Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 9g30, thứ Bảy ngày 03/5/2025, Thánh lễ tạ ơn thành lập Cộng đoàn Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Bảo đã được cử hành long trọng tại thôn 7, Lộc Quảng, Bảo Lâm. Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ tế. Đồng tế với Ngài có Đức Viện phụ Maria Gioan Bosco Trần văn Thành, Đức Viện phụ Maria Giuse Hoàng Văn Thắng, Cha Quản hạt Giuse Trần Đức Liêm, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha trong giáo phận, cùng sự hiện diện của quý Bề trên các Hội dòng, đại diện các Đan viện Xitô, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chia sẻ: Được khai sinh từ khát vọng sống đời chiêm niệm trong truyền thống Đan viện Xitô, cộng đoàn mới này là một nhánh non trẻ của linh đạo Xitô, được nâng đỡ bởi các Đan viện mẹ và sự đồng hành mục vụ của Giáo phận. Chúng ta tạ ơn Chúa, với bầu khí thiên nhiên trong lành, Đan viện Châu Bảo được sinh ra như một mầm sống mới trong vườn ươm đức tin của Giáo phận Đà Lạt và Giáo hạt Bảo Lộc nói riêng. Nép mình giữa Thôn 7, xã Quảng Lâm, Bảo Lâm, cộng đoàn Đan viện Xitô mang tinh thần chiêm niệm sâu lắng. Dù sống đời ẩn tu, các đan sĩ của Đan viện Châu Bảo không khép mình trước nhu cầu thiêng liêng của anh chị em tín hữu. Họ sẵn sàng đón nhận những ai khát khao tìm về sự tĩnh lặng nội tâm, tìm kiếm sự bình an qua lời cầu nguyện, đặc biệt qua Bí tích Hòa giải. Trong tinh thần mục vụ âm thầm, cộng đoàn trở thành điểm dừng chân thiêng liêng cho nhiều tâm hồn mỏi mệt giữa dòng đời xô bồ, nơi họ có thể gặp lại chính mình trong ánh nhìn của Thiên Chúa.
Trong bài giảng, Đức Cha đã dẫn cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm trung tâm của đức tin: mầu nhiệm Thiên Chúa được tỏ lộ cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Với Lời Chúa ngày lễ Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê Tông đồ (1Cr 15,1-8; Cl 3,12-17; Ga 14,6-14), Ngài khởi đi từ lời kêu xin đầy khát vọng của Tông đồ Philipphê: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.” Và câu trả lời của Chúa Giêsu: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9). Để mở rộng chiều sâu Lời Chúa, Đức Cha dẫn một số đoạn Kinh Thánh liên quan đến Kerygma. Kerygma là tiếng chuyên môn trong thần học, từ này được dùng để chỉ lời rao giảng ban đầu, tức là Tin Mừng về cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô: “Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh, Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai.” “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” (Ga 14,6). Đó là cốt lõi đức tin, là hơi thở của Hội Thánh. Đó cũng là con đường mà Đan viện Xitô được mời gọi bước theo – con đường của tình yêu tự hiến. “Anh em hãy có lòng thương cảm, trên hết mọi đức tính…” là lời mời gọi nhắc nhở, để mỗi người thực hành đức tin không chỉ qua lời nói, mà qua hành động, dù là trong gia đình, cộng đoàn, hay công việc, đều phải thực hiện với tình yêu thương và lòng biết ơn, hướng tới vinh quang Thiên Chúa.
Thánh lễ tạ ơn mừng sự kiện hồng phúc của cộng đoàn Đan viện Châu Bảo kết thúc trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy ân sủng. Đức Cha Đaminh đã long trọng ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá cho mọi tín hữu tham dự Thánh lễ, hội đủ các điều kiện của Giáo Hội.
Sau phép lành, Đức Viện phụ đại diện Dòng Xitô Châu Thủy có lời cảm ơn Đức Cha, quý Đức Viện phụ, quý Cha và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Đôi nét về Đan viện Xitô
Dòng Xitô chính thức hiện diện tại Việt Nam từ năm 1918, khi Cha Dom Denis Bonnal, một đan sĩ người Pháp thuộc Đan viện Thánh Giêrônimô, cùng với vài tu sĩ đến vùng núi Phước Sơn (thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay) để khai lập Đan viện Xitô đầu tiên tại Việt Nam. Từ Phước Sơn, Dòng Xitô đã từng bước lan rộng. Sau năm 1954, các đan sĩ di chuyển vào miền Nam và thành lập Đan viện Xitô Châu Sơn – Hạt Đơn Dương, trở thành trung tâm quan trọng và là “mẹ viện” của nhiều cộng đoàn khác. Từ đó, các đan viện con được hình thành như: Đan viện Châu Thủy (Bình Thuận, 1971), Đan viện Vĩnh Phước, Đan viện Thiên Phước, và nay là Cộng đoàn Châu Bảo tại Quảng Lâm, Hạt Bảo Lộc, tiếp nối sứ mạng chiêm niệm tại vùng đất cao nguyên.
Tuyên ngôn và Tu luật của Đan viện Xitô Châu Bảo được đặt nền trên Tu luật Thánh Biển Đức, trong tinh thần cầu nguyện, lao động và hiệp thông huynh đệ, với châm ngôn sống: CẦU NGUYỆN và LAO ĐỘNG. Vâng phục – Khiêm nhường – Thinh lặng là ba trụ cột tinh thần của đời sống đan sĩ.
Trong sự thinh lặng và ẩn dật, đời sống của các đan sĩ là lời chứng sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc








