“ Lạy Chúa, xin sai con đến nơi nào Chúa muốn”

Sáng ngày 3/12/2025, cơn mưa phùn rả rích kéo dài từ sáng sớm làm cho không khí mùa đông của Đà Lạt thêm lạnh hơn. Dù thời tiết không thuận lợi, đường sá xa xôi vẫn không cản trở những bước chân hân hoan của hơn 300 anh chị em thành viên Gia đình Tông Đồ Giáo Dân (TĐGD) đến từ 13 Hội đoàn của Giáo hạt Đà Lạt, cùng với quý Cha đặc trách, quý Cha linh hướng, quý Sơ trợ tá, trợ úy các Hội Truyền giáo, quý Tu sĩ… đã tụ hội về Nhà thờ Giáo xứ Vinh Sơn Đà Lạt để họp mặt mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng Gia đình Tông Đồ Giáo Dân Giáo hạt Đà Lạt.

Niềm vui ngày họp mặt truyền thống

Trước giờ khai mạc, Ông Thư- Phó trưởng TĐGD Giáo hạt Đà Lạt có lời chào mừng, giới thiệu thành phần tham dự, thông báo chương trình ngày họp mặt và mời cộng đoàn cùng sốt sắng đứng lên cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần.

Đúng 9 giờ, Cha Giuse Phạm Thanh Tính, Đặc trách Gia đình TĐGD Giáo hạt Đà Lạt phát biểu khai mạc chương trình. Cha Giuse, cũng là Quản xứ Giáo xứ Vinh Sơn Đà Lạt, chia sẻ niềm vui được đón tiếp quý Cha, quý Sơ, quý Hội đoàn thành viên Gia đình TĐGD về họp mặt mừng lễ ngày truyền thống của Gia đình tại ngôi thánh đường của Giáo xứ mới được khánh thành trong tháng 6 vừa qua.

Hôm nay trời mưa lạnh, nhưng chúng ta cứ nghĩ đấy là cơn mưa hồng ân của Chúa dội xuống trên chúng ta ”- Cha Giuse tươi cười nói.

Cha khởi động ngày họp mặt bằng bài hát: “Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những lời thiết tha…” và trò chơi “Trời ta, ta đứng; Ghế ta,ta ngồi”. Không khí vui tươi ấm áp tràn ngập trên cộng đoàn đã xua tan tiết trời mưa lạnh. Hôm nay, từ nhiều hội đoàn khác nhau, mỗi hội đoàn hoạt động theo linh đạo khác nhau, cùng qui tụ về đây, gắn kết với nhau vì tất cả cùng chung chí hướng, cùng chung tinh thần truyền giáo, chung  tinh thần của Thánh Phaxicô Xaviê.  Niềm vui ngày họp mặt truyền thống của Gia đình TĐGD rạng rỡ trên khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của từng hội viên.

Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Thánh Phêrô và Hội Legio Mariae

Anh Phêrô Lê Thanh Bảo – Trưởng TĐGD Giáo phận Đà Lạt kiêm Trưởng TĐGD Giáo hạt trình bày về Hội Giáo hoàng Truyền giáo Thánh Phêrô Giáo phận Đà Lạt. Các hội viên được nghe về Đấng sáng lập và quá trình hình thành của hội, về các thành viên của hội, nhiệm vụ và mục đích của hội, các hoạt động cụ thể của hội, về linh đạo và sứ mệnh Loan báo Tin Mừng của các Hội đoàn TĐGD. Bài chia sẻ của anh Trưởng giúp các hội viên biết mình là ai, là các Tông Đồ Giáo Dân, là những người Công giáo hiệp hành, thực thi sứ mệnh theo linh đạo, theo đường hướng, mục đích mà anh chị em đã chọn, nhưng tất cả đều qui tụ với nhau trong Gia đình TĐGD để hiệp hành cùng nhau loan báo Tin Mừng, cùng nhau xây dựng một Giáo Hội vững mạnh, sống động và truyền giáo.

Tiếp theo, Cộng đoàn vui mừng được gặp mặt và lắng nghe chia sẻ của Sơ Mađalena Phạm Thị Huệ, dòng Saint-Paul Tỉnh dòng Đà Nẵng- đặc trách hướng dẫn Hội Legio Tổng Giáo phận Hà Nội. Với thời lượng ngắn gọn, Sơ đã chia sẻ cho cộng đoàn một số cảm nhận, tâm tình, những minh chứng sống động trong hành trình truyền giáo Legio Mariae của Sơ, cho thấy công việc Legio Mariae tuy âm thầm vô danh nhưng rất hiệu quả. Đã có nhiều phép lạ xảy ra, nhiều biến đổi trong tâm hồn, nhiều cuộc đời đã thay đổi nhờ hoạt động của Hội Legio Mariae.

Với nội dung trình bày về các phận vụ của Hội Legio Mariae, Sơ giúp cộng đoàn nhận thấy Legio Mariae là hội đoàn đủ mọi thành phần TĐGD, không có người giàu người nghèo, không phân biệt giới tính, lứa tuổi… là Hội đoàn đi sát với Tin Mừng từ hình thức đến nội dung. Qua đó, cộng đoàn tham dự sẽ tự mình trả lời câu hỏi mà Sơ đã đặt ra cho mọi người cùng suy nghĩ: “Đọc Tin Mừng hay sống Tin Mừng thì hơn?”

Thánh lễ mừng bổn mạng

Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng Gia đình TĐGD, do Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản hạt Đà Lạt chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Lý- Giám tỉnh dòng Vinh Sơn Việt Nam, Cha Giuse Phạm Thanh Tính, đặc trách gia đình TĐGD Giáo hạt Đà Lạt, Cha Ya Tin, đặc trách Ban Loan báo Tin Mừng Giáo hạt và một số Cha trong giáo hạt.

Trong bài giảng, Cha Quản hạt Phaolô chia sẻ về cuộc đời Thánh Phanxicô Xaviê. Thánh Phanxicô Xaviê được mệnh danh là Phaolô của thời đại mới, một nhà truyền giáo vĩ đại, người tiên phong cho cuộc truyền giáo thời đại mới ở những vùng đất xa xôi. Cha ôn lại vài nét tiêu biểu của cuộc đời Thánh Phanxicô để từ đó giúp cộng đoàn noi gương Thánh Phanxicô Xaviê thực hành trong đời sống truyền giáo của mỗi người trong Gia đình TĐGD.

– Thánh Phanxicô Xaviê khi tiếp cận được câu nói trong Tin Mừng qua sự thuyết phục của người bạn Inhaxiô: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì? Lời Chúa đã trở thành sức mạnh giúp thánh nhân định hướng đời sống của mình sao cho có lợi cho đời sống Kitô hữu. Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy tự vấn “Chúng ta đã có bao giờ đặt mình dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa để đem lại phần rỗi linh hồn cho chính mình và cho người khác hay chưa?”

– Thánh Phanxicô Xaviê là một tông đồ di động: Thánh nhân đã từ bỏ tất cả để rong ruổi khắp nơi, nhiệt tình rao giảng cho mọi người biết đến Thiên Chúa. Ngài là người tiên phong mở đường cho anh em truyền giáo. Ngài luôn phó thác vào Chúa vì nhận ra “Niềm tin tưởng ở Chúa là thuốc giải độc” và luôn để “Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi”.  Cha phân tích cho công đoàn nhận thấy: “Mỗi người Kitô hữu phải là một thừa sai, mỗi giáo dân là một tông đồ. Ơn gọi Kitô hữu là ơn gọi tông đồ. Không có người giáo dân truyền giáo thì Hội Thánh khó hoàn thành nhiệm vụ truyền giáo của mình…”. Qua đó, Cha chủ tế nhắn nhủ cộng đoàn: “Chúng ta không giữ đạo cho riêng mình mà phải tham gia vào công cuộc cứu độ của Chúa, mỗi giáo dân là một sứ giả Tin Mừng. Nhiệm vụ của giáo dân là làm cho ý định cứu độ của Chúa được lan rộng khắp nơi. Tin mừng của lòng Chúa thương xót phải được công bố và viết ra trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.

Sau lời nguyện tín hữu, Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khi sốt mến.

Tâm tình tri ân

Cuối Thánh lễ, vị đại diện thay lời cho Gia đình TĐGD bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha Đaminh Giám mục Giáo phận luôn quan tâm, tạo điều kiện, thúc đẩy Gia đình TĐGD giáo hạt và giáo phận sống Loan báo Tin Mừng. Cảm ơn Cha Quản hạt, Cha Giám Tỉnh- Cha bề trên Dòng Vinh Sơn.

Tri ân quý Cha đặc trách – linh hướng; quý Sơ linh giám – trợ úy đã đồng hành, nâng đỡ thiêng liêng giúp các Hội đoàn ngày càng trưởng thành và phát triển, đốt cháy tinh thần sống ơn gọi nên thánh của người Tông đồ Giáo dân theo linh đạo, theo sứ mệnh, để thi hành lời mời gọi của Thầy Giêsu chí thánh- Lạy Chúa xin sai con đến nơi nào Chúa muốn”.

Đặc biệt, cám ơn Cha Quản xứ cùng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Vinh Sơn, các ban ngành đoàn thể, ca đoàn Giáo xứ Vinh Sơn đã tận tình hỗ trợ và giúp đỡ tổ chức mừng lễ bổn mạng thật sốt sắng và vui tươi.

Vị đại diện cũng thay mặt gởi lời chúc mừng 27 năm Linh mục Cha Quản hạt Phaolô (3.12.1998 – 3.12.2025) và chúc mừng Bổn mạng Cha giám tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam, Cha giáo Châu – Học viện Durando dòng Vinh Sơn, cùng quý ông nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm bổn mạng.

Cha Giám tỉnh dòng Vinh Sơn có đôi lời huấn dụ đến cộng đoàn. Cha mời gọi mỗi thành viên trong Gia đình TĐGD hãy chuẩn bị tâm hồn hướng đến năm 2027- mốc 100 năm truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt, biết sống đức tin cách trưởng thành và tiếp nối sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội vì “Khốn cho tôi nếu không loan báo Tin Mừng

Những bức ảnh được lưu lại và bữa cơm thân mật thắt chặt tình huynh đệ, sưởi ấm tình gia đình đã khép lại ngày họp mặt mừng lễ Bổn mạng của Gia đình TĐGD đong đầy niềm vui.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử và gương mẫu của thánh Phanxicô Xaviê, giúp chúng ta hiểu biết và yêu mến công việc truyền giáo, nhiệt thành, quảng đại, rao giảng Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân. Xin cho mỗi chúng ta biết lắng nghe và đáp lời Chúa Kitô mời gọi: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15), bởi vẫn còn có rất nhiều người đang chờ đợi sứ điệp Tin Mừng từ chúng ta!

Bài viết: Catarina Mỹ Dung; Hình: Mạnh Thi