Việc thăm nom các Giáo hạt vào ngày cuối năm âm lịch đã trở thành thông lệ của đức giám mục giáo phận Đà lạt. Năm nay Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương và Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân thăm Giáo hạt Đơn Dương vào chiều ngày 05/02/2013 ( nhằm ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Thìn ).Lúc 14g00 Đức cha Antôn và cha Tổng đại diện đã có mặt tại nhà xứ Lạc viên, khi mà giáo dân và các đoàn thể đón Đức Cha còn chưa có mặt đông đủ. Đúng 14g30, tiếng trống trắc và kèn tây đã vang lên rộn rã, Đức cha, cha Tổng cùng với cha Quản hạt đã lướt qua các hội đoàn: Gia trưởng, Hiền mẫu, Cầu nguyện, các em thiếu nhi cùng tiến vào thánh đường, và cuộc gặp gỡ cuối năm của người cha chung với các con cái giáo hạt Đơn Dương được bắt đầu bằng giờ chầu Thánh Thể.

Những lời nguyện cầu của cha phó xứ và ca đoàn đã giúp cho cộng đoàn sốt sắng hơn lên. Tâm tình của giờ chầu là tâm tình tạ ơn vì những hồng ân đã lãnh nhận, thống hối vì những lỗi lầm còn thiếu sót trong năm qua và ước nguyện cho một năm mới tươi đẹp.
Sau giờ chầu Thánh Thể, cha quản hạt Phaolô Phạm công Phương nói lời chào chúc tết Đức Cha thay mặt cho các cha trong giáo hạt, tiếp theo ngài cũng thông tin lên cho Đức Cha biết những diễn biến trong giáo hạt, với con số 36% người công giáo của giáo hạt Đơn Dương cũng là con số ấn tượng , trong khi đức cha cho biết con số 27% của giáo phận Đà Lạt , 4% của giáo phận Cần Thơ và con số 7% của cả Giáo hội VN. Một vị đại diện của giáo xứ Lạc Hòa thay mặt cho giáo dân chúc tuổi Đức Cha, cha Tổng và cha quản hạt.

Sau khi Đức Cha nói lời đáp từ chúc tết đến các linh mục , các tu sỹ nam nữ trong giáo hạt và toàn thể anh chị em cộng đoàn giáo dân giáo hạt Đơn Dương, ngài chia sẻ với cộng đoàn những ý tưởng, những công việc của giáo phận, những câu chuyện xem ra khá hấp dẫn và lôi cuốn. Trong năm qua ngài đã thiết lập Hội đồng linh mục và ban tư vấn để lên phương hướng xây dựng Giáo phận, đã ra các nghị định về quỹ tương trợ giáo sĩ để giúp các linh mục đau yếu hay về hưu, về quy chế Giáo xứ để thống nhất các ban Hội đồng Giáo xứ trong toàn Giáo phận. Ngài cũng bày tỏ ước nguyện mở Đại chủng viện của Giáo phận để đào tạo hàng linh mục, và ngài cũng chia sẻ trăn trở về việc thuyên chuyển các linh mục vì lợi ích cho cả linh mục và giáo dân.

Đâu đấy như vang lên tiếng hát: Tình Cha ấm áp như vầng Thái dương…… Thật thế, người cha chung thấy các con mình đang khôn lớn, cũng đã biết suy trước tính sau, nên ngài chẳng giấu diếm điều gì, chia sẻ với các con mình cho nó biết thêm, nó sẽ trưởng thành hơn, biết đồng cảm, biết nhận ra việc phải làm, biết quan tâm cùng với cha mình. Các con không bao giờ chống đối cha mình, nhưng cảm thông, vun đắp, yêu thương và đồng hành cùng với Cha của mình. Biết nói gì hơn là cảm tạ Thiên Chúa, Chúa đã ban cho giáo hạt Đơn Dương một ngày cuối năm thật ấm áp bên người cha của mình và được nhận lãnh phúc lành của Chúa .
Maria Vũ Thị Toản – Ban Truyền Thông Hạt Đơn Dương









