Chiều ngày 02/12, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục phó giáo phận Đà Lạt dự lễ tổng kết và trao Cúp vô địch giải bóng đá Huynh Đệ lần 4- 2017 cho đội giáo xứ Tạo Tác.

Cùng tham dự có Cha quản hạt Đà Lạt- Phaolô Phạm Công Phương, cha Chương ấn TGM- Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, cha Đặc trách Giới trẻ giáo hạt- Giuse Nguyễn Mạnh Khoa, Cha Giám đốc học viện Don Bosco Đà Lạt- Giuse Nguyễn Chấn Hưng, cha Giám đốc Học viện Durando- Phanxico Xavie Nguyễn Thanh Lý, các cha quản xứ Tạo Tác- Giuse Nguyễn Văn Tình, quản xứ An Bình- Giuse Trần Ngọc Liên, quản xứ Thánh Mẫu Giuse Nguyễn Chu Truyền, cha Phó xứ Chánh Tòa, kiêm Phó đặc trách Giới trẻ giáo hạt Phaolô Nguyễn Hữu Phan, cha đặc trách nguyện xá Don Bosco Đà Lạt Martino Dương Quốc Huy…cùng quí thầy học viện Don Boso, Durando và quí cổ động viên của các đội bóng.

Do buổi sáng trời Đà Lạt mưa tầm tả, sân cỏ Nguyện xá Don Bosco bị sủng nước, nên hai trận cuối cùng của giải phải tiếp tục di chuyển thi đấu trên sân TT TDTT tỉnh Lâm Đồng. Trận  tranh giải ba giữa đội Học viện Durando (dòng Vinh Sơn)- Mẹ Hằng Cứu Giúp (anh em di dân tại GX Thánh Mẫu) kết thúc với tỉ số 5-2, và trận chung kết giữa GX Tạo Tác- GX An Bình:  sau khi hòa 1-1 phải giải quyết thắng bại bằng loạt đá phạt luân lưu, kết quả đội GX Tạo Tác chiến thắng với tỉ số 4-2. Kết quả giải khuyến khích thuộc về đội Mẹ Hằng Cứu Giúp, giải phong cách thuộc về đội giáo xứ An Bình, giải 3 đội Học viện Durando, giải 2 thuộc về đội GX An Bình và đội GX Tạo Tác trở thành đội tân vô địch Giải bóng đá Huynh Đệ của giáo hạt, sau 3 lần chức vô địch đều thuộc về đội GX Minh Giáo.

 Giải năm nay đã thu hút 17 đội tham gia, trong đó 12 đội đến từ các giáo xứ, 3 đội đến từ các dòng tu, 2 đội sinh viên, tu sinh. Có những đội tham gia lần đầu như Chi Lăng, Vinh Sơn, Mẹ Hằng Cứu Giúp; có những đội “liên quân” như Chánh Tòa- Tùng Lâm; Tạo Tác- Du Sinh. Đặc biệt có 3 đội Lang Biang, Păng Tiêng, Tà Nung hầu hết là anh em dân tộc, tuy ở rất xa nhưng lại rất nhiệt tình tham gia và ý thức  tuân thủ điều lệ giải. Theo điều lệ giải, mỗi đội có thể tăng cường 3 cầu thủ ngoài giáo xứ, có thể là ngoại giáo nhưng trong quá trình thi đấu các đội đều tuân thủ tốt điều lệ và những yêu cầu từ Ban tổ chức.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đức cha Đa Minh đã hoan nghênh và cảm ơn Ban tổ chức giải, tổ trọng tài luôn đoàn kết, chia sẻ công việc để điều hành giải một cách suôn sẻ, tốt đẹp. Giải được sự quan tâm của các cha Quản xứ, phó xứ, của các Bề trên và của các giáo xứ -cộng đoàn. Các cha xứ, bề trên còn thường xuyên đến sân cổ động khích lệ tinh thần cho các đội là điều rất đáng quí. Giải thể hiện được mục đích thắt chặt tình huynh đệ giữa các đội bóng, giữa giới trẻ các giáo xứ, các dòng và các nhóm sinh viên, tu sinh.

 “Môt nét đẹp khác của giải Bóng Đá Huynh Đệ là trước mỗi trận bóng các cầu thủ và khán giả đều có phút cầu nguyện, khi đá bóng hay xem không chửi thề, không gây hấn, không xả rác, không hút thuốc…và được các cầu thủ, cũng như khán giả tuân thủ khá tốt…”- Đức cha Đa Minh nói.

Cha Đặc trách giới trẻ giáo hạt, đã cảm ơn Đức cha Antôn, Đức cha Đa Minh, Cha Quản hạt, Cha Giám đốc học viện Don Bosco Đà Lạt, quí cha quản xứ, quí bề trên đã khích lệ, tạo điều kiện cho các bạn trẻ tham gia giải. Cảm ơn sự giúp đỡ tài chánh của Đức Cha, Cha Quản hạt, Cha Giám đốc TT tĩnh tâm K’Long (Don Bosco), Cha Chưởng ấn TGM và Công ty Điện máy Hoàng Oanh- đường Phan Đình Phùng Đà Lạt.

Theo anh Nguyễn Đình Nghĩa, Trưởng ban điều hành giải: Do thời tiết mưa nhiều và không chủ động được sân nên lịch thi đấu năm nay khá dày, có tuần thi đấu cả ngày thứ 5, thứ 7 và CN nên ảnh hưởng không nhỏ đến các đội khi tập họp cầu thủ vì phải lo học hành, công việc mưu sinh. Rút kinh nghiệm năm sau, khi chủ động được sân bãi, Ban tổ chức sẽ phân bố lịch thi đấu hợp lý nhất để hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập của quí tu sĩ, tu sinh, sinh viên cũng như công ăn việc làm của các cầu thủ.

Kết thúc lễ tổng kết Đức cha Đa Minh và quí cha hiện diện đã ban phép lành cho Ban tổ chức và các cầu thủ, sau đó chi sẻ niềm vui với các đội bóng qua bữa tiệc Huynh Đệ.

Một mùa giải bóng đá Huynh Đệ nữa qua đi để lại nhiều cảm xúc vui, buồn, những trận đấu hay, đẹp mắt nhưng như lời Đức cha Đa Minh nhắn nhủ: “Các trận đấu có thắng có thua, nhưng tất cả các đội tham gia giải bóng đá năm nay đều “thắng” về tình Huynh Đệ, về tinh thần truyền giáo khi có những cầu thủ ngoại giáo tăng cường cho các đội, cùng chung một tinh thần. Mong giải năm sau sẽ có nhiều đội tham gia hơn…”

 

 Hữu Phước & Hữu Huân