CHỜ ĐÓN

Nhà Thờ Ðoàn Kết trong ngày Lễ Thêm Sức

Vào Giáo họ Đoàn Kết có nhiều đường, nhưng tất cả đều là đường đất, nên mưa thì lầy và nắng thì mấp mô ổ gà ổ vịt. Kết thúc các lớp giáo lý từ tháng 8, nhưng Giáo Họ không dám mời Đức Cha vào cho lễ, vì giữa mùa mưa, đành sắp xếp ngày này : Chúa Nhật 23 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Ấy thế mà năm nay mưa lại kéo dài, những tưởng đã hết mưa, ai dè tuần trước, một cơn mưa nặng hạt hơn 2 tiếng đã làm cho con đường dễ đi nhất đang khô dần, lại biến thành ruộng cấy. Chúa thương, hai hôm trước ngày Đức Cha vào, trời lại chỉ mưa lâm râm. Những vũng nước còn đọng, và nguy cơ bánh xe không bám được, đã nhờ những nhát cuốc của bà con sửa đường dẫn thoát để nắm chắc sáng Chúa Nhật Đức Cha không bị đi bộ. Ao chuôm, ruộng lúa, cỏ cây bờ bụi… vậy mà địa bàn Giáo Họ Đoàn Kết về hành chánh, lại thuộc “thị trấn” mới lạ ! Chỉ vì nằm cách con đường chính, quốc lộ 27 đi qua thị trấn Đinh Văn và Huyện lỵ, có 3 cây số.

Giáo dân hầu hết sống tập trung trong 4 thôn : ba thôn người kinh là An Lạc, Tiên Phong, Đoàn Kết và 1 thôn người Kơho là Riongsre. Người Kinh phiêu dạt từ bắc vào đây sinh sống từ những năm 1978,79 mà đặc điểm chung là hai bàn tay trắng, không vốn liếng.  Còn người Kơho thì chân chất thật thà đến nỗi chẳng biết làm gì. Nhưng nhờ cả Kinh lẫn Thượng  mà Giáo Họ có được một số đông đảo các em thiếu nhi độ tuổi đi học tới bốn, năm trăm em. Các em ham chơi nhưng cũng rất ham học…Học văn hoá và học giáo lý. Dịp Thêm Sức năm nay có 57 em, các em chờ đợi để lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong niềm háo hức…

Ðức Cha và các em Thêm Sức

THÁNH  LỄ HÔM NAY

Đức Cha đến vào đúng 9giờ 30 sáng như Ngài đã hẹn, và Thánh Lễ được cử hành ngay. Thiếu nhi Thêm Sức xếp 2 hàng rước Đức Cha và các Cha đồng tế từ nhà xứ tiến vô Nhà Thờ, trong tiếng hát “Tung hô Vua Giêsu, chào mừng Đấng Cứu Thế…” của toàn thể cộng đoàn. Vì là ngày Chúa Nhật, nên Giáo họ đã không mời được các Cha ở các xứ lân cận, duy chỉ có Cha xứ Kim Phát, Cha Giuse Đinh Lập Liễm, vị linh mục đã đến với bà con họ giáo thuở đầu mới quy tụ. Ngài không quản ngại đường xá gập ghềnh cũng như tuổi tác đã cao, sẵn sàng chia sẻ niềm vui của Giáo Họ, và mang đến

cho giáo dân nơi đây lòng ưu ái của ngài.

Bà con giáo dân tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng. Bài giảng của vị Cha Chung Giáo Phận nhắc nhở đoàn chiên nơi đây tin tưởng vào tình yêu của Đấng là Vua Vũ Trụ, nhưng cũng là Vua trong Tâm Hồn mỗi người. Tình Yêu của Vua Giêsu phải thúc đẩy con người chúng ta đáp trả bằng tình yêu vâng phục, tuân giữ lời Ngài và phấn đấu mở rộng Vương Quốc của Ngài. Đức Cha còn đặc biệt nhắc nhở các em thiếu nhi lãnh nhận bí tích Thêm Sức hãy luôn sống dưới sự hướng dẫn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Cuối Thánh lễ Giáo họ dâng lên những bông hoa nhỏ bé và chuỗi cườm đơn sơ nói lên lòng yêu mến biết ơn đối với Đức Cha, và bầy tỏ mối quyết  tâm sống đoàn kết Kinh Thượng đề huề trong nỗ lực truyền giáo của Giáo Hội Việt Nam trong năm phụng vụ mới này. Chưa kịp thay áo lễ, Đức Cha đã bị vây quanh bởi những em thiếu nhi, trong đó có rất nhiều em bé của làng Riongsre, để được chụp hình với Đức Cha.

