Trong tâm tình tạ ơn trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, sáng ngày 07/02/2026 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), đại gia đình Giáo hạt Đà Lạt đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa để cử hành giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn cuối năm và dâng lời chúc xuân đến Đức Cha Đaminh – Giám mục Giáo phận và Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco.
Sự kiện thường niên đầy ý nghĩa này là dịp để mọi thành phần Dân Chúa thể hiện tinh thần hiệp thông – tham gia – sứ vụ. Buổi gặp mặt có sự hiện diện của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương, cùng đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ các Giáo xứ và đại diện các ban ngành, đoàn thể trong Giáo hạt.
Tạ ơn bên Chúa Giêsu Thánh Thể

Mở đầu ngày họp mặt, cộng đoàn đã cùng tham dự giờ Chầu Thánh Thể do Cha phó Giuse Ngô Viết Thụ chủ sự. Trong bầu khí trầm lắng và linh thiêng, cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình một năm phụng vụ đã qua, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Người đã tuôn đổ xuống trên từng cá nhân, gia đình và cộng đoàn giáo xứ.
Hướng tâm tình về Năm Mục vụ 2026 với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Cha chủ sự mời gọi cộng đoàn phó thác mọi lo toan, thử thách và cả những niềm vui của năm cũ vào bàn tay yêu thương của Chúa. Ngài nhấn mạnh đến chiều kích thánh hóa đời sống thường nhật, xin Chúa biến đổi mọi sinh hoạt và tương quan đời thường trở thành khí cụ đắc lực cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Giờ chầu khép lại, để lại trong lòng người tham dự sự bình an sâu thẳm và niềm xác tín vào sự đồng hành của Thiên Chúa trong năm mới.
Nghĩa tình Cha – Con và lời chúc Xuân hiệp thông

Sau những giây phút lắng đọng bên Chúa, bầu khí trở nên ấm áp với nghi thức chúc Tết. Thay mặt cho toàn thể gia đình Giáo hạt Đà Lạt, Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương đã dâng lời chúc xuân đến Đức Cha Đaminh và Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco.
Trong bài phát biểu, Cha Quản hạt đã nhắc lại dấu ấn của Năm Thánh 2025 – “Những người lữ hành trong hy vọng” và hướng tầm nhìn về Năm Thánh 2027 – Kỷ niệm 100 năm Tin Mừng đến với đồng bào các Dân tộc Tây Nguyên. Cha Quản hạt kính chúc Đức Cha luôn dồi dào sức khỏe và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để tiếp tục chèo lái con thuyền Giáo phận; đồng thời chúc Cha Tổng Đại diện luôn tràn đầy ơn Chúa để cộng tác đắc lực với Đức Giám mục trong công việc điều hành. Những lẵng hoa tươi thắm được dâng lên quý Đấng bậc thay cho tấm lòng hiếu thảo của đoàn con cái.
Đáp từ, Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến sự cộng tác nhiệt thành của quý Cha, quý Tu sĩ và giáo dân trong suốt năm qua. Ngài ghi nhận những hy sinh thầm lặng trong công tác mục vụ và khích lệ cộng đoàn tiếp tục dấn thân, sáng tạo hơn nữa trong năm mới.
Huấn từ của Đức Giám mục: Hướng tới Năm Thánh Truyền Giáo 2027
Trong phần huấn dụ, Đức Cha Đaminh đã chia sẻ những tâm tình mục vụ thiết thực và cập nhật tình hình sinh hoạt của Giáo phận. Ngài vui mừng thông báo những hoa trái thiêng liêng: Giáo phận hiện có khoảng 450.000 tín hữu (60% người Kinh, 40% người Dân tộc), với đội ngũ nhân sự dấn thân gồm 460 linh mục (trong đó 208 linh mục Triều), 103 đại chủng sinh, và gần 1.800 tu sĩ. Đặc biệt, niềm hy vọng của Giáo phận được thắp sáng với 16 thầy sẽ được truyền chức Phó tế vào tháng 6/2026.
Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh lộ trình hướng tới Năm Thánh 2027 – Kỷ niệm Bách chu niên truyền giáo cho người Thượng. Ngài cho biết dự kiến Năm Thánh sẽ khai mạc vào Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12/2026) và bế mạc vào ngày 08/12/2027. Đức Cha mời gọi tất cả các giáo xứ, giáo hạt, dòng tu, ban ngành đoàn thể cần dấn thân với những sáng kiến mục vụ như cầu nguyện, tổ chức hành hương, diễn nguyện… để tất cả và từng tín hữu đều được sống Năm Thánh một cách sống động.
Lấy cảm hứng từ hình ảnh con ngựa của năm Bính Ngọ, Đức Cha ví von người Kitô hữu cần có sự năng động, bền bỉ và sẵn sàng để “lên đường” thực thi sứ vụ. Ngài quảng diễn chủ đề “Anh em là ánh sáng thế gian”, nhắc nhở rằng ánh sáng của người tín hữu là ánh sáng phản chiếu từ Đức Kitô.
Để chuẩn bị tâm hồn cho năm mới, Đức Cha Đaminh đặt ra ba câu hỏi để mỗi người tự vấn:
- Tôi có dành đủ thời gian và vị trí ưu tiên cho Thiên Chúa không?
- Tôi sống đời Kitô hữu như một ơn gọi hồng phúc hay như một gánh nặng?
- Tôi có sẵn sàng để Chúa sai đi, ngay cả trong những bổn phận nhỏ bé nhất?
Ngày họp mặt khép lại sau khi Đức Cha ban phép lành ngày xuân. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho Giáo Hội Hoàn Vũ và đặc biệt cho chuyến Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào tháng 4/2026 sắp tới.
Tin bài: Matta Nguyễn Linh;
Hình ảnh: Phêrô Huỳnh Tâm
(Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt)

