“Đại dương lòng thương xót Chúa được mở ra cho chúng ta.”
Vâng, câu khẩu hiệu trên thật đúng với bầu khí chiều nay 13/12/2015, tại nhà thờ Diom- Giáo hạt Đơn Dương, khi khoảng gần 3500 người đã nô nức, tấp nập tiến về nhà thờ Diom để tham dự nghi thức mở cửa nhà thờ cùng thánh lễ khai mạc năm thánh lòng thương xót.
Công tác chuẩn bị
Sau khi cha quản xứ Vinh Sơn Đỗ Quang Dung được nghe thông báo từ Đức Cha Antôn Giám Mục Giáo phận Đà lạt, và từ cha quản hạt Đơn Dương. Ngài đã vui mừng thông báo ngay cho mọi người trong Giáo xứ biết, và ngày Chúa nhật 1 mùa vọng cha quản xứ đã mời Hội đồng mục vụ Giáo xứ cùng các ban ngành đoàn thể họp để bàn về công tác chuẩn bị thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Nghe qua cha quản xứ trình bày nội dung và một số công việc cho thánh lễ khai mạc và trong suốt năm thánh, mọi người đã vui mừng đón nhận ý kiến của cha xứ, sau đó phát biểu sôi nổi và công việc được Hội đồng Giáo xứ phân công tùy theo khả năng của mỗi ban nghành và của mọi người để trang trí trong và ngoài nhà thờ thật lộng lẫy với chủ đề: “Thương Xót Như Chúa Cha”.
Và quả thật, tạ ơn Chúa Giáo xứ Diom đã trang hoàng những băng-rôn, pa-nô, áp phích trong và ngoài nhà thờ thật đẹp, xoay quanh chủ đề như đã nói ở trên, làm cho mọi người hành hương đến tham dự đều cảm nhận dễ nâng tâm hồn lên tới Chúa, thầm tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, thương xót, luôn tha thứ. Ngoài đường huyện lộ 412 đoạn đi qua Giáo xứ và đường cổng vào nhà thờ cũng được trang trí bằng những cây thông làm từ bóng điện nhấp nháy, vào ban đêm trông thật đẹp, nguy nga, và hoành tráng, làm nức lòng người.

Nghi thức khai mạc Năm Thánh
Lúc 16h30’, mọi người đã qui tụ đông đảo tại khuôn viên sân nhà thờ Diom, tận dụng giây phút này Giáo xứ đã làm giờ kinh kính lòng Chúa thương xót. Đúng 5h, đoàn đồng tế gồm các cha và 2 thầy phó tế trong Giáo hạt, do cha quản hạt Đơn Dương Phaolô Phạm Công Phương chủ tế từ nhà xứ tiến ra tiền sảnh nhà thờ. Dừng lại trước tiền sảnh cha quản hạt đã nói lên ý nghĩa ngày khai mạc, chúc tụng lòng thương xót của Chúa và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa cho cộng đoàn dân Chúa trong Giáo hạt nói riêng, Giáo phận nói chung và cả thế giới.

Sau khi rảy nước thánh thanh tẩy chuẩn bị tâm hồn mọi người, cha quản hạt Đơn Dương thay mặt Đức Cha Giáo Phận mở cửa nhà thờ Diom, nơi được Đức Cha chỉ định làm nơi hành hương của cộng đoàn Giáo hạt Đơn Dương để lãnh nhận ơn Toàn xá suốt Năm thánh khi mọi tín hữu về viếng nhà thờ này, với điều kiện như Giáo Hội dạy. Đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ, đi sau là mọi tín hữu hành hương. Và thánh lễ được bắt đầu với lời dẫn dắt của cha chủ tế: “Mục đích của Năm Thánh LTX là kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô; nhờ đó chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương và trở nên dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót trong cuộc sống. Tại Việt Nam, Năm Thánh Lòng Thương Xót trùng với Năm Tân Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội (2016). Sự trùng hợp này giúp chúng ta hiểu và sống cách cụ thể định hướng mục vụ của Giáo Hội Việt Nam. Tân Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội chính là sống, chia sẻ, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót ngay trong đời sống xã hội”.
Trong bài giảng lễ dựa vào CN III mùa Vọng, cha chủ tế đã chia sẻ với cộng đoàn những điều thật sâu sắc, chí lý, chí tình… với số lượng trên 3000 người tham dự mà bầu khí rất trật tự dường như ai cũng nghiêm trang để nghe cha quản hạt giảng về sứ điệp kêu gọi hoán cải của Gioan Tiền Hô và lời mời gọi vui lên của thánh Phaolô, và đó là lý do tại sao năm nay, chúng ta phải mở lòng để niềm vui của Thiên Chúa có thể đổ đầy trong chúng ta. Cuối cùng cha kết luận: “Có thể sánh ví đám đông người đến với Gioan ngày xưa đã làm cuộc hành hương vào hoang địa, họ hành hương như một động lực để hoán cải, để tìm thấy niềm vui được tha thứ và ra về trong quyết tâm đổi mới. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang làm cuộc hành hương đến nhà thờ Diom này, khởi đầu Năm Thánh Lòng Thương Xót, để khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa hầu đổi mới con người và cuộc sống của mình, như lời của ĐGH Phanxicô trong tông sắc Dung mạo lòng thương xót đã viết là “không phán xét hay lên án nhưng tha thứ và cho đi, không nói hành nói xấu, đố kị và ghen ghét; có một trái tim rộng mở với những người ở bên lề xã hội và mang lại niềm an ủi, lòng thương xót và tình liên đới với những ai sống trong hoàn cảnh bấp bênh; thực hiện những nghĩa cử thương xót về vật chất và tinh thần với niềm vui”. Đó cũng là điều đức giám mục Giáo phận chúng ta đã nhấn mạnh trong thư mục vụ đầu mùa Vọng”.

Cuối thánh lễ cha quản hạt Đơn Dương đã cảm ơn cha quản xứ Giáo xứ Diom và các cha, cảm ơn Giáo xứ Diom đã nổ lực, hy sinh để chuẩn bị thánh lễ khai mạc thật tốt, xin tiếp tục cố gắng suốt Năm thánh này để đón khách hành hương về đây một cách tốt nhất.
Ngày khai mạc đã khép lại, nhưng Năm Thánh Lòng Thương Xót đã được mở ra cho chúng ta, như những gì cha chủ tế đã chia sẻ trong bài giảng lễ hôm nay, có lẽ chúng tôi không cần nói thêm gì nữa. Chúng tôi xin cầu chúc cho mọi người hưởng được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, qua việc đi hành hương và hơn thế nữa như cha quản hạt Đơn Dương đã chia sẻ là chúng ta hãy thay đổi thái độ sống tận tâm can của mình, thì việc hành hương mới mang lại ân sủng cho bản thân và tha nhân.
Antôn Nguyễn Khánh.
Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương.