2 giờ, Đức Cha dùng cơm tại nhà xứ cùng với các Cha, các dì tu hội ICM và các vị trong ban mục vụ giáo xứ. Khoảng 13 giờ 30 Đức Cha rời Đoàn Kết để lại nơi đây mối ưu tư và lời nhắn nhủ của Ngài : “phải lo cho thiếu nhi Kơho làng Riongsre đi học đấy nhé !”

Ðức Cha và các em Dân Tộc Thiểu Số đi dự lễ

MỐI LO NGÀY MAI

Trong lòng giáo họ Đoàn Kết có những người anh em Kơho thuộc làng Riongsre. Họ là chủ nhân của vùng đất này thuở xưa. Tính tình ôn hoà chân chất như hầu hết các làng Dân Tộc khác sống rải rác dọc bờ sông Đạ Đờng chảy qua miền đất Lâm Hà này.

Với khoảng 600 nhân khẩu,anh em làng Riongsre tham gia vào mọi sinh hoạt của Giáo Họ : có những ông trùm họ, những giáo lý viên, ca viên, những đại diện trong hội gia trưởng, hiền mẫu…và các em Kơho đi học văn hoá và giáo lý bình đẳng hài hoà với mọi anh em người Kinh. Người ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy những em bé da dẻ trắng nõn, mà nói tiếng Kơho như gió và ngược lại : mặt thì ngăm đen mà giọng Kinh thì rất rõ ràng không vấp váp… Người lớn Kinh Thượng đi làm với nhau, trẻ em Kinh Thượng đi chơi với nhau…

Ðức Cha và Hội Ðồng Giáo Xứ

Nhưng nếu người Kinh nơi đây nghèo, thì người Dân Tộc còn nghèo hơn. Nếu người Kinh nơi đây vất vả lo toan sự học cho con mình thì người Dân Tộc nơi đây còn vất vả lo toan “cái chữ ” cho con mình nhiều hơn. Trong những năm qua, Đức Cha đã luôn quan tâm giúp đỡ sự học của con em trong Giáo Họ. Qua Ngài, Giáo Họ đã xây dựng được 3 lớp học : để học Giáo Lý và để học chữ cho các lớp xoá mù của người lớn. Vị Cha chung trong Giáo Phận công việc mục vụ bộn bề, giờ còn phải lo toan cho đoàn con nhỏ đông đúc người Dân Tộc trong Giáo Phận, có được “cái chữ”. Bởi Ngài biết rằng không có con đường nào thiết thực hơn để nâng cao chất lượng đời sống cho họ, hơn là con đường học vấn. Có hiểu biết mới có thể tiếp thu tốt và phát triển được.

Nhà Nước cũng nâng đỡ sự học của con em người Dân Tộc rất nhiều, nhưng chưa đủ. Thường xuyên trên đường ra vào Giáo Họ, người ta vẫn gặp thấy những em dân tộc tụm năm tụm ba nghịch đất nghịch cát, hay lớn hơn một chút thì “địu” em trên lưng, còn trên tay là cái rọ cá hay cái nơm tôm…

Có những em vẫn rất vô tư đi chăn bò và cười đùa vui vẻ…Hỏi sao không đi học, các em trả lời : không vở không bút, không sách không quần áo và trường xa, bụng đói… Còn nhiều những cái ” Không ” cần được lấp đầy bằng “Có”. Đức Giám Mục giáo phận xin bà con giáo dân cầu nguyện cho nỗ lực xây dựng chương trình khuyến học của Ngài. Ắt hẳn những ai có lòng và có của không thể làm ngơ. Cũng không thể chỉ là cầu nguyện suông, mà còn là cộng tác để ơn ban của Chúa cho bản thân mình cũng được sẻ chia cho những người anh em khác… Mong thay !

Lm. Giuse Nguyễn văn Khấn

Đoàn Kết – Ngày lễ Kitô Vua 23/11/2003