Theo truyền thống của Giáo phận, vào dịp cuối năm âm lịch, Đức Giám mục đã đến thăm và chúc tết các linh mục, các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân tại các Giáo Hạt. Năm nay vào ngày chúa nhật 03/02, Đức cha Antôn đã gặp gỡ giáo hạt Bảo Lộc và Di linh ; ngày thứ ba 05/02, Đức cha đến giáo hạt Đức Trọng và Đơn Dương ; rồi hôm nay, lúc 14 giờ 30 ngày thứ tư 06/02/2013, Đức Cha đến Nhà thờ Chánh Tòa để cùng với Giáo hạt Đà Lạt tham dự giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn và chia sẻ một số vấn đề của Giáo phận Đà lạt trong năm vừa qua.

Vào thời khắc những ngày cuối cùng của một năm, khi có dịp thuận tiện để nhìn lại thời gian vừa qua, mỗi người đều cảm thấy cần phải dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn từ trong sâu thẳm của lòng mình. Dù khó khăn hay dễ dàng, dù trở ngại hay thuận lợi, dù yếu đau hay khỏe mạnh… tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa thương ban và đỡ nâng gìn giữ. Đó là những tâm tình đầu tiên của cả cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa Cha khi quây quần bên Đức Cha Antôn trước Thánh Thể Chúa Giêsu.

Hơn thế nữa, cuộc sống của mỗi người với bao yếu đuối vấp phạm, bao lần phản bội và chối từ… tất cả cũng được cộng đoàn dâng lên để xin được đón nhận lòng nhân từ tha thứ của Thiên Chúa. Nhất là trong năm Đức Tin này, khi thực hiện điều mà Đức Giáo Hoàng ao ước mọi tín hữu hãy sống và thực thi đức ái, để biểu lộ và minh chứng Đức Tin đã được trao ban…

Sau giờ Chầu Thánh Thể, Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân, thay lời cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo hạt Đàlạt, dâng lên Đức Cha Antôn tâm tình biết ơn, quý mến và kính trọng của những người con thảo. Cha Tổng xin Đức Cha thương bỏ qua những thiếu sót của những người con đối với người cha của Giáo phận. Tiếp đến, Cha Giám đốc Đại chủng viện cũng thay mặt cộng đoàn, gởi đến Cha Tổng Phaolô những lời chúc tốt đẹp, cầu chúc Cha Tổng được nhiều Ơn Chúa để tiếp tục là người cộng tác đắc lực với Đức Cha Antôn, và có được thành công trong những công việc đã hoạch định.

Đón nhận tất cả, Đức Cha Antôn cám ơn và gửi đến Cha Tổng, Cha Giám đốc, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân lời chúc bình an. Ngài cũng cám ơn mọi người đã luôn cố gắng để sống yêu thương và hiệp nhất với nhau, với Giáo Hội, qua việc nhiệt tình cộng tác với Giáo phận, Giáo xứ và xây dựng các cộng đoàn.

Tiếp đó, Đức Cha đã dành thời gian khá dài để nói chuyện với cộng đoàn về những nét nổi bật của Giáo phận trong năm qua.

Hiện nay, Giáo phận Đà lạt có 86 giáo xứ, 36 giáo họ ; 140 cộng đoàn thuộc 50 dòng tu nam nữ ; có 215 linh mục trong đó 109 vị là linh mục dòng.

Trong năm vừa qua, khá nhiều giáo xứ đã tái hoạt động Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, để giúp thanh thiếu niên vừa sống Đạo cách tích cực, cụ thể hơn, vừa giúp các em xa tránh nhiều cám dỗ nguy hại.

Bên cạnh đó, Giáo phận cũng đã ban hành một số quy chế như : Quy chế Hội đồng Linh mục, Quy chế Quỹ tương trợ Linh mục, Quy chế Giáo xứ. Đặc biệt, Quy chế giáo xứ vừa được ban hành ngày 24/11/2012 nhấn mạnh đến vai trò của người giáo dân trong Hội Thánh, các ban ngành cần phải có … để việc tổ chức và điều hành sinh hoạt của một giáo xứ được thuận lợi và mang lại những kết quả như lòng Chúa mong muốn. Đức Cha Antôn nhấn mạnh đến việc cần phải có người giáo dân trưởng thành, gánh vác những công việc chung của Hội Thánh. Trong đó, việc đã hình thành được Trung Tâm Mục vụ hiện nay là điều kiện rất tốt để đào tạo giáo dân.

Đức Cha cũng nhắc đến những việc sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới, đó là xây dựng nhà mục vụ của Giáo xứ Chánh Tòa – giáo xứ mẹ của mọi giáo xứ trong Giáo phận – Ngôi nhà này để phục vụ công tác mục vụ giáo lý, mục vụ phụng tự, mục vụ truyền giáo, và đương nhiên, sẽ là nơi “cho khách đổ nhà”…

Sau khi lược lại những nét chính yếu của Đại chủng viện Minh Hòa, Đức Cha Antôn cho biết sắp tới sẽ có những cuộc họp để chuẩn bị cho việc tái hoạt động Đại Chủng viện của Giáo phận.

Cuối cùng, Đức Cha chia sẻ về việc thuyên chuyển các Linh mục trong Giáo phận. Trong thời gian qua, có 40 linh mục thuyên chuyển nhiệm sở. Ngài nhắc lại, đây là một việc làm hết sức bình thường trong sinh hoạt của Giáo phận. Đây cũng là điều mang lại lợi ích cho giáo dân và cho chính các Linh mục. Đức Cha cũng căn dặn hãy biết yêu thương, đón nhận những giáo dân được trao cho linh mục chăm sóc, đón nhận và yêu thương linh mục được sai đến để phục vụ đoàn chiên của một giáo xứ.

Đức Cha xin mọi người cầu nguyện cho chính mình và cho giáo xứ, cho cộng đoàn, cho Giáo phận, để tất cả mọi người tín hữu biết góp sức mình để loan truyền Tin Mừng Tình Thương cho người khác ; biết canh tân đổi mới chính mình để ngày một hoàn thiện hơn ; biết tin yêu phó thác và quy hướng mọi việc vào Thiên Chúa.

“Ra về trong hy vọng và mừng vui.

Ra về trong an bình của Thiên Chúa.

Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài

đến muôn đời, tình thương Chúa như đất trời”.

Lời bài hát kết thúc tràn đầy tin tưởng và hân hoan, muốn diễn tả niềm vui trong tâm hồn từng người. Để dù vẫn còn đó bận rộn, vất vả của những ngày cuối năm, dù còn đó những lo toan của cuộc sống, nhưng tất cả đều đồng tâm hiệp nhất với nhau để chuẩn bị bước vào một năm mới tràn đầy tin tưởng và lạc quan.

 

Khải Linh – Đình Quang & Nhóm Phim Ảnh Gx Chính Tòa