Sáng Chúa Nhật 31/10, Đức Cha Phêrô đã về giáo xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm – Đàlạt, cử hành thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 11 em thiếu nhi người Kinh, 13 em thiếu nhi Dân tộc thuộc làng Măng Linh, và cho 10 em thiếu nhi Dân tộc thuộc làng Păng Tiêng Rước lễ lần đầu.

Sau thánh lễ, ngài đã cùng các cha trong giáo xứ lên khu nhà sinh hoạt trên đồi của giáo xứ, gặp mặt 34 em thiếu nhi vừa lãnh nhận các bí tích, cùng phụ huynh các em và khoảng 300 anh chị em làng Păng tiêng (ở cách Tùng Lâm hơn 20 Km). Các anh chị em này vẫn ra giáo xứ học giáo lý, dự lễ vào các chiều thứ bảy, và về lại làng vào sáng Chúa Nhật. Đức Cha đã làm phép tượng Thánh Giá để phát cho từng gia đình Păng Tiêng, và trao mỗi gia đình một cuốn Tân Ước, rồi cùng điểm tâm với mọi người. Nhân dịp này, Đức Cha đã vào thăm anh chị em Dân Tộc làng Măng Linh là họ lẻ của Giáo xứ Chúa Cứu Thế, cách đó 6 Km.
Tuy chỉ là một dịp ngài về ban Bí tích Thêm sức, nhưng qua những lời huấn từ và những việc làm của mình, Đức Cha đã để lại nhiều điều quí báu và đáng nhớ.
Trước hết, khi cử hành thánh lễ, ngài chọn các bài đọc hướng về chủ đề “Chúa Thánh Thần và việc Truyền giáo”, để nhắc lại rằng Thiên Chúa Cha muốn cứu độ mọi người, Đức Giêsu đến với mọi hạng người và Người ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần cho mọi kẻ tin, để họ nên chứng nhân Nước trời. Về phía Chúa, Chúa không tiếc gì với chúng ta. Nhưng vì sao đời sống đạo của chúng ta có lúc sa sút, nguội lạnh ? Đó là do chính thái độ mỗi người chúng ta đối với Lời Chúa và ơn Chúa, giống như những mảnh đất sỏi đá, gai góc đối với hạt giống được gieo xuống. Đức Cha mời gọi mọi người tích cực hơn với sứ mạng truyền giáo. Trong vài lời huấn từ cuối lễ, khi ghi nhận sự kiện 24 em Kinh cũng như Dân tộc đều trải qua các lớp thuộc chương trình giáo lý phổ thông và vừa kết thúc năm học ‘Căn Bản 4’ theo chương trình giáo lý chung của Giáo phận, ngài nêu bật sự cần thiết và lợi ích của sự cộng tác chặt chẽ giữa cha xứ và giám mục, giữa giáo xứ và Giáo phận.
Nhất là nhìn thấy sự hiện diện đông đảo của anh chị em Dân tộc trong thánh lễ và được tiếp xúc thân mật với họ ở sân nhà sinh hoạt trên đồi và tại làng Măng Linh, Đức Cha dạt dào niềm vui và tình thương. Ngài xác tín nói đến sự hiện diện của anh chị em Dân tộc giữa lòng một giáo xứ như hồng ân đặc biệt Chúa ban cho giáo xứ ấy. Vì sự hiện diện của họ thật hợp với ưu tiên mục vụ của Chúa Giêsu : Đấng tuy yêu thương mọi người, đến với mọi người, giàu hay nghèo, tốt lành hay tội lỗi, không trừ ai, nhưng luôn quý yêu đặc biệt những kẻ nghèo khó, đồng thời sự hiện diện của họ của cũng gợi ngay đến hồng phúc của Giáo phận có rất đông anh chị em Dân tộc, và gợi ngay đến bổn phận mình là quan tâm đến họ, chăm sóc thăng tiến những mảnh đời còn nhiều hẩm hiu, thua thiệt.
Là một người cha sâu xa chạnh thương đối với họ, khi nào nhìn thấy họ, gặp gỡ họ … như một tiếng đồng hồ ngắn ngủi tại Măng Linh … Ngài cũng lập tức vui mừng trước những đổi mới tiến bộ của họ (về nhà cửa, xe cộ, đường xá so với lần ghé thăm trước cách đây 10 năm), cũng cặn kẽ hỏi để mà vui mừng, để mà lo về sự học hành của thiếu nhi, về số em đang học cấp 3 và đại học hay cao đẳng, số người đang làm việc … về số nhà xây, số xe máy, xe máy cày, Ngài không khỏi lo lắng khi ở nơi ngài đến, còn có những sự kiện như : nhiều chủ gia đình hay say sưa, nhiều trẻ em còn lêu lổng suốt ngày không được đến trường, nhiều gia đình bán đất để đua đòi mua sắm, mất điều kiện tạo ra của cải, tiền bạc, tự đưa mình vào kiếp sống không có tương lai.
Cuối cùng, Ngài vui mừng khi thấy họ được một giáo xứ và những người tử tế thiện chí đón nhận, chăm sóc, những kẻ đang phục vụ chính Chúa Kitô nơi họ. Ngài mong ước cuộc sống họ được ngày một thăng tiến hơn, con em họ được ăn học đầy đủ. Nhất là, mong ước cho họ sớm có nơi thờ tự. Ngài đoan hứa khi họ có đất, có phép, chính Ngài sẽ xin đây xin đó góp phần với họ. Đúng là một buổi sáng mau qua của ngày Đức Cha về ban Bí tích Thêm sức, đã để lại nhiều hiểu biềt và xác tín sâu đậm về mục vụ : về liên hệ keo sơn giữa Giáo xứ và Giáo phận … về trách nhiệm của mọi thành phần Dân Chúa trong việc huấn luyện và phát huy đức tin … nhất là về “hồng ân anh chị em Dân tộc”, hồng ân đáng được đón nhận và trân trọng.










