Những cánh hoa đào, hoa mai khoe sắc báo hiệu mùa xuân đã đến. Không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết đã đến với từng nhà và từng người. Cũng nhân dịp này, chiều ngày 28 Tết ĐGM Giáo phận Đà Lạt, Cha Tổng đại diện đã đến thăm và chúc tết Giáo hạt Đơn Dương. Đức giám mục cùng cộng đoàn dân Chúa tham dự giờ chầu sốt sắng để tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành trong năm mới này.

Tiếng kèn vang lên với những tràng pháo tay là lúc quý cha và giáo dân hân hoan chào đón Đức Cha bước vào nhà thờ tham dự giờ chầu cuối năm. Trong không khí trang nghiêm và sốt sáng, những lời cầu nguyện tha thiết và chân thành dâng lên Chúa. Mọi người cùng nhìn nhận mình là những con người còn mắc nhiều thiếu sót trong đời sống, chưa làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày, chưa thực sự sống yêu thương và hiệp nhất. Vì thế, mọi người khiêm tốn và chạy đến với Chúa để xin Chúa tha thứ và chúc lành trong năm mới này. Lời Chúa thì luôn luôn soi sáng chỉ đường cho chúng ta đi, nhưng xin cho chúng ta biết lắng nghe và thực hành điều Chúa muốn dạy chúng ta. Thời khắc cuối năm chính là lúc chúng ta cần nhìn lại suốt một năm qua, có thật nhiều thay đổi và biến động như Đức Giáo hoàng Benedicto từ nhiệm vì biết mình tuổi cao sức yếu, việc Đức tân Giáo hoàng Phanxicô đăng quang với nhiều triển vọng, các vụ đổ máu tại Bắc Phi, không ít thiên tai bão lụt, sập nhà, nhiều người rơi vào hoàn cảnh màn trời chiếu đất… Nhưng thời gian là của Chúa, lịch sử ở trong tay Ngài, chúng ta xin tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa mới thật sự là mùa xuân vĩnh cửu của mỗi người, mỗi gia đình và giáo xứ.

Năm Đức tin đã khép lại, bắt đầu năm phúc âm hóa đời sống gia đình. Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản hạt Đơn Dương – thay mặt cho quý cha, quý tu sĩ và giáo dân bày tỏ hân hoan khi được Đức Cha tới thăm Giáo hạt. Tiếp sau đó, ông Trưởng ban Hội đồng Giáo xứ của Giáo hạt chúc tết Đức Cha và cha Tổng đại diện và dâng lên những lẵng hoa tươi thắm nhất. Cộng đoàn có dịp được Đức Cha chia sẻ về chuyến đi công tác tại Mỹ, những ưu tư thao thức của Đức Cha về hàng linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Xin dâng lên Chúa ĐGM Giáo Phận, Cha TĐD, hàng linh mục, tu sĩ mỗi gia đình và mỗi tín hữu để mọi người được sống yên bình trong bàn tay nhân hiền của Chúa.

Hồng Nhung.

Hải Đăng.