Khai mạc Mùa Chay Thánh năm nay, vào lúc 17g15 ngày thứ Tư Lễ Tro, 13/02/2013 (nhằm ngày mùng Bốn Tết Quý Tỵ), Đức Cha Antôn đến dâng Thánh Lễ đồng tế tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.
Đang còn trong những ngày nghỉ Tết, nên du khách các nơi đến Đàlạt du xuân quá đông. Nhà thờ không còn một chỗ trống. Dù Giáo xứ đã chuẩn bị thêm chỗ trong Nhà Vòm, nhưng vẫn không đủ cho bà con giáo dân tham dự Thánh Lễ. Tuy nhiên, rất nhiều du khách cho biết họ thật sự sốt sắng với bầu khí Thánh Lễ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, tất cả mọi việc đều diễn ra trong trật tự, trang nghiêm, giúp họ cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp.
Trong lời đầu Thánh Lễ, Đức Cha Antôn mời gọi mọi người hãy thành tâm bước vào Mùa Chay Thánh. Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu chuộc con người, nhưng Ngài cũng cần có sự cộng tác tích cực của con người, qua việc sám hối và quyết tâm quay trở về với Thiên Chúa Cha.

Qua ba Bài đọc Lời Chúa trong Thánh Lễ, Đức Cha Antôn chia sẻ :
“Anh chị em thân mến,
Chúng ta bước vào Mùa Chay, là thời gian chuẩn bị để cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua, Mầu nhiệm chết và sống lại của Đức Kitô.
Sống tinh thần Mùa Chay năm nay, chúng ta hiệp thông với Đức Thánh Cha Bênêđitô 16 qua Thông điệp Mùa Chay với chủ đề : Đức tin trong đức mến khơi dậy lòng bác ái. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư về mối quan hệ chặt chẽ giữa đức tin và đức mến. Đồng thời làm sao để mỗi hoạt động bác ái phản ánh tình yêu của Chúa Kitô đối với mọi người.
(Trong những ngày qua, chúng ta nghe tin Đức Thánh Cha Bênêđitô 16 tuyên bố từ nhiệm. 86 tuổi, ngài cảm nhận được tuổi già sức yếu không thể tiếp tục đảm đương trách nhiệm Giáo hoàng, và cuối tháng này ngài sẽ không còn làm chủ chăn tối cao của Giáo Hội. Các Hồng y sẽ được triệu tập về Rôma và bầu Giáo hoàng mới. Hy vọng trong tháng Ba, trước lễ phục sinh, sẽ có Tân Giáo hoàng. Đây là việc ít xảy ra trong lịch sử Giáo Hội. Khi nghe tin này thì mọi người vừa cảm phục Đức Thánh Cha đã mạnh dạn với trách nhiệm của mình, vừa cảm nhận được tình yêu của Đức Giáo Hoàng đối với Đức Kitô. Trong gần 8 năm làm Giáo Hoàng, ngài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng vì yêu mến Chúa Kitô, yêu mến Giáo Hội và yêu mến mọi người, ngài thấy cần phải nghỉ ngơi để chọn người đủ khả năng thay ngài phục vụ Giáo Hội).
Trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi ăn chay và sống bác ái. Có lần tôi về gia đình thăm cha mẹ vào dịp Tết và mùng Bốn Tết cũng trùng thứ Tư Lễ Tro. Sáng mùng Bốn, một cháu bé gọi tôi bằng cậu chạy sang nhà mếu máo nói : mẹ cháu đánh cháu. Tôi hỏi lý do, cháu trả lời : đi lễ về cháu bóc bánh chưng ăn thì mẹ bảo hôm nay kiêng thịt, không được ăn nhân thịt trong bánh chưng. Cháu nói ăn chút xíu nhân thịt không sao hết. Mẹ bảo không được ăn, cháu nói ăn được… thế là mẹ cháu bảo sang hỏi cậu, vì cậu là cha, cậu phải biết. Cháu nói không cần hỏi thì cháu cũng biết, thế là mẹ đánh và bắt phải sang hỏi cậu. Tôi nói : cháu về thưa với mẹ thế này, hôm nay ăn chay kiêng thịt, ăn bánh chưng có chút nhân thịt thì được, nhưng đánh con thì không được. Thằng bé nói :Cậu sang nói hộ, chứ cháu mà nói mẹ lại đánh cháu nữa…
Tại sao trong ngày ăn chay nhất định không ăn một miếng thịt nhỏ, còn đánh con lại vô tư ? Chúa Giêsu dạy chúng ta qua bài Tin Mừng : Khi ăn chay đừng tỏ ra ủ rũ…
Bài đọc I nhắc : xé lòng chứ đừng xé áo. Người Do Thái xé áo choàng của mình, cho người khác biết mình ăn chay sám hối. Hãy sám hối trong lòng, trở về với Chúa Cha với tất cả con người của mình. Việc ăn chay chỉ mang tính tượng trưng và không dừng lại ở hình thức ăn chay. Sống bác ái, sống yêu thương con cái của mình trong ngày thứ Tư Lễ Tro mới là điều đáng quan tâm.

