Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Giám mục (1991/03-12/2016) của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, sáng ngày 06/12/2016, Đức Hồng Y đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Chánh tòa giáo phận Đà Lạt. Hiệp dâng Thánh Lễ với Đức Hồng Y có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và Đức Cha Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt và đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân trong Giáo phận. Đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ giữa tiếng hát của Cộng đoàn Phụng vụ và Ca đoàn tổng hợp gồm các chủng sinh và tu sĩ do cha phó Đaminh Nguyễn Minh Quý điều khiển. Đức Hồng y Phêrô mặc bộ lễ phục đã mặc trong ngày thụ phong Giám mục 25 năm trước, cầm gậy giám mục bằng gỗ mà Đức Cha Antôn mới tặng cho ngài.

Trước khi mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Antôn đã thay mặt Giáo phận kính chào “ba người con ưu tú của giáo xứ Chính tòa và của giáo phận Đà Lạt, đó là Đức Hồng Y Phêrô Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Cha Phaolô Tổng Giám mục Sàigòn và Đức Cha Giuse Giám mục Nha Trang”; giới thiệu và kính chào Đức Cha Giuse tân Giám mục Phụ tá giáo phận Sàigòn.

Trong bài giảng, sau khi suy niệm về tâm tình của Đức Maria đã ngợi khen Thiên Chúa là Đấng đã làm nơi Mẹ những việc trọng đại, Đức Hồng Y Phêrô bày tỏ tâm tình tạ ơn của bản thân ngài về những hồng ân lớn lao đã nhận được từ khi sinh ra tại Đà Lạt, được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, Rước Lễ lần đầu, Thêm Sức, được hướng dẫn theo ơn gọi tu trì, thụ phong linh mục rồi giám mục tại nhà thờ Chánh tòa này. Đức Hồng y khẳng định rằng được làm con và được phục vụ giáo xứ Chánh toà, được phục vụ Giáo phận Đà Lạt là hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban cho ngài. Đức Hồng y cũng nhắc lại truyền thống tri ân của Giáo xứ đối với thánh Nicolas, đối với các bậc tiền nhân và các linh mục quản xứ đã dày công xây dựng và làm cho Giáo xứ ngày càng phát triển.

Cuối Thánh Lễ, cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng Đại diện cũng là quản xứ Chính tòa, có lời chúc mừng đức Hồng y và các đức giám mục: Lời chúc mừng của chúng con không thêm gì cho ĐHY cũng như các ĐGM hiện diện nhưng lại là cơ hội quý báu để chúng con tạ ơn Thiên Chúa với các Ngài. Thực vậy, ĐHY và các ĐGM hiện diện đã được Thiên Chúa đặt vào hàng các Tông Đồ trong những thời điểm khác nhau. Chắc hẳn hôm nay không hẳn chỉ có ĐHY mới có những cảm xúc về ngày tấn phong GM của Ngài mà chắc chắn tất cả quý ĐGM hiện diện khi cử hành thánh lễ đồng tế hôm nay, đều như sống lại ngày tấn phong GM của chính mình với những tâm tình thánh thiện, khiêm nhường và phó thác.. Chúng con kính chúc ĐHY và quý ĐGM luôn làm tròn sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó qua Hội Thánh. Cách đây 25 năm, Đức cố Giám mục Bartôlômêô đã tấn phong GM cho ĐHY. Hôm ấy thật đông, rất đông các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân . Hôm ấy Giáo phận Đà Lạt như được một trận mưa rào hồng ân sau một thời gian dài hạn hán, đặc biệt vì giáo phận có thêm một