Sau khi ban Phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn xá trong Đêm Vọng Phục Sinh, Đức Cha Phêrô đã có những lời để mừng Lễ Chúa Phục sinh và cám ơn như sau :
“Tôi có hai điều gửi đến Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ – chủng sinh và toàn thể anh chị em :
- Tôi xin được dùng lời của Đức Thánh Cha nhân Lễ Phục sinh năm nay, để chúc anh chị em mọi điều tốt đẹp và vui tươi, ngài còn khích lệ chúng ta : “Việc tham dự các lễ nghi Tam Nhật Thánh với tinh thần cầu nguyện, giúp chúng ta ngày càng đi sâu vào Mầu nhiệm khổ nạn – chịu chết – sống lại của Chúa Giêsu, và đổi mới chúng ta từ bên trong, để thực sự trở thành những người được cứu độ, những bạn hữu của Thiên Chúa”.
- Tôi cám ơn Cha Tổng Đại diện, quý Cha phụ tá Giáo xứ Chánh Tòa, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, đặc biệt ca đoàn, đã sống Mùa Chay rất sốt sắng, cách riêng trong Tuần Thánh, Tam Nhật Thánh và Đêm Vọng Phục sinh hôm nay. Chúng ta có những buổi lễ với tâm tình sốt sắng, chắc chắndo công lao của nhiều người, ngay cả những người làm các phần việc xem ra bên ngoài không ai để ý, nhưng không có họ, chúng ta không có những buổi Phụng vụ sốt sắng thế này. Tôi ví dụ những anh em phải ở ngoài trời coi xe để chúng ta yên tâm dự lễ. Cám ơn tất cả mọi người, cách này cách khác đã góp phần xây dựng Hội Thánh của Chúa.
Tôi muốn đặc biệt cám ơn ca đoàn, vì tôi biết những dịp Lễ thế này, ca đoàn phải nhiều vất vả, chẳng những tập hát mà còn phải sống đạo đức, phải có nhiều sự hy sinh. Nhưng chúng con yên tâm, sự hy sinh của chúng con không uổng công, vì bao nhiêu ơn lành Chúa tuôn đổ xuống trên cộng đoàn Dân Chúa, trong đó có phần đóng góp của chúng con. Một lần nữa tôi mừng lễ và cám ơn tất cả mọi người”.