Rõ ràng Lời Chúa nói vẫn mang tính thời sự, mỗi người chúng ta, tôi và anh chị em, tự kiểm điểm và điều chỉnh trong Mùa Chay này về việc sống bác ái.
Đức Thánh Cha trong Sứ điệp Mùa Chay nói với chúng ta rằng : chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Cho nên tình yêu không phải là một giới răn bắt mình phải yêu, nhưng là đáp trả hồng ân tình yêu của Thiên Chúa. Kitô hữu là người được tình yêu của Chúa Kitô chinh phục. Và vì thế được tình yêu ấy thúc đẩy, họ cởi mở cách cụ thể và sâu sắc đối với tình yêu tha nhân.
Đức Thánh Cha nhắc nhớ : hiển nhiên là chúng ta không bao giờ tách rời hoặc đối nghịch giữa đức tin và đức mến, hai nhân đức này liên hệ mật thiết với nhau. Mến Chúa, tin Chúa, yêu Chúa nhưng không thể không yêu thương tha nhân.
Đức Thánh Cha cảnh giác thái độ của người quá nhấn mạnh đến sự ưu tiên của đức tin, đến độ coi nhẹ và như khinh rẻ những con người bác ái, coi đó chỉ là những hành vi nhân đạo tổng quát mà thôi. Ngài cũng cảnh giác thái độ người quá đề cao bác ái và các hoạt động từ thiện, đến độ cho rằng những hành động đó thay thế cho đức tin.
Trong các hoạt động bác ái mà người tín hữu được mời gọi thi hành, Đức Thánh Cha đề cao việc bác ái lớn nhất là loan báo Tin Mừng cho tha nhân. Ngài viết : không có hoạt động nào hữu ích hơn cho tha nhân cho bằng bẻ bánh Lời Chúa, giúp tha nhân được tham dự vào Tin Mừng, dẫn họ vào tương quan với Thiên Chúa. Loan báo Tin Mừng chính là sự thăng tiến nhân bản cao cả nhất và đầy đủ nhất.
Có nhiều cách để loan báo Tin Mừng : Tin Mừng Chúa chết và sống lại, Tin Mừng Chúa cứu sống con người, Tin Mừng Chúa đem lại sự sống vĩnh cữu cho con người… nhiều người chưa biết những điều đó. Giáo Hội có trách nhiệm loan báo Tin Mừng, nhưng không cách nào hữu hiệu hơn cách sống bác ái với tha nhân : Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con thương yêu nhau. Có nhiều người Công giáo chuyên cần với việc đọc kinh, dự lễ, nhất là lễ Chúa nhật, thế nhưng cuộc sống bên ngoài nhà thờ lại tỏ ra thiếu bác ái, nặng hình thức hơn nội dung. Chúa Giêsu nhiều lần nhắc nhớ là hình thức và nội dung đều cần, nhưng nội dung quan trọng hơn.
Tôi xin phép dùng một ví dụ đơn giản : khi ăn trứng gà, trứng vịt, không ai ăn vỏ mà chỉ ăn lòng trứng. Thế nhưng có ai nói vỏ trứng không cần, không có vỏ trứng làm sao chứa đựng được lòng trứng bên trong.
Đời sống Đạo của mỗi người, đặc biệt trong Mùa Chay, được Chúa và Giáo Hội mời gọi hãy xem lại nội dung sống Đạo. Điều chắc chắn chúng ta đang sống Đạo tốt, đó là chúng ta đang sống yêu thương nhau, yêu thương những người trong gia đình, yêu thương những người chúng ta gặp hàng ngày dù cùng hay khác tôn giáo, cùng hay khác quan điểm, có thể khác biệt nhưng nhất định không thể không yêu thương. Như thế, chính tình yêu của chúng ta đối với mọi người là cách ăn chay tốt nhất”.

Sau bài giảng lễ, Đức Cha Antôn làm phép tro và cử hành nghi thức xức tro. Mỗi người nhận chút tro trên đầu, bày tỏ việc ý thức thân phận mỏng dòn, yếu đuối của con người. Quyết tâm ăn năn sám hối, canh tân đời sống để trở về với Thiên Chúa là Cha.
Thánh lễ tiếp nối và kết thúc với Ơn Toàn xá được Mẹ Hội Thánh trao ban trong Năm Đức Tin. Xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm được tình thương bao la của Thiên Chúa, để chúng con biết sống yêu thương. Vì chỉ có yêu thương, chúng con mới xứng đáng là con cái của Chúa.
Khải Linh – Tiến Huân – Nhóm Phim Ảnh Gx Chính Tòa









