Trong bầu khí Mùa Chay, suốt tuần lễ vừa qua, giới gia trưởng vừa tỉnh tâm dọn mình để bước vào Tuần lễ Thánh, vừa chiêm niệm các nhân đức cao cả của thánh Giuse. Hôm nay, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa hân hoan mừng kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng của giới Gia trưởng, đặc biệt, của người “gia trưởng thứ nhất” – cha Sở Giuse.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Sở gợi lên hình ảnh thánh Giuse trong lịch sử của Hội Thánh : Ngài là Vị gia trưởng thánh thiện – vâng phục – khiêm cung trong Gia đình Nagiarét, muôn đời ngài là mẫu gương tuyệt vời cho các người cha. Từ những ngày tháng đầu tiên trong việc truyền bá Tin Mừng tại Việt Nam, ngay khi cha Đắc Lộ cập bến Cửa Bạng – Thanh Hóa, đã dâng công cuộc truyền giáo trong tay Thánh Cả Giuse (19.3.1627). Đức Cha Lambert De La Motte cũng không ngần ngại chọn ngài là Quan Thầy của các Hội dòng Mến Thánh Giá (26.02.1670). Và cũng nhớ lại, Trong những ngày biến chuyển của lịch sử Việt Nam, trong thời điểm con thuyền Giáo phận hầu như muốn bị nhấn chìm, Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã về nhận địa phận (19.3.1975); Đức Cha Phêrô cũng đã chính thức nhận thánh Giuse là bổn mạng của Giáo phận vào năm 2003.

Quả thật, như lời Đức Cha Phêrô trong bài giảng chiều ngày 18.3, thánh Giuse sống âm thầm nhưng âm thầm trong vâng phục và sống phục vụ trong âm thầm. Đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa chỉ nhìn biết được dưới cái nhìn của đức tin, còn với con mắt phàm tục thì không thể nào nhìn ra được…

Cuối thánh lễ, vị đại diện đã dâng lời mừng Bổn mạng cha Sở Giuse với lòng biết ơn và tâm tình quý mến : “… Tất cả những gì chúng con được biết trên đây về Thánh Cả Giuse, phần lớn là từ giáo huấn trong các buổi gặp gỡ hàng tháng của cha với giới gia trưởng. 14 năm qua, là người gia trưởng thứ nhất của Giáo xứ Nicôla Chánh Tòa Đàlạt, cha đã hun đúc cho chúng con lòng kính yêu và tôn vinh Thánh Giuse…”

Lời kết chúc trong bài chúc mừng của vị đại diện, cũng là nguyện ước của mỗi người khi mừng lễ Thánh Cả Giuse : “Trong cuộc đời trần thế đầy khó khăn, đầy lôi cuốn phàm trần hôm nay, chúng ta hãy noi gương Giuse hơn nữa để sống tin tưởng, phó thác. Đặc  biệt trong Năm Thánh Thể này, noi gương Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse trong nhà Nagiarét xưa, hãy biết lấy Thánh Thể Chúa Giêsu là trung tâm điểm cho đời sống của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta”.

Tứ Linh