Mỗi năm anh chị em Giáo lý viên Hạt Đức Trọng đều mừng lễ Anrê Phú Yên, Bổn Mạng của các Giáo lý viên. Năm nay, 483 anh chị em Giáo lý viên thuộc các Giáo xứ, Giáo sở Hạt Đức Trọng qui tụ về Giáo xứ Đoàn Kết, Lâm Hà để mừng lễ Bổn Mạng và để nâng cao Giáo lý. Năm anh chị em Giáo lý viên học phần “ Cựu Ước “.

Sở dĩ hằng năm, các Giáo lý viên họp mặt ở một nơi nào đó do Cha phụ trách Giáo lý Hạt đề nghị để anh chị em Giáo lý viên mừng lễ Bổn Mạng và để “ có cơ hội  gặp gỡ nhau, thắt chặt tình thân ái,hiệp thông trong đức tin, giúp nhau thăng tiến, cùng nâng đỡ nhau trong sứ vụ dạy Giáo lý, rao truyền Lời Chúa, thắp lên ngọn lửa đức tin để dấn thân, giúp nhau sống đúng với danh hiệu người Giáo lý viên “.

Anh chị em Giáo lý viên sau cả năm sống xa nhau, mỗi năm có dịp gặp gỡ nhau, ai cũng vui mừng, tay bắt mặt mừng. Đúng là “ Anh em chúng ta có chung một ngôi nhà, anh em chúng ta có chung một người Cha dẫu có đi xa cũng mau quay về nhà…Ngôi nhà chúng ta rộng lớn bao la “, đúng như lời bài hát của Cha Giuse Lê Quang Uy DCCT sáng tác.

Gặp nhau để chia sẻ niềm vui, nâng cao trình độ Giáo lý qua các Giáo trình Giáo lý do Ban Giáo Lý địa phận Đà Lạt đề nghị. Vì thế, năm nay, anh chị em Giáo lý đi vào phần Kinh Thánh Cựu Ước. Hai ngày học hỏi anh chị em Giáo lý viên đã được bốn giảng viên đều là các Cha trong Hạt chia nhau lên lớp. Hy vọng sau những giờ được hướng dẫn Giáo lý, anh chị em Giáo lý viên sẽ làm quen với Kinh Thánh hơn. Cao điểm của hai ngày gặp mặt là thánh lễ mừng Chân phước Anrê Phú Yên. 13 Cha trong Hạt có mặt để cùng đồng hành và dâng lễ đồng tế cầu nguyện cho anh chị em Giáo lý viên trong Hạt Đức Trọng. Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo chủ sự thánh lễ…Anh chị em Giáo lý viên đã tham dự thánh lễ mừng bổn mạng cách thật sốt sắng.

Những bữa ăn trưa thật vui, sinh động. Cha phụ trách Giáo lý Hạt Đức Trọng Giuse Đinh Xuân Đệ đã cùng với Hội Đồng Giáo xứ Đoàn Kết và bà con giáo dân đã phục vụ thật chu đáo. Đúng như Tin Mừng của Chúa, hôm ấy, Chúa Giêsu làm phép lạ hóa Bánh ra nhiều để nuôi sống đám đông, họ ăn no nê và còn dư 12 thúng đầy bánh vụn…

Hai ngày gặp gỡ, học hỏi Giáo lý của anh chị em Giáo lý viên Hạt Đức Trọng đã qua đi trong vui tươi với những giờ học bổ ích và những bữa cơm trưa thật ấm cúng…

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT