Trong bầu khí hân hoan của những ngày cuối năm Ất Tỵ, khi phố núi Đà Lạt được tô điểm bởi sắc hồng dịu dàng của hoa Mai Anh Đào báo hiệu xuân sang, chiều ngày 01/02/2026, Gia đình Liên tu sĩ Giáo hạt Đà Lạt đã quy tụ về Tòa Giám mục để tham dự ngày họp mặt Tất niên và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026.

Đỉnh cao của ngày hội ngộ là Thánh lễ Tạ ơn được cử hành trọng thể vào lúc 17g30 do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Quản hạt Đà Lạt Phaolô Phạm Công Phương, Cha Đặc trách Liên tu sĩ Anphongso Nguyễn Công Minh (OFM) cùng quý Cha trong giáo hạt. Hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ đến từ các Hội dòng, Tu hội đời, Tu đoàn và các Hiệp hội đang hiện diện và phục vụ tại giáo hạt Đà Lạt.

Lời tạ ơn và sứ vụ của Đời sống Thánh hiến

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người đã tuôn đổ trong suốt năm qua, đồng thời phó thác năm mới Bính Ngọ cho tình yêu quan phòng của Ngài. Vị cha chung của giáo phận ví von: Nếu Đà Lạt là thành phố ngàn hoa, thì Giáo hạt Đà Lạt chính là “cái nôi tu sĩ” của cả giáo phận. Ngài ước mong những “sắc hoa” muôn màu của đời sống thánh hiến sẽ luôn tỏa hương đức tin qua việc cử hành phụng tự sốt sắng, sống tình bác ái hiệp nhất và hăng say loan báo Tin Mừng.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha quảng diễn ý nghĩa của sự hiện diện phong phú trong gia đình Liên tu sĩ. Đó là lời chứng sống động cho sự “đa dạng trong hiệp nhất” của Hội Thánh. Nhìn lại một năm đã qua, Ngài nhấn mạnh: “Thành quả sứ vụ không đến từ tài năng hay công trạng riêng, mà chính lòng trung tín của Thiên Chúa đã gìn giữ và dẫn dắt chúng ta”. Dẫn lời ngôn sứ Xôphônia và thánh Phaolô Tông đồ, Đức Cha nhắc nhở quý tu sĩ hãy tìm kiếm Đức Chúa trong sự khiêm hạ và ý thức rằng ơn gọi khởi đi từ sự chọn lựa nhưng không của Thiên Chúa: “Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa” (x. 1 Cr 1,31).

Hiến chương Nước Trời và căn tính người Môn đệ Thừa sai

Suy niệm về bài Tin Mừng theo thánh Matthêu, Đức Cha khẳng định Bát Phúc chính là bản hiến chương nền tảng của đời sống thánh hiến:

  • Sự khó nghèo: Để chọn Thiên Chúa là gia nghiệp duy nhất.
  • Sự hiền lành: Để trở thành men hiệp nhất, kiến tạo hòa bình giữa thế giới.
  • Sự trong sạch và chịu bách hại: Để những hy sinh thầm lặng trong sứ vụ trở nên có ý nghĩa vượt trội trước mặt Chúa.

Hướng đến định hướng mục vụ năm 2025 của HĐGMVN, Đức Cha nhắn nhủ mỗi tu sĩ phải là một “Môn đệ Thừa sai” đích thực, chứ không phải là những “nhân viên tôn giáo”. Ngài chia sẻ: “Tu sĩ không phải là người làm quá nhiều việc mà quên giờ ở lại với Chúa. Truyền giáo phải bắt đầu từ tình bạn thân thiết với Đức Giêsu”. Chính niềm vui đời tu và tình bạn với Thầy Giêsu sẽ biến đổi tu sĩ trở thành ánh sáng thế gian, tỏa sáng ngay trong môi trường phục vụ hằng ngày – từ lớp học, nhà xứ, bệnh viện đến những công việc âm thầm nhất.

Đức Cha kết luận: “Giáo phận là một vườn hoa thánh hiến muôn màu, muôn sắc và toàn hoa thơm. Gia đình Liên tu sĩ phải là nơi tôn trọng sự khác biệt, giảm bớt cái tôi riêng để sống cái chung của Hội Thánh”.

Niềm vui huynh đệ ngày Xuân

Sau phép lành trọng thể, bầu khí trang nghiêm của Thánh lễ được nối tiếp bằng niềm vui rộn ràng tại Hội trường Tòa Giám mục. Quý Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn tu sĩ đã cùng nhau tham dự chương trình họp mặt Tất niên.

Không khí hội trường nóng lên với cử điệu sinh động “Đi tìm Giêsu” của quý thầy Tu hội Vinh Sơn Phaolô. Tiếp đó, Cha Gioan Baotixita Đặng Kim Đoại (CM), thay mặt cho Liên tu sĩ Đà Lạt, đã dâng lời chúc Tết đầy tâm tình tri ân lên Đức Cha Đaminh và chúc mừng bổn mạng Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco.

Chương trình tiếp diễn với bữa tiệc huynh đệ ấm cúng, đan xen là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm đà sắc xuân đến từ quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Thánh Phaolô và quý thầy từ các hội dòng.

Ngày họp mặt khép lại trong niềm vui và sự phấn khởi. Trước khi ra về, Đức Cha Đaminh đã tận tay trao những phong bao lì xì may mắn cùng lời cầu chúc bình an đến từng tu sĩ và gia đình, hứa hẹn một năm mới Bính Ngọ 2026 tràn đầy thánh ân và nhiệt huyết tông đồ.

BTT GH. ĐÀ LẠT