B’Đơr – một địa danh nghe qua có vẻ khá xa lạ đối với nhiều người – là một giáo họ biệt lập quy tụ toàn thể bà con đồng bào dân tộc thiểu số, trực thuộc Giáo xứ Tân Hóa, Giáo hạt Bảo Lộc. Thế nhưng, ít ai biết rằng ngay từ những năm đầu của thập niên 1960, nơi đây đã là một điểm hẹn truyền giáo sơ khởi dành cho đồng bào sắc tộc.

Vào năm 1962, người Kitô hữu gốc dân tộc đầu tiên tại vùng đất này đã được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Sau đó, một phần do ảnh hưởng khốc liệt của chiến cuộc, một phần do tập tục du canh du cư lâu đời không ưa chuộng lối sống định cư tập trung, nên đời sống kinh tế lẫn sinh hoạt tôn giáo của bà con suốt một thời gian dài rơi vào cảnh trầm lắng, không mấy phát triển.

Mãi cho đến sau mốc son năm 1975, cộng đoàn giáo dân nơi đây mới dần ổn định và tới năm 1978 thì chính thức định cư hẳn tại vùng đất này. Thời điểm đó, một ngôi nhà nguyện vách gỗ lợp tôn đơn sơ đã được dựng lên, nhưng diện tích eo hẹp nên chủ yếu chỉ làm nơi để bà con giáo dân quy tụ nhau đọc kinh, cầu nguyện hằng ngày; còn nếu muốn tham dự Thánh lễ, bà con lại phải lặn lội quãng đường xa để ra tận nhà thờ Tân Hóa. Phải đợi đến năm 1994, các Linh mục mới có điều kiện thuận lợi để bắt đầu vào tận giáo họ dâng Thánh lễ định kỳ.

Với quy mô khoảng hơn 300 gia đình Công giáo toàn tòng (hiện tại toàn vùng chỉ có duy nhất một gia đình không Công giáo từ địa phương khác mới đến lập nghiệp), Giáo họ B’Đơr chính là một chứng tá sống động cho niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Dù nhân sự mục vụ còn nhiều hạn chế khi chỉ có vỏn vẹn 4 Giáo lý viên chính thức gánh vác việc giảng dạy trên tổng số 1.820 nhân danh (hiện giáo họ đang ra sức đào tạo thêm khoảng 30 Giáo lý viên dự bị), thế nhưng đời sống sinh hoạt tôn giáo tại đây lại vô cùng sôi nổi, nổi bật là đội ngũ ca đoàn tổng hợp quy tụ lên đến 100 ca viên sắc tộc. Bên cạnh sự chăm sóc mục vụ tận tụy của Giáo xứ mẹ Tân Hóa, mới đây bà con B’Đơr còn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ yêu thương về nhiều mặt của quý Sơ thuộc dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

Vào ngày 16/01/2003, Giáo họ B’Đơr đã long trọng tổ chức Thánh lễ và cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên để khởi công xây dựng ngôi nhà nguyện mới sau bao năm tháng mỏi mòn mong chờ.

Nằm cách trục Quốc lộ 20 chỉ khoảng 4km, con đường đất đỏ dẫn vào giáo họ ngày thường bụi mù trời, hai bên đường là những ngôi nhà vách ván lợp tôn đơn sơ, thỉnh thoảng mới bắt gặp được một vài căn nhà xây kiên cố, vườn tược xung quanh cũng không lấy gì làm xanh tốt… Thế nhưng hôm nay, toàn vùng đã bừng lên như một ngày hội lớn của bản làng. Sự đón tiếp tuy đơn sơ nhưng ngập tràn sự ân cần, nồng hậu với tiếng cồng chiêng ngân vang rộn rã núi rừng và gần 200 em thiếu niên đứng xếp hàng vẫy tay chào đón những vị khách quý từ phương xa quang lâm. Nhìn khuôn mặt hồn nhiên đầy vẻ vui sướng của các em, quý quan khách dường như quên hết cái nắng nóng hầm hập cùng bụi đỏ đường trường, ai nấy đều muốn hòa ngay vào niềm vui chung bằng những cái bắt tay thật chặt, những cái xoa đầu trìu mến và những lời chào thăm bằng tiếng dân tộc “Niêm sa” (Xin chào) thân thương, khiến cả khách lẫn chủ đều bật cười vang rộn rã.

Cũng như thói quen mục vụ mục tử tại bất kỳ một vùng vùng sâu vùng xa nào, ngay khi vừa đến nơi, Đức cha Phêrô đã thân tình đi đến hỏi han, trò chuyện từ các em nhỏ, các bạn thanh niên cho đến các cụ già lão thành. Mọi người quây quần bên vị chủ chăn trò chuyện, cười đùa một cách vô cùng vui vẻ, thoải mái và không hề có khoảng cách.

Đúng 09g30, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng đoàn đồng tế gồm gần 100 Linh mục trong và ngoài Giáo phận đã trang trọng cử hành Thánh lễ đại trào. Số lượng nam nữ tu sĩ, quý chức việc và giáo dân các nơi cùng bà con bản xứ B’Đơr về hiệp thông tham dự ước tính lên đến khoảng 3.000 người, ngồi chật kín không gian hành lễ ngoài trời.

Mở lời huấn dụ đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô đã xúc động bày tỏ tâm tình nhắn nhủ:

“Hôm nay là ngày trọng đại mà toàn thể Giáo phận cùng anh chị em Giáo họ B’Đơr chúng ta đã kiên nhẫn chờ đợi từ rất lâu. Có được ngày hồng ân hôm nay, trước hết là nhờ vào hồng ân bao la của Thiên Chúa hằng thương ban cho con cái của Ngài, và sau là nhờ vào sự cộng tác, đồng lòng của biết bao tâm hồn thiện chí muốn nâng đỡ, thăng tiến đời sống cho anh chị em trong giáo họ. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, tri ân những tấm lòng, bằng cách này hay cách khác, đã yêu thương giúp đỡ để chúng ta có thể chính thức khởi công đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi đền thờ nơi đây. Tuy nhiên, việc xây cất cũng như hoàn thành ngôi nhà thờ này sau này có thật sự tôn vinh danh Chúa và phục vụ hữu ích cho các linh hồn hay không, điều đó còn tùy thuộc hoàn toàn vào thiện chí sống đạo của mỗi người đang hiện diện nơi đây”.

Ngài cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ: “Chúng ta hãy tham dự nghi thức này với tất cả lòng mến yêu, với tất cả niềm tin và sự phó thác tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mỗi một lần đứng trước sự kiện đặt viên đá đầu tiên để xây dựng một ngôi thánh đường vật chất, chúng ta cũng được nhắc nhở phải nghĩ đến viên đá thiêng liêng cốt lõi, đó chính là ngôi đền thờ tâm hồn và đời sống nhân đức của mỗi người trong chúng ta”.

Dựa vào mạch các bài đọc Lời Chúa, Đức cha ao ước cộng đoàn hãy khắc cốt ghi xương 3 ý nghĩa thần học sâu sắc của nghi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ:

  1. Nhà của Chúa là nguồn mạch, là nơi hồng ân cứu độ tuôn trào liên lỉ.

  2. Nhà của Chúa là trung tâm quy tụ mọi người để kết hợp mật thiết với Chúa và với nhau trong tình huynh đệ.

  3. Nhà của Chúa là hình ảnh sống động của Hội Thánh trần gian, nơi mà mọi người đều được mời gọi tham dự vào. (Do đó, mỗi người có bổn phận làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng một đời sống cầu nguyện sâu lắng và yêu thương bác ái).

Sau phần hiệp lễ, Đức cha Phêrô đã chủ sự nghi thức làm phép diện tích khuôn viên ngôi nhà thờ tương lai và long trọng đặt viên đá đầu tiên. Dù tiết trời cao nguyên lúc này bắt đầu oi ả, nóng bức, nhưng toàn thể cộng đoàn tham dự đều vô cùng nghiêm trang, sốt sắng hiệp thông, như muốn cùng chia sẻ nỗi khát khao cháy bỏng suốt nhiều thập kỷ của người dân sơn cước nơi đây trong việc mong mỏi có được một nơi thờ phượng Chúa xứng đáng, khang trang.

Quả thật, chứng kiến những thiếu thốn, chật vật về mặt vật chất nhưng lại cảm nhận được tinh thần đạo đức và lòng mến Chúa hăng say, rực lửa của bà con dân tộc tại Giáo họ B’Đơr, người lưu ký tôi bỗng thấy mình thật bất xứng trước những đặc ân bản thân đã được đón nhận: Đời sống vật chất của mình vốn khá đầy đủ nhưng lòng yêu mến Chúa xem ra lại còn quá nghèo nàn, thấp kém so với bà con nơi đây. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn thánh trên những tâm hồn thiện chí, những vị mục tử và những con người luôn biết quên mình để dấn thân phục vụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng nơi miền truyền giáo.