánh Vọng Phục Sinh, mừng Đức Kitô chiến thắng sự dữ, bẻ gãy gông cùm tử thần và sống lại vinh quang.
Khởi đầu phụng vụ Đêm Thánh hôm nay, Đức Cha đã cử hành Nghi thức thắp nến sáng (Nghi thức Ánh sáng). Từ trong bóng đêm dày đặc, ngọn nến Phục Sinh được thắp lên, rực cháy, mang lại nguồn sáng, niềm vui và sự sống mới cho muôn người. Ngọn nến chính là hình ảnh sống động của Đức Kitô Phục sinh: Một Đức Kitô của hôm qua và hôm nay, của Nguyên Thủy và Cùng Đích. Tất cả thời gian, mọi thế hệ, mọi vinh quang và vương quyền đều thuộc về Ngài cho đến muôn đời. Một Đức Kitô, qua con đường thập giá, đã mang lại sự sống và ơn cứu độ cho cả vũ hoàn.
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | |
Bài công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) vang lên không phải để tưởng nhớ một điều đã cũ, nhưng là công bố một Sự Thật, một kỳ công vĩ đại mà Thiên Chúa đã làm, vì Đêm nay “làm cho các người tin Chúa Kitô ngày nay trên khắp vũ trụ, thoát khỏi nết xấu thế gian và bóng tối tội lỗi, đưa họ về ơn Chúa và cho họ thông dự vào sự thánh thiện.” (Trích Cao dao Phục Sinh).
Phần Phụng vụ Lời Chúa với các bài Kinh Thánh được trích đọc, dắt dìu cộng đoàn tham dự nhìn lại lịch sử công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa qua mọi thời đại. Và cuối cùng, vào thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến làm Đấng Cứu chuộc duy nhất của con người.
Cuối bài công bố Tin Mừng của Thánh lễ Canh thức Vượt Qua đêm nay (Lc 24, 1-12), Cha phụ tá Micae Nguyễn Quang Cường đã long trọng giới thiệu với Đức Cha 13 anh chị em Dự tòng xin được lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo. Đức Cha vui mừng đón nhận và chúc lành cho các Dự tòng, ngài ân cần nhắn nhủ: “Chúng con đã học hỏi, cầu nguyện và từng bước đi để đạt tới cao điểm là ngày hôm nay. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng con được tháp nhập vào đoàn Dân Chúa, làm con Hội Thánh và từ đây chúng ta là anh chị em với nhau. Cha rất vui mừng được đón nhận chúng con. Cha tin rằng ơn Chúa Thánh Thần sẽ đủ mạnh để giúp chúng con sống đức tin. Đời sống mới này sẽ không dễ dàng và có nhiều thử thách, nhưng ơn Chúa luôn đủ cho chúng con.”
Bài giảng lễ của Đức Cha vắn gọn nhưng một lần nữa khẳng định mạnh mẽ: Niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh không phải là điều hoang tưởng, mà là một Sự Thật lịch sử. Sự thật này đã được minh chứng qua lịch sử Dân Chúa trong thời Cựu Ước, được chính Đức Kitô mặc khải và được Hội Thánh của Ngài sống, làm chứng suốt hơn hai ngàn năm qua. Bên cạnh đó, Đức Cha Phêrô còn giải thích sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của các nghi thức phụng vụ trong Đêm Cực Thánh này.
Sau bài giảng, cộng đoàn bước sang phần Phụng vụ Thánh Tẩy. Lời Kinh Cầu Các Thánh một lần nữa được trầm hùng cất lên, xin Các Thánh cùng hiệp lời với cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện, đặc biệt cho những Dự tòng sẽ được gia nhập vào Hội Thánh đêm nay. Đức Cha Phêrô đã làm phép nước, ban Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức cho các Tân tòng. Liền sau đó, nến sáng được chuyển thắp trên tay mỗi người, cả cộng đoàn cùng trang trọng lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép Rửa Tội, đón nhận làn Nước Thánh rảy trên mình như dấu chỉ ơn tái sinh đã được Thiên Chúa trao ban.
![]() | |
![]() | ![]() |
Cùng với các anh chị em Tân tòng, cộng đoàn sốt sắng bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể – bàn tiệc của sự hiệp nhất và yêu thương, của hy sinh đến tận cùng và khiêm tốn phục vụ.

Sau Nghi thức Rước lễ, trước khi trích đoạn Alleluia trong trường ca “Messiah” của thiên tài âm nhạc Handel được ca đoàn cất lên, Đức Cha đã có lời chia sẻ cùng cộng đoàn: “Để chúng ta không chỉ nghe mà còn thực sự hiệp thông, đây là một bài hát đã có trước đây hơn 260 năm (năm 1741), dựa vào sách Khải Huyền (19, 6.16 và 11, 15), trong đó tuyên xưng:
‘Tôi lại nghe những tiếng hô của đoàn người đông đảo, nghe như tiếng nước lũ, tiếng sấm vang dữ dội: Alleluia! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Trên trời có những tiếng lớn nói rằng: Vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Kitô của Người. Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời; Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng: Vua các vua, Chúa các chúa.’
Đã trở thành thông lệ tốt đẹp ở nhiều nơi trên thế giới, khi nghe bài Alleluia này, mọi người đều trang trọng đứng lên để bày tỏ sự tôn vinh tôn kính đối với Chúa Kitô – Đấng là Chúa muôn loài muôn vật, và là Chúa của mỗi chúng ta.”
Thánh lễ Vọng Phục Sinh kết thúc với Phép lành Tòa Thánh và Ơn Toàn xá trong niềm vui hân hoan vỡ òa của toàn thể cộng đoàn. Ước mong niềm vui Phục Sinh thánh thiêng luôn ngự trị, biến đổi tâm hồn cũng như đời sống của người tín hữu, từ đó lan tỏa đến mọi ngóc ngách của cuộc sống và mang lại nguồn ơn cứu rỗi cho muôn người.
Tứ Linh















