Từ 15 năm qua, vào những ngày cuối năm Âm lịch, Đức Cha Phêrô -Giám mục Giáo phận Đàlạt- vẫn thường đến với các Linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân trong từng Giáo hạt, để cha-con cùng có những giây phút đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ Chầu Tạ Ơn ; để Đức Cha có dịp gặp gỡ, nói chuyện, chúc xuân ; đồng thời, cũng là cơ hội để những người con trong Giáo hạt mừng tuổi vị cha chung của mình.
Trong các ngày 08, 09.02.2010 vừa qua (25, 26 Tết), Đức Cha Phêrô đã đến với các Giáo hạt Đức Trọng, Đơn Dương, Bảo Lộc và Di linh. Chiều 10.02.2010 (27 Tết), Đức Cha Phêrô đến Nhà thờ Chánh Tòa để gặp gỡ các thành phần Dân Chúa trong Giáo hạt Đàlạt.
Giữa bao nhiêu bộn bề, tất bật của thời gian kết thúc một năm, giữa biết bao lo toan và gánh nặng của cuộc sống, nhưng thật bình an và hạnh phúc khi con người biết tìm đến nhau trong yêu thương, biết tìm đến Chúa với lòng tin – cậy – mến. Và nếu biết trong những ngày đầu năm sắp đến, Đức Cha Phêrô lại đi đến với những Giáo Điểm xa xôi, đến với những bản làng của anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số, đến với những người nghèo khó, khổ đau trong Giáo phận, có lẽ người ta mới hiểu được phần nào tình của một người cha với con cái, của một mục tử với đoàn chiên.
Giờ Chầu Tạ Ơn chiều nay do Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự, giúp cộng đoàn tham dự nhìn lại cuộc sống của mỗi người dựa trên “tám mối phúc”, qua đó nhìn lại cách sống của mình trong Năm Linh mục, trong Năm Thánh 2010. Điều đọng lại qua Giờ Chầu này, có lẽ mỗi Kitô hữu phải biết lo toan và kiếm tìm những gì là cần thiết, là quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Sau Giờ Chầu Tạ Ơn, Cha Tổng Đại diện thay mặt cộng đoàn chúc Tết Đức Cha. Tiếp đó, Cha Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa cũng dâng những lời nguyện chúc lên Cha Tổng Đại diện. Tất cả đều muốn diễn tả tình yêu thương trong một gia đình mà khi suy nghĩ, khi nói hay khi làm một việc gì cho nhau đều làm vì tình yêu, trong tình yêu và với tình yêu.
Đức Cha Phêrô đã vắn tắt đôi nét về một số sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu, của Giáo Hội Việt Nam và của Giáo phận Đàlạt. Đặc biệt, Đức cha nhấn mạnh hai điều :
- Năm Linh mục : Là dịp các Linh mục nhìn lại ơn gọi của mình để nổ lực hoàn thiện hơn ; cơ hội để mọi thành phần trong Giáo Hội cầu nguyện nhiều hơn cho hàng Linh mục ; và nhất là mọi thành phần trong Giáo Hội biết cùng cầu nguyện với hàng Linh mục.
- Lời chúc xuân cũng là lời thỉnh cầu, xin mọi người sốt sắng khi hiệp dâng Thánh lễ, nhất là hiệp thông với Chủ tế trong lời nguyện sau Kinh Lạy Cha : “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã phán với các tông đồ rằng : Thầy để lại bình an cho chúng con, Thầy ban bình an của Thầy cho chúng con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa ; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa”.
Trước khi ra về, Đức cha đã ban phép lành cho mọi người hiện diện, và tất cả cùng thiết tha cất lên lời nguyện xin của Chúa Giêsu : “Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một…”
Một năm đã qua với không ít những đau khổ và thử thách nhưng cũng thật nhiều niềm vui và hy vọng. Chúng con cảm nghiệm được rằng tất cả đều là sự quan phòng đầy khôn ngoan và tình thương của Thiên Chúa là Cha chúng con. Xin cho chúng con biết tín thác vào Chúa để có thể yêu thương tha nhân cách chân thành và luôn khiêm tốn phục vụ.
Tứ Linh









