Sáng ngày 3/12 tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự thánh lễ kính thánh Phanxicôxaviê, Bổn mạng các xứ truyền giáo. Cùng đồng tế có các bề trên các hội dòng đóng chân trên địa bàn Đà Lạt, cùng một số linh mục quản xứ.

Mở đầu Thánh lễ Đức Cha Phêrô nêu lên ý nghĩa: Giáo phận vừa long trọng khai mạc Năm Thánh 50 năm thiết lập Giáo phận, hôm nay chúng ta tiếp tục cử hành thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo. Đây cũng là ngày Bổn mạng của Gia đình Tông đồ giáo dân Giáo hạt Đà Lạt và cũng là ngày kỷ niệm 18 năm tôi được tấn phong Giám mục, xin anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho tôi.

Tuy thánh lễ cử hành lúc 5g15, nhưng rất đông đảo anh chị em đang sinh hoạt trong 8 hội đoàn: Phan Sinh tại thế, Hiền mẫu, Legio Mariae, Huynh đoàn Đa Minh, Bác ái Vinh Sơn – Ozanam, Gia đình tận Hiến, Cộng tác viên Salêdiêng, Nhóm Huynh Đệ – y bác sĩ cùng các tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân tham dự.

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô chia sẻ: 500 năm qua quê hương Việt Nam chúng ta được đón nhận hồng ân Đức Tin, trải qua bao nhiêu triều đại, bao nhiêu thăng trầm nhưng Đức tin ấy vẫn tồn tại đến hôm nay. Qua đây cho thấy Đức Tin là một hồng ân lớn lao nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta một cách nhưng không. Để Đức Tin tồn tại và phát triển như hôm nay chúng ta nhớ đến các bậc thế hệ cha ông, nhớ đến các vị truyền giáo. Khi Thánh Phanxicô Xaviê qua đời cũng là lúc Đức Tin đang được gieo vãi trên quê hương Việt Nam chúng ta. Phanxicô Xaviê là một chứng nhân của Đức Tin, một nhà truyền giáo nhiệt thành, ông chấp nhận rời bỏ quê hương để đến Ấn Độ, sau đó qua Nhật Bản, Thánh nhân đang trên đường đến Trung Hoa và Việt Nam thì lâm bệnh qua đời, nhưng Thánh nhân đã để lại biết bao hạt giống Đức Tin. Với giáo phận Đà Lạt 80 năm trước, Đức Cha Cassaige đã đến vùng đất này để gieo mầm Đức tin nhờ đó Đức Tin mới phát triển mạnh mẽ như hôm nay.

Đức Cha Phêrô nhấn mạnh: nếu được đón nhận Đức Tin mà không chia sẻ cho những người khác thì không xứng đáng. Đừng lo ngại, hãy mạnh dạn, hãy để cho chúa hoạt động trong chúng ta. Đức Kitô Phục sinh sẽ ban sức mạnh Thánh thần cho chúng ta. 12 tông đồ ngày xưa rất yếu đuối, nhút nhát nhưng nhờ có sức mạnh của Thánh thần nên sau 2000 năm Đức tin vẫn phát triển vững mạnh.

Anh chị em Gia đình Tông đồ giáo dân là những người đã nghe theo tiếng gọi của Chúa để lên đường. Muốn gieo vãi hạt giống Đức tin anh chị em phải ra khỏi nhà. Phải lên đường rao giảng, làm chứng cho Tin Mừng. Giáo hội Việt Nam phải qui hướng về giáo dân: giáo dân phải được quan tâm, được đào tạo, phải có chỗ đứng xứng đáng trong Giáo hội. Vì anh chị em là những người có mặt ở khắp mọi nơi, là chứng nhân của Tin Mừng.

Cuối Thánh lễ Cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng Đại diện, một lần nữa thay mặt qúi cha và cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn và chúc mừng 18 năm Giám mục của Đức Cha Phê rô. Đáp từ Đức Cha cảm ơn quí cha và cộng đoàn hiện diện đã hiệp ý cầu nguyện cho Ngài, Đức Cha cho biết, sau Thánh lễ Ngài sẽ cùng với một số các cha, bà con giáo dân giáo xứ Chính Tòa, hạt Đà Lạt sẽ đi Nha Trang để Mừng Kim Khánh Linh mục của Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (Cha Phó GX Chính Tòa Đà Lạt trước đây), đồng thời để mừng Đức cha Giuse Võ Đức Minh chính thức nhận nhiệm vụ Giám mục Chánh Tòa Nha Trang.

Sau Thánh lễ, hơn 200 anh chị em thuộc Gia đình Tông đồ giáo dân tiếp tục ở lại sinh hoạt. Anh chị em tham quan phòng truyền thống của Giáo xứ Chính Tòa, nơi trưng bày nhiều hình ảnh sống động sau 90 năm hình thành.

Tiếp đó, đại diện gia đình Tông đồ giáo dân chúc mừng Cha Gioan Bosco Hoàng văn Chính, mới được bổ nhiệm làm Linh hướng cho Gia đình Tông đồ giáo dân Giáo hạt. Nhân Năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam và Kim Khánh Giáo phận, Cha Linh Hướng đã dành 45 phút để giới thiệu lịch sử Giáo hội Việt Nam, giới thiệu các chứng nhân đức tin anh dũng của các thế hệ cha anh. Ngài hy vọng với những chứng nhân Đức tin của Cha ông và các nhà truyền giáo sẽ giúp anh chị em học hỏi được nhiều tấm gương kiên trung loan báo Tin Mừng, đừng nản chí, hãy kiên trì thì hạt giồng Tin Mừng sẽ nảy mầm và sinh hoa kết quả.

Sau phần chia sẻ của cha Linh Hướng, Ban đại diện Gia đình tông đồ giáo dân Giáo hạt ra mắt, tiếp đó đại diện của từng Hội đoàn báo cáo thành quả sau 1 năm hoạt động. Trước khi chia tay anh chị em có 15 phút châu Mình Thánh Chúa do cha Linh Hướng chủ sự.

Theo chương trình của Giáo phận, ngày 3/12/2010 là ngày hành hương Năm Thánh của Gia đình Tông đồ giáo dân Giáo phận Đà Lạt sẽ được tổ chức tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt.

Hữu Phước