Giáo xứ Chánh Tòa là một trong những giáo xứ có truyền thống hiếu học của Giáo phận Đàlạt. Trong nhiều năm qua, giáo xứ đã có nhiều hình thức để khích lệ con em của mình cố gắng nhiều hơn trong việc học, luôn đồng hành và chia sẻ những khó khăn với các bạn Học sinh – sinh viên cách cụ thể và chân tình.

Năm nay, có gần 40 bạn là con cái Giáo xứ đậu vào các trường Đại học và Cao đẳng.

Chiều ngày 02/9/2013, gia đình Giáo xứ tổ chức buổi gặp mặt các Tân Sinh viên này, cùng các bạn tham dự Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho các bạn trong chặng đường mới của cuộc đời.

Rất nhiều điều mới mẻ hấp dẫn, lôi cuốn các bạn và cũng rất nhiều cạm bẫy đang chờ đón các bạn. Rất nhiều điều hay lẽ phải sẽ được các bạn đón nhận, nhưng cũng rất nhiều cám dỗ và cái xấu vây quanh các bạn.

Nhiều bạn trong số này lần đầu tiên sống xa gia đình và sống tự lập. Chắc chắn sẽ có những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu. Nhưng Giáo xứ tin chắc rằng các bạn sẽ vượt qua tất cả để không phụ lòng cha mẹ, gia đình đã nuôi nấng và lo lắng cho các bạn ; không phụ công thầy cô giáo đã dạy dỗ ; không làm uổng phí những gì mà Mẹ Giáo xứ tin tưởng gởi gắm nơi các bạn.

Rồi đây, các bạn sẽ tiếp nhận được rất nhiều kiến thức khác nhau, tùy theo trường học và ngành học đã chọn. Cầu mong các bạn sẽ có được những giảng viên, những giáo sư biết hết mình dạy dỗ các bạn, các bạn cũng hãy nỗ lực để chu toàn bổn phận của một sinh viên.

Nhưng trên hết mọi sự, các bạn hãy nhớ rằng : chính Chúa Thánh Thần mới là Thầy dạy đích thực của chúng ta. Các bạn luôn nhớ và chạy đến với Ngài trong cuộc sống sinh viên và trong cả cuộc đời của mình.

Sau Thánh lễ, Giáo xứ tổ chức để các bạn Tân Sinh Viên có những giây phút gặp gỡ quý cha, quý ông bà HĐGX. Những tâm tình, những lời khích lệ và cả những món quà tuy nhỏ bé, nhưng gói ghém tấm lòng yêu thương của Mẹ Giáo xứ dành cho các bạn.

Mong rằng không chỉ lần này, nhưng mỗi khi có dịp trở về gia đình, trở về Giáo xứ, các bạn lại gặp gỡ nhau và chia sẻ, trao đổi những điều hay đẹp, những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Để rồi chính bạn bạn chứ không phải ai khác, sẽ là những bông hoa đẹp và tỏa hương thơm tô điểm thêm cho cuộc đời. Các bạn sẽ và phải trở thành những con người hữu ích cho Giáo Hội và cho xã hội, nhất là, các bạn trở thành những chứng nhân của Đức Kitô bằng chính cuộc sống của mình. Chúc các bạn lên đường và thành công.

Khải Linh
Nhóm phim ảnh Gx Chính Tòa