Hôm nay hòa chung với niềm vui của chúa nhật xx. 18/08/2013 là ngày đáng ghi nhớ của giáo họ Liêng Srônh, giáo xứ Đạ Tông. Cách riêng với 198 em thiếu nhi giáo họ, bởi lẽ các em hôm nay được lãnh mình máu thánh chúa giê su lần đầu tiên trong đời. như lời thánh nữ Têrêsa hài đồng Giê su đã thốt lên khi được rước chúa Giê su thánh thể lần đầu tiên. “ nếm thử mà xem, mà xem chúa ngọt ngào, ngọt ngào xiết bao ”.

Thánh lễ được bắt đầu lúc 7giờ, với tiếng hát của anh chị ca đoàn giáo xứ, lẫn với tiếng chuông nhà thờ, đoàn rước tiến lên bàn thánh hiệp dâng thánh lễ cùng cha chủ tế GioAn Đỗ Vinh Sơn. Còn có các quý sơ, ban hội đồng giáo xứ, anh chị giáo lý viên, quý bậc phụ huynh và quý cộng đoàn, nổi bật trong đoàn rước là 198 em với đồng phục trắng, và cài hoa hồng trên áo. Màu trắng cũng là màu tượng trưng cho tâm hồn đơn sơ, trong trắng của các em.

Hôm nay cha sở GioAn. Đã giúp các em hiểu ý nghĩa của ngày trọng đại này, ngày được đón rước Chúa, hôm nay lần đầu tiên các em được lãnh nhận hai bí tích, là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. nếu bí tích hòa giải giúp các em giao hòa với Chúa, thì bí tích thánh thể lại cho các em nếm thử hạnh phúc nước trời, ngay khi còn ở trần thế này. Cha cũng giúp các em khi mình rước lễ không phải là chúng ta ăn bánh bình thường, mà đang rước Chúa và Chúa đang ngự trong lòng các em. vì vậy các em phải vui mừng, phải hạnh phúc vì được Chúa ở trong mình và như lời bài hát “ lần đầu tiên con được rước Chúa, sau bao năm tháng mỏi mòn chờ mong. Ôi phút giây lòng con vui sướng chan hòa, tựa đàn nai khai thắm say dòng suối trong, phút ân tình : trời đất tương phùng, tạo vật hiệp nhất cùng với Chúa thiên cung, từ đây không còn là con sống nữa, Chúa ơi! Nhưng là do Chúa sống trong con mà thôi ”

Cha nhắn nhủ các em: “ hôm nay là ngày trọng đại của con, con hãy giữ tâm hồn trong sạch, rước lễ thường xuyên, xưng  tội tử tế và đừng phạm sự thánh. Hãy luôn sống thành thật, luyện tập đức vâng lời và xa tránh  bạn bè xấu ”. cha cũng nhấn mạnh thêm trong bài tin mừng theo thánh LuCa 12,49-53. trong cuộc sống nếu chúng ta thực sự sống trong Đức KiTô là phải đi qua đường hẹp, yêu thương mọi người, trong cuộc sống đôi khi luôn có sự chống đối, từ đó ta mới hoán cải để chúng ta trung thành theo Chúa đến cùng. Trong bài giảng cha GioAn cũng dành một phần thời gian để chia sẽ với quý bậc phụ huynh, đặc biệt là những bậc phụ huynh có con được xưng tội rước lễ hôm nay, Cha nói: cha mẹ sẽ chịu trách nhiệm trước Chúa về con cái mình như những nén bạc mà chúa đã trao vào tay quý vị, nếu không biết làm cho nén bạc này phát triển, sinh lời hãy đưa các em đến với chúa, như bà mẹ của hai tông đồ Giacôbê và Gioan biết đưa hai con của bà đến với chúa Giê Su. Cha cũng mời gọi các em thiếu nhi hãy cầu nguyện cho gia đình mình, cho cha mẹ mình luôn yêu thương nhau và là tấm gương gia đình cho các em.

Phần phụng vụ Thánh Thể.  Thánh Thể là nguồn mạch của mọi ân sủng và tình yêu, xin ngự vào tâm hồn các em để các em được ngập tràn tình yêu bao la của Chúa, xin cho các em ý thức rằng mỗi lần tham dự thánh lễ và rước lễ, chính là tiếp tục hy lễ hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá. Sau khi được rước Chúa vào lòng, lòng các em ngập tràn hạnh phúc, ai nấy khi quay về chỗ ngồi đều thinh lặng cầu nguyện.

Cuối thánh lễ một em đại diện  cho 198 em được xưng tội rước lễ lần đầu. Bày tỏ lòng cảm ơn tri ân tới cha sở GioAn Đỗ Vinh Sơn, quý Cha phó, quý thầy, quý sơ, ban hội đồng giáo xứ cùng ban hội đồng giáo họ, và anh chị giáo lý viên đã vất vả quan tâm lo lắng, chăm sóc, nâng đỡ đời sống thiêng liêng của các em. Cảm ơn các ban ngành đã quan tâm, bổ trợ hiệp thông và cầu nguyện cho các em, giúp các em có một buổi lễ  trang trọng và đày ý nghĩa như ngày hôm nay.

Thánh lễ kết thúc vào hồi 9h30 với phép lành cuối lễ của cha xứ GioAn. Sau thánh lễ cha xứ chụp hình lưu niệm với 198 em được rước lễ, các em cũng nhận được những phần quà của Cha xứ trao. Nhìn những khuân mặt của các em khi ra về, em nào cũng đầy vui tươi hạnh phúc, vì lần đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa KiTô vào lòng

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn vì chúng con được làm con cái Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng Mình Thánh Thúa để nôi sống chúng con, xin Chúa chúc lành cho chúng con trong ngày hồng ân và trọng đại này, cầu cho các em vừa rước lễ lần đầu luôn được trong trắng, sốt sáng, siêng năng đón rước Chúa vào lòng để Thánh Thể Chúa bổ sức và uốn nắn các em luôn mãi. Amen.

Ban Truyền Thông GX. Đạ Tông – Ha Tương – Nguyên Kha