Đúng 9 giờ 00 ngày 13.10.2011, Đức Tổng Giám mục Leopondo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha Bênêđitô 16, đã đến Nhà thờ Chánh Tòa Đà lạt, chính thức xuất hiện trước mọi thành phần Dân Chúa của Giáo phận. Dù trời mưa, nhưng gần 3000 người hiện diện không chút xôn xao hay bối rối… tất cả đều hướng nhìn về Vị Đại diện Đức Thánh Cha mà họ luôn yêu mến, mong chờ.

Ngay tiền đường Nhà thờ, Cha Sở Giáo xứ Chánh Tòa, cũng là cha Tổng Đại diện của Giáo phận, đã dâng tặng hoa cho Đức Tổng và Đức Cha Antôn, ngài cũng hướng dẫn đoàn vào bên trong Nhà thờ viếng Chúa và chào cộng đoàn. Lời bài hát “Vivas ad Multos Annos” vang lên thật sôi động và tràn đầy niềm vui.

Sau đôi phút đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức Tổng và Đức Cha Antôn đến chào cộng đoàn tín hữu bên ngoài Nhà thờ và chuẩn bị dâng Thánh Lễ.

Khi đoàn đồng tế đã vào Nhà thờ, Đức Cha Antôn thay mặt Giáo phận, chính thức long trọng ngỏ lời chào mừng Vị Đại diện Đức Thánh Cha Bênêđitô. Trong lời chào mừng, Đức Cha Antôn nói :

Lời chào mừng Đức TGM Leopoldo Girelli

Kính thưa Đức Tổng Giám Mục,

Cùng với mọi người có mặt hôm nay, đại diện cho toàn thể Dân Chúa giáo phận Đà Lạt, con xin chào mừng Đức Tổng với những tâm tình quý mến nhất của chúng con.

Tất cả chúng con rất vui mừng được Đức Tổng viếng thăm, vì qua Đức Tổng, mối dây liên kết giữa giáo phận địa phương chúng con với Toà Thánh trở nên hữu hình hơn. Thật vậy, chúng con đang sống những giờ phút cảm nghiệm được mối hiệp thông cụ thể với Đức Thánh Cha, Đấng kế vị Thánh Phêrô, mà Đức Tổng là vị đại diện. Chúng con kính xin Đức Tổng chuyển đến ĐTC Bênêdictô XVI tâm tình con thảo và lòng biết ơn của chúng con, vì Người như đang hiện diện giữa chúng con qua Đức Tổng.

Kính thưa Đức Tổng,

Trước mặt và chung quanh Đức Tổng, bên trong cũng như bên ngoài nhà thờ chính tòa này, các linh mục, tu sĩ, giáo dân, thuộc những Dân tộc khác nhau, đại diện cho 80 giáo xứ và 45 dòng tu, cùng với mục tử giáo phận, quây quần bên Đức Tổng để cử hành Bí tích Thánh Thể. Thật vậy, đây là một hình ảnh sống động nói lên sự hiệp thông trong một Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Kính thưa Đức Tổng,

Giáo dân giáo phận Đà lạt bao gồm người Kinh và người Dân tộc, tuy có tiếng nói và văn hoá cá biệt, nhưng luôn chung sống trong bầu khí huynh đệ. Các anh chị em Dân tộc Kơho, Mạ và Churu là những cư dân bản địa chiếm hơn một phần ba trong tổng số 350 ngàn người công giáo, hiện đang sinh sống trong tỉnh Lâm Đồng.

Chúng con muốn thưa cùng Đức Tổng rằng: chúng con hạnh phúc được là người công giáo, là con Thiên Chúa và là anh em của hết mọi người. Chúng con muốn chia sẻ hạnh phúc cho mọi người thiện tâm bằng chính đức tin, niềm hy vọng, được sống động bởi đức ái. Chúng con luôn nhắc nhớ nhau về sứ vụ nhiệt thành rao giảng Tin mừng như là đặc điểm của giáo phận chúng con.

Cách đây 50 năm, khi giáo phận được thành lập, số tín hữu có khoảng 77 ngàn và nay lên tới gần gấp 5 lần. Số tín hữu các Dân tộc anh em còn gia tăng nhiều hơn: năm 1971 có khoảng 7.000 và nay lên tới 121.000. Xin Đức Tổng cầu nguyện cho giáo phận Đà lạt chúng con để chúng con biết nỗ lực sống phương hướng mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra qua Đại hội Dân Chúa năm 2010, là xây dựng Giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông và truyền giáo.

Chúng con xin kính chúc Đức Tổng được dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành quả trong cuộc thăm viếng giáo phận chúng con, cũng như trong việc phục vụ Giáo hội tại Việt Nam và các Giáo hội tại Á châu mà ĐTC đã trao phó cho Đức Tổng.

Một lần nữa, chúng con xin cám ơn Đức Tổng và lắng nghe những lời huấn dụ của Đức Tổng.

Antôn Vũ Huy Chương

Giám mục Đà Lạt

Trong phần đáp từ vắn gọn, Đức Tổng Giám Mục Leopondo Girelli nói : “Kính chào Đức Cha Antôn, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em. Tôi rất vui mừng được đến đây. Tôi rất cám ơn anh chị em đã nồng nhiệt đón tiếp tôi” (lời này được ngài nói bằng tiếng Việt Nam).

Tiếp đó, ngài nói qua phiên dịch : “Đến thăm anh chị em, tôi có khó khăn trong vấn đề nói tiếng Việt, xin mọi người chấp nhận và thông cảm. Cám ơn Đức Cha Antôn đã dành cho tôi những lời tốt đẹp.

Tôi đến đây nhân danh Đức Thánh Cha và mang theo lời chúc lành của ngài. Cách nào đó, sự hiện diện của tôi cũng là chính sự hiện diện trong tinh thần của ngài với anh chị em để cùng dâng Thánh Lễ sáng nay.

Tôi sung sướng khi được đến thăm Đàlạt, một thành phố rất nhiều hoa. Đàlạt nằm trên cao nên có thể chúng ta được gần Chúa hơn, và cách nào đó, chúng ta giống các thiên thần. Khí hậu Đàlạt tươi mát cũng khiến tôi cảm nhận sự tươi mát của Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa Thánh Thần tác động mạnh mẽ để trong Thánh Lễ này, những lời cầu nguyện của chúng ta cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha, cho Đức Cha Antôn, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, cho chúng ta và cả Giáo phận này trong đời sống Đạo, được sinh hoa kết trái tươi đẹp. Cùng Chúa Thánh Thần, chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ”.

Qua các Bài Sách Thánh được trích đọc trong Thánh Lễ (Is 61,1-3a ; Ep 4,11-16 ; Lc 24,44-53), Đức Tổng chia sẻ :

“Anh chị em thân mến,

Thời Giáo Hội sơ khai, các Kitô hữu được gọi là các bạn hữu và thực tế đúng như vậy. Chỉ tại Antiôkia, một thời gian khá lâu sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, những người tin Đức Kitô lần đầu tiên được gọi là Kitô hữu.

Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Thầy gọi anh em là bạn hữu…”. Chúa Giêsu thật sự là bạn của chúng ta, Ngài chia sẻ tất cả những gì về Thiên Chúa, Ngài mở cửa Thiên Đàng cho chúng ta. Ngài không coi nhẹ tình bạn chính khi trên thập giá, Ngài trả giá cho việc dấn thân vì tình bạn cao quý ấy.

Ngài yêu thương vô điều kiện. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và mọi người, đã đưa Ngài từ địa vì là Vua các vua trở thành người thấp bé nhất trong hết mọi người nhỏ bé, đó là điều Chúa Giêsu đã làm cho các bạn hữu của Ngài.

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu thật là một người bạn xứng đáng để chúng ta yêu mến cách gần gũi, thân mật.

Mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu trải qua nhiều giai đoạn. Thoạt tiên là quan hệ chủ và tớ khi chúng ta còn mới mẻ trong đức tin. Khi sâu đậm hơn, mối quan hệ này thay đổi để trở thành quan hệ giữa hai người bạn.

Câu nói của Chúa Giêsu “Thầy gọi anh em là bạn hữu” mời gọi chúng ta hãy bước ra khỏi giai đoạn thơ ấu và bước vào giai đoạn trưởng thành, là lúc mà tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu là liên hệ giữa hai người bạn, điều này sẽ làm thay đổi cách cầu nguyện cũng như cách sống của từng người. Chúng ta cầu nguyện tốt hơn và cảm nghiệm được sự bình an trong cuộc sống nhiều hơn, nhờ qua việc yêu mến Chúa Giêsu như một người bạn.

Chúa Giêsu chọn và mong đợi chúng ta lớn lên trong tình yêu của Ngài. Chúng ta được Ngài chọn để trổ sinh hoa trái và hoa trái ấy tồn tại lâu bền. Vì vậy, chúng ta được mời gọi để kết bạn với những người khác, đem Tin Mừng và tình bạn của Chúa Giêsu đến cho họ bất kể họ là ai, bất kể những gì họ đã làm, hoặc những gì họ không làm. Đem Chúa Giêsu đến cho người khác chính là việc truyền giáo. Việc này mang ánh sáng, niềm vui và tạo sự vững tin cho rất nhiều người.

Có thể coi chủ thuyết tiêu thụ là căn nguyên của việc đánh mất các giá trị nhân bản chính yếu. Phần lớn người Việt chưa tha thiết với Tin Mừng Phúc Âm. Vì vậy, một cuộc rao giảng Tin Mừng mới là điều cần thiết. Tin Mừng Phúc Âm là cho mọi người không chỉ riêng cho các Kitô hữu. Do đó, phải cố gắng tìm kiếm những phương hướng mới trong việc đem Tin Mừng đến cho người khác.

Giáo Hội dấn thân cho cuộc rao giảng Tin Mừng mới bằng cách sống của mình. Chính qua cách sống mà Giáo Hội sẽ Phúc Âm hóa thế giới, nghĩa là qua các chứng nhân sống trung thành và noi gương Chúa Giêsu : sống khó nghèo, từ bỏ. Các chứng nhân tự do trước mọi thế lực của thế gian. Nói tắt một lời là các chứng nhân sống thánh thiện.

Tôi được biết Giáo phận Đàlạt có hơn 350 ngàn giáo dân ; 80 Giáo xứ ; 37 điểm truyền giáo ; 217 linh mục triều và dòng ; 954 tu sĩ nam nữ, 75 chủng sinh ; 2671 giáo lý viên… Những con số này là lý do chính đáng để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Tôi cầu xin để các tín hữu Công giáo tiếp tục được lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Tôi ao ước Đức Giám mục, các linh mục có những nỗ lực cho một chương trình giáo lý đi vào chiều sâu của tín lý Công giáo. Tôi tin rằng Giáo phận sẽ phát triển, tăng thêm sự hiệp thông, như dịp mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận trong năm vừa qua.

Thưa Đức Cha và quý linh mục kính mến,

Là những người chịu trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội địa phương này, xin các ngài nhẫn nại và kiên trì trong việc tông đồ, hãy thực hành những điều mình giảng dạy.

Quý nam nữ tu sĩ thân mến,

Quý vị là những chứng nhân đặc biệt trong cộng đoàn Giáo phận. Hãy kiên trì và chứng tỏ cho mọi người sự tuyệt hảo của Đấng mà mình yêu mến bằng chính cuộc đời dâng hiến của mình.

Anh chị em tín hữu thân mến,

Anh chị em là những viên đá sống động của Giáo Hội tại vùng đất này. Hãy bền vững và dẻo dai trong đức tin. Bằng chính cuộc sống, hãy công bố điều mình tin và hãy luôn hợp nhất.

Xin Đức Mẹ Lavang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam phù hộ, che chở Giáo phận Đàlạt. Amen”.

Thánh Lễ tiếp tục với những lời khẩn nguyện thiết tha của cộng đoàn. Xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn nỗ lực để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng chính cách sống của mình.

Trong Thánh Lễ cầu cho Hội Thánh địa phương này, bộ lễ được hát bằng tiếng Latinh như muốn diễn tả sự liên kết mật thiết trong Hội Thánh Chúa Kitô (Thánh Lễ tại Langbian, hát bộ lễ tiếng Kơho, và ngày mai, trong Thánh Lễ tại Nhà thờ An Hòa – Đức Trọng, sẽ sử dụng bộ lễ tiếng Việt Nam).

Cũng cần nói thêm, trước khi đến Nhà thờ Chánh Tòa để chính thức chào thăm và dâng Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục Girelli đã có những khoảng thời gian vắn vỏi đề gặp gỡ và huấn dụ cho các tu sĩ nam nữ, và sau đó, cho linh mục đoàn của Giáo phận.

Trong giờ gặp gỡ gần 230 tu sĩ nam nữ (đa số đang hoạt động tại Giáo Hạt Đàlạt), sau khi Đức Cha Antôn có đôi lời giới thiệu Đức Tổng và nói : “Chúng con mong đợi ngày này đã lâu, nay đã thành sự thật, mặt đối mặt để được lắng nghe những lời chỉ dạy của Đức Tổng”.

Rất thân thương và gần gũi, Đức Tổng chào mọi người bằng tiếng Việt Nam. Tiếp đó, ngài chia sẻ về vấn đề “Đâu là điều căn bản của đời sống tu trì ?”. Đó là :

  1. Bắt chước Chúa Giêsu qua ba lời khấn vâng phục – khó nghèo và khiết tịnh.
  2. Sống và làm tốt mọi việc hiện tại nhưng chính mình (và giúp mọi người) luôn hướng về đời sống vĩnh cữu mai sau.

Đức Tổng cũng nhấn mạnh đến giá trị của đời sống cộng đoàn, đặc sủng và linh đạo của từng dòng tu nữ và nam để thấy rằng : “Tất cả để bổ túc cho nhau, để Hội Thánh luôn sống động, phong phú và mang lại lợi ích thiêng thiêng cho chính mình và cho tha nhân”. Ngài còn khuyên dặn : “Hãy là chứng nhân sống động cho Đức Kitô, cho Giáo Hội tại phần đất này”.

Tiếp đến, Đức Tổng gặp gỡ 120 linh mục và 21 Phó tế, với những tâm tình được chia sẻ rất đơn sơ nhưng rõ ràng và cụ thể. Ngài nhắn nhủ ba điều :

  1. Phải hợp nhất với Đức Giám mục bản quyền. Vâng lời và cộng tác.
  2. Phục vụ trong yêu thương. Với những người mình được trao phó chăm sóc, phải quan tâm đến những nhu cầu của họ ; phục vụ cách khôn ngoan, tránh áp đặt.
  3. Đời sống huynh đệ, cộng đoàn. Linh mục triều và dòng có những đặc điểm riêng, nhưng trên hết, cần tạo sự gắn bó với anh em linh mục khác để nhận được sự nâng đỡ và trợ giúp cho nhau trong sứ vụ của mình.

Dù thời gian rất ngắn, nhưng chắc chắn mỗi tu sĩ và từng linh mục có thể nhận ra những điều Đức Tổng chia sẻ không phải là lời chỉ dạy của bề trên, nhưng đó là những lời tâm huyết của một người anh em, một người bạn thân thiết.

Qua hai buổi gặp gỡ và qua Thánh Lễ tại Nhà thờ Chánh Tòa, có thể cảm nghiệm được sự cần thiết của việc làm chứng tá cho Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình. Khi và chỉ khi trong ơn gọi và sứ mạng mà Thiên Chúa dành cho từng người, chúng ta biết hiệp nhất với nhau trong đức ái, nhận ra tình yêu cao trọng mà Thiên Chúa tặng ban, để làm cho tình yêu và sự hiệp nhất lan tỏa, cho con người ngày càng biết tôn trọng và yêu thương nhau hơn.

Bài: Khải Linh