Lúc 5 giờ sáng 11/03/2015, Đức Tân Hồng Y Phê rô Nguyễn Văn Nhơn đến thăm và dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Thánh Mẫu- Đà Lạt.

Cùng đồng tế với Đức Hồng y, ngoài Cha quản xứ Gioan Phan Công Chuyển, còn có 9 cha ở Tòa Giám mục, Đại chủng viện Minh Hòa và một số cha trong giáo hạt. Đến tham dự thánh lễ có đông đảo nữ tu và bà con giáo dân các xứ lân cận.

Trước thánh lễ, Cha quản xứ Gioan thay mặt giáo xứ Thánh Mẫu và cộng đoàn hiện diện chúc mừng Đức Tân Hồng y, và bày bỏ những tâm tình xúc động, chân thành từ khi nghe tin Đức TGM Hà Nội Phêrô được Đức Thánh Cha Phanxicô vinh thăng Hồng y. Cha quản xứ cảm ơn sự ưu ái đặc biệt của Đức Tân Hồng y dành cho gia đình nhỏ bé Thánh Mẫu, đồng thời nói lên lòng yêu mến Hội thánh, hết lòng phục vụ Hội thánh của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Được biết, kể từ ngày được Đức Thánh Cha giao trọng trách TGM Hà Nội, mỗi dịp về thăm giáo phận Đà Lạt, Đức TGM Phêrô đều ghé thăm giáo xứ nhỏ bé Thánh Mẫu.

Cuối thánh lễ Đức Tân Hồng y Phêrô đã lưu lại để cùng gia đình giáo xứ Thánh Mẫu chia sẻ niềm vui ngày hội ngộ. Sau khi đại diện giáo xứ tặng lẳng hoa chúc mừng Đức Tân Hồng y, Ca đoàn giáo xứ cất lên bài hát “Hãy làm cho Ngài lớn lên” của tác giả Giuse Bùi Văn Tường (GX Chánh Tòa Đà Lạt), sáng tác năm 1991, khi Đức tân Hồng y được phong làm Giám mục phó Đà Lạt với khẩu hiệu “Người phải lớn lên”. Gần 400 người hiện diện đã hòa chung tiếng hát và cùng vỗ tay để bày tỏ niềm vui và chúc mừng Tân Hồng y.

Tiếp đó, Sơ Lệ Tiên (dòng Phaolô), xin phép Đức Hồng y, quí cha để tỏ bày lòng biết ơn đối với Cha quản xứ Gioan,và bà con trong giáo xứ Thánh Mẫu vì sự hy sinh giúp đỡ Dòng Phaolô trong suốt 19 năm qua. Sơ Tiên cho biết, cách đây 19 năm, khi còn làm Giám mục Đà Lạt, Đức cha Phêrô đã đồng ý cho cha quản xứ Gioan hằng tuần vào Sài Gòn giúp nhà dòng xây dựng trường dạy trẻ khuyết tật. Suốt 15 tháng qua, giáo xứ Thánh Mẫu lại quảng đại để cha Gioan giúp nhà dòng xây dựng Trường Mầm Non Thăng Long tại Đà Lạt (ngày 14/03, Đức Hồng y làm phép khánh thành). Cứ mỗi đợt xây dựng như vậy, giáo xứ lại phải hy sinh, chịu thiệt thòi vì thường xuyên “vắng bóng” cha xứ; bên cạnh đó bà con trong giáo xứ còn giúp đỡ công sức, tài chánh cho nhà dòng. Sơ Lệ Tiên cho biết, ý trưởng xây dựng Trường mầm Non Thăng Long do chính Đức Hồng y gợi ý từ  hơn 10 năm trước, nay đã thành hiện thực nhờ sự giúp đỡ tận tình, hết mình của Cha quản xứ Gioan.

Đáp lời, Đức Tân Hồng y chỉ nói vài lời dí dỏm vắn tắt cùng những nụ cười trìu mến, thế nhưng tất cả những người tham dự đều hiểu được tâm tình yêu mến mà Đức Hồng y dành riêng cho gia đình nhỏ bé Thánh Mẫu.

Cuối buổi điểm tâm, Đức Hồng y vui vẻ chụp hình với các thành phần phục vụ trong giáo xứ, Ngài cũng không từ chối khi các gia đình và các bạn trẻ “Xin Đức Hồng y tấm hình kỷ niệm” cho đến người cuối cùng.

Hữu Phước – Hữu Huân