Vâng! Nén bạc Chúa trao cho con, Chúa muốn con hãy sinh lợi gấp nhiều lần!
Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành người quản gia trung thành, luôn thực thi Lời Chúa, để làm vinh danh Chúa!
Lúc 17g15 ngày 23.10.2024, tại Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương long trọng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giới Kinh doanh Công giáo trong Giáo hạt Đà Lạt. Tham dự thánh lễ ngoài Giới Kinh doanh còn có sự hiện diện đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Phaolô nhắc đến mục đích của Giới Kinh doanh Công giáo của Giáo hạt: “Để Chúa được vinh danh hơn!”
Để làm được điều này, Ngài vạch ra 3 con đường, đó là xây dựng gia đình hạnh phúc yêu thương, sẻ chia trong xã hội và kinh doanh chân chính.
Ngài cũng đề cập đến Lời Chúa dạy chúng ta phải tỉnh thức, bởi vì Chúa như là Ông Chủ đi vắng trao lại tất cả tài sản cho chúng ta quản lý và Chúa sẽ đòi chúng ta tính sổ! Từ đó, Ngài nhắn nhủ rằng sống và làm ăn chân chính cũng là một cách sống tỉnh thức, sống có trách nhiệm để chúng ta có thể tính sổ với Chúa khi Chúa đến!
Trong bài giảng, Cha Phaolô dẫn Lời Chúa về những quản gia không trung tín thì sẽ bị loại khỏi nước Thiên Chúa, còn những ai tỉnh thức chu toàn bổn phận được giao phó thì sẽ được Chủ nhà ân thưởng.
Như vậy, Chúa dạy mọi người hãy tỉnh thức chu toàn bổn phận. Riêng đối với, Giới Kinh doanh, Cha Phao lô nhắn nhủ hãy kiên định trong việc làm ăn chân chính bởi vì đó cũng là hướng đến ý nghĩa tối hậu của đời người.
Đầu tiên, tỉnh thức là sống chân thực và sống có trách nhiệm, là đừng mê ngủ – một sự mê ngủ tinh thần. Chuẩn bị sẵn sàng có nghĩa là lúc nào cũng đang làm tốt việc bổn phận một cách tận tình, vui vẻ, với lòng yêu mến, với tất cả sự chân thật của con tim. Không để bất cứ điều khó khăn nào làm lu mờ mục đích nhắm tới. Chúa tự ví mình như Chủ nhà đi xa, giao tài sản cho đầy tớ chăm lo, giao công việc cho mỗi người và ra lệnh cho họ phải sẵn sàng chờ chủ về. Chúa ẩn mình đi để giao cho chúng ta phần trách nhiệm của mỗi người. Như vậy tỉnh thức là sống có trách nhiệm và phải hoàn thành công việc Chúa giao phó. Ai cũng có bổn phận riêng phải chu toàn để rồi tính sổ với Chúa khi Người đến. Sống như thế là mỗi người đã sẵn sàng tỉnh thức cho giờ ra đi cuối cùng của mình, để có thể nghe tiếng Chúa nói với mình: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chủ ngươi.
Thứ đến, Cha nhấn mạnh kinh doanh chân chính cũng là một cách tỉnh thức. Quan trọng là chúng ta có chọn kinh doanh chân chính hay không. Làm ăn chân chính vẫn là thước đo chân lý, là đà phát triển của xã hội, và cũng là con đường đưa đến Ơn Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô của người Kitô hữu, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới là sự thật toàn vẹn. Ngay trong môi trường làm ăn và làm giàu cách chật vật, người Công giáo được mời gọi sống theo các giá trị cao hơn. “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” – đó là lời mời gọi dành cho người Công giáo và người có lương tri ngay thẳng. Khi người Công giáo làm ăn và làm giàu mà vẫn cố gắng tay sạch lòng thanh, như Thánh vịnh 23, thì họ đang sống làm chứng tá cho Thiên Chúa.
Làm được như vậy là chúng ta muốn nói với thế giới rằng: Thiên Chúa là Cha yêu thương hằng chăm sóc con người và muôn loài Ngài đã dựng nên. Ngài hạnh phúc khi thấy con người lao động và sáng tạo để tạo ra những phương cách chăm sóc cho nhau. Đó cũng là lời công bố với thế giới rằng: Sự giàu có của thế giới này thuộc về Thiên Chúa – Đấng tạo dựng nên chúng và ban cho chúng ta. Rằng sự giàu có đó thuộc về mọi người và mọi loài, do đó cần được chia sẻ. Ngài vui khi thấy con người trao tặng và chia sẻ cho nhau. Ngài vui khi thấy công trình sáng tạo của Ngài ngày càng xinh tươi, phát triển hơn.
Sau cùng, khi sống chân chính là chúng ta muốn nói với thế giới rằng con người được tạo dựng với những ưu phẩm của Thiên Chúa, cao hơn tất cả mọi loài và được đặt lên vị trí cao để coi sóc và chăm sóc cho muôn loài. Ngài vui khi thấy con người dùng tài trí của mình để tương trợ nhau khi cùng giúp nhau làm ăn và làm giàu. Mỗi người hết thảy đều được Chúa trao cho những nén bạc – là Chúa tin tưởng và trao phó trách nhiệm cho chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh, môi trường, chức nghiệp, chúng ta phải làm vinh danh Chúa, vì lợi ích của phần rỗi của mình và của người khác. Làm được điều đó là làm cho Chúa được vinh danh hơn, là chúng ta được Chúa ví như người quản gia trung thành và khôn ngoan.
Cha kết luận bằng lời kêu gọi mọi người hãy theo đuổi điều cốt lõi, chân thực, không phải bề ngoài. Cuộc sống chắc chắn sẽ qua đi và ai rồi cũng phải lìa bỏ cõi đời này, chỉ có một sự thật tồn tại là sau cuộc sống tạm bợ này, chúng ta sẽ có cuộc sống thật bền vững và chắc chắn, nếu chúng ta biết sống thức tỉnh và chân thật. Vì thế, kinh doanh chân chính là sống có trách nhiệm, là sống tỉnh thức, để có thể trả lẽ trước mặt Chúa về tất cả những gì Ngài đã trao ban cho chúng ta quản lý.
Sau Thánh lễ là bữa cơm thân mật gắn kết yêu thương của các thành viên trong Giới Kinh doanh Giáo hạt
Ước gì mỗi người chúng ta luôn cố gắng làm sinh lợi nén bạc Chúa trao ban cho riêng mình, để trở thành người quản gia trung thành và khôn ngoan như điều Chúa mong muốn, và làm vinh danh Chúa!
Bài: Cecilia Nguyễn Thị Thiên Lan
Hình: Minh Đức
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa