Được tin từ cha Quản xứ Giáo xứ Lạc Viên và lời mời của Ban Giảng viên giáo lý Giáo họ Diom. Đúng 13 giờ 30 phút, ngày 01/06/2011, chúng tôi Ban truyền thông có mặt tại khuôn viên nhà thờ Diom. Trước mắt chúng tôi là ba tấm băng-rôn, tạo thành một cái cổng đẹp trước nhà xứ, với khẩu hiệu như sau:

–  GIÁO HỌ DIOM HỘI CHỢ THIẾU NHI 01/06/2011
–  HÃY ĐỂ TRẺ NHỎ ĐẾN VỚI THẦY
–  TRẺ EM HÔM NAY, TƯƠNG LAI NGÀY MAI

Vâng, qua những băng rôn này đã làm cho chúng tôi cảm nghĩ rằng, đây là một điều hết sức ý nghĩa, một sự quan tâm đặc biệt của cha Quản xứ, cha phó, quý soeur, hội đồng mục vụ giáo họ, cùng toàn thể bà con giáo dân, trực tiếp là các anh chị giáo lý viên.

Qua buổi trao đổi với anh trưởng ban giảng viên giáo lý về công việc chuẩn bị cho ngày Quốc tế thiếu nhi hôm nay, anh cho biết :

“Để chuẩn bị cho các em có được niềm vui trọn vẹn trong ngày Quốc tế thiếu nhi, từ Chúa nhật I mùa chay, được sự khích lệ của cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương, cha phó Giuse Dương Chí Đạt trực tiếp chỉ đạo Ban giảng viên giáo lý in ra hai loại phiếu, phiếu siêng năng để phát cho các em đi lễ chiều thứ năm và chiều Chúa nhật, phiếu giáo lý phát cho các em đi học giáo lý. Đến ngày 29/05/2011, các em sẽ đổi lấy phiếu khen thưởng để vào chơi hội chợ”.

Ngày quốc tế thiếu nhi đúng là ngày hội của các em, mới 13 giờ 45 phút các em tập trung tại sân nhà xứ để sinh hoạt chung với nhau. Sau đó cha phó Giuse dâng thánh lễ trọng thể để cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong giáo họ. Trong bài giảng Ngài đề cập đến cái phiếu chỉ là bề ngoài, nhưng mục đích tối hậu là tập cho các em có thói
quen đi lễ và đi học giáo lý. Ngài cũng khuyên các em : “Chúng con thấy mọi người hết sức quan tâm chúng con, như cha sở, quý suoer, quý hội đoàn, các anh chị giáo lý viên… Các con có chỗ đứng trong tâm trí mọi người, nên các con phải siêng năng đi lễ, chăm chỉ học ở trường, ở nhà thờ để cho Chúa và mọi người vui”.

16 giờ 30’ thánh lễ kết thúc, các em ra sân tham gia hội chợ. Không chỉ có các thiếu nhi tung tăng ngoài sân mà còn có cả các em bé được bố mẹ bồng bế trên tay cũng háo hức đòi quà. Thật là vui nhộn và càng nô nức và vui nhộn hơn khi những tràng pháo tay giòn giã, kéo dài chào đón sự hiện diện của cha Quản xứ và khai mạc hội chợ. Các anh chị giáo lý viên đã tổ chức sẵn sáu gian hàng gồm: câu cá, đám cưới chuột, chiếc nón kỳ diệu, ném vòng, quay số lấy hên và một gian hàng ‘mì ăn liền’ cho các em ‘yếu tay nghề’ chỉ việc đem phiếu tới đổi lấy quà. Khung cảnh thật là tấp nập, kẻ ra người vô, cùng những lời mời chào thật hấp dẫn của các gian hàng.

 

Giờ đây nhiều khuôn mặt các em thật là phấn khởi, vui tươi, hầu như em nào chơi cũng được phần quà. Chúng tôi được biết, để có các dụng cụ trò chơi, các anh chị giáo lý viên đã chuẩn bị dụng cụ từ trước, tập trung trang trí các gian hàng. Về kinh phí hết trên chín triệu đồng, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của cha phó Giuse, quý soeur, quý hội đoàn cùng bà con trong Giáo Họ nên các em thiếu nhi có được một ngày vui thật tuyệt vời như hôm nay.

Thời tiết dường như cũng ủng hộ các em thiếu nhi, bởi trước giờ sinh hoạt trời mưa tầm tã, đến giờ sinh hoạt thì tạnh mưa cho đến khi cuộc chơi kết thúc thì trời lại đổ mưa. Chúng tôi đi lại trong khuôn viên hội chợ được nghe nhiều phụ huynh và giáo lý viên tâm sự đây quả là một hồng ân lớn lao Chúa đã tuôn đổ xuống trên Giáo họ Diom, nhiều người còn bảo là phép lạ. Xin chúc mừng Giáo họ Diom, đặc biệt các em thiếu nhi, ước mong sao các em có nhiều niềm vui như vậy.

Antôn Nguyễn Khánh – Ngọc Tuyết & Huyền Trang