Hòa trong niềm vui chung Mừng Chúa Giáng Sinh, Giáo họ Phi Liêng- Giáo xứ Đạ Tông lần đầu tiên có Thánh Lễ đêm và có chương trình Diễn Nguyện mừng Chúa ra đời.

Với sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân và lương dân cùng với nhiều sắc tộc khác nhau đã đem lại nhiều sắc màu, niềm vui và sự trang trọng trong Đêm Thánh và ngày  Mừng Lễ.

Trong Đêm Thánh, sau phần canh thức là thánh lễ mừng Chúa ra đời, tiếp theo là phần diễn nguyện với hát thánh ca, hoạt cảnh, các vũ điệu mang nhiều bản sắc đã làm cho đêm thánh lung linh và huyền nhiệm hơn.

Thời tiết về đêm thật lạnh giá của núi rừng Phi Liêng nhưng mọi người vẫn cảm thấy ấm áp an lành và thật ý nghĩa, vì sự bình an của niềm vui Giáng Sinh đã lan tỏa trong tâm hồn của mỗi người tham dự, ước nguyện rồi đây sự bình an đó sẽ mãi ở lại trong tâm hồn mọi người  như khi ra về vẫn còn vang vọng tiếng hát của Thiên Thần “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc. 2,14)

                                        Ban Truyền Thông GX. Đạ Tông