Sáng ngày 30/6/2010, bà con giáo dân Giáo họ Đinh Trang Hoà thuộc Giáo hạt Di Linh đã nô nức tiến về ngôi Nhà nguyện nhỏ bé của mình để đón Cha Giám Quản Giáo phận về dâng lễ kính Thánh Phêrô, bổn mạng giáo họ.

Trong lời đầu lễ, Cha Giám Quản đã nhắc đến sự hình thành và phát triển của Giáo Họ: Trước 1975 do Đức Cha Simon Hoà Hiền, Cha Phêrô Khoa, rồi Đức Cha Bartôlômêô, nhất là Đức Cha Phêrô thân yêu, Cha Già Laurensô, Cha Cố Phêrô Khuyên và nay là quí Cha Giáo xứ Hoà Ninh. Từ một số ít người sống rải rác trong các buôn làng xa xôi, Đinh Trang Hoà hôm nay đã có hơn 3400 tín hữu, trong đó chỉ có hơn 250 người Kinh, còn lại là người Dân Tộc, rải rác trên một địa bàn rất rộng, từ giáp Hoà Trung, Hoà Ninh ra quốc lộ 20, rồi đi sâu vào giáp khu Kinh Tế 2, Xà Nùng, gồm có 4 giáo Khu người Thượng và 1 giáo khu người Kinh (khoảng hơn 60 gia đình).

Tiếng cồng chiêng, cùng với tiếng chày giã gạo, đệm nhịp cho những bài hát làm rộn rã bầu khí tưng bừng của ngày lễ Bổn Mạng, cũng là dịp đi thăm Mục Vụ của Cha Giám Quản Giáo phận.

Bài giảng lễ thuần tuý bằng tiếng K’Ho của Cha Giám Quản, dựa trên Lời Chúa của ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, đã làm cho bà con giáo dân sốt sáng, chăm chú lắng nghe suốt hơn 20 phút, mà không nhúc nhích (như ở những xứ người Kinh)

Ngôi nhà nguyện quá bé nhỏ, người ngồi ngoài đông gấp 2, 3 lần người bên trong. Nhưng không vì thế, Thánh Lễ kém đi phần sốt sáng, trang nghiêm.

Và đó cũng chính là nổi ưu tư mà vị đại diện Giáo Họ, trong lời Cám ơn cuối lễ, đã đề bạt lên Cha Giám Quản Giáo Phận. mong sao có được chỗ thờ phượng Chúa xứng đáng, nhất là trong mùa mưa sắp tới.

Trong lời đáp từ, Cha Giám Quản ngoài việc động viên khuyến khích bà con chăm lo làm ăn, bớt rượu chè say sưa, tiết kiệm tiền của lo việc xây dựng ngôi Nhà Nguyện mới, Ngài còn khuyến khích các gia đình lo cho con em học hành đến nơi đến chốn. Đó là một trong những cách giúp thoát nghèo và phát triển đời sống, cho kịp với xã hội chung quanh. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là duy trì và phát triển đời sống đạo đức. Mừng lễ bổn mạng, nhớ đến các vị Tiền nhân đã dày công xây dựng Giáo họ, nhớ đến các vị đã đem Tin Mừng đến nơi đây, thế hệ con cháu phải biết quí trọng những hồng ân ấy mà làm cho triển nở, sinh hoa kết quả gấp nhiều lần, thì mới xứng đáng, và cũng phải tiếp nối sứ mạng ấy của các vị tiền nhân, vì chung quanh đây cũng còn rất nhiều người chưa  nhận biết Chúa nữa.

Nhân dịp  này, các ban, đoàn trong giáo họ đã chụp hình lưu niệm với  Cha Giám Quản giáo phận, trong sự hy vọng, lễ Bổn Mạng năm tới sẽ có Nhà Nguyện mới.

Tin ảnh: Bá Trí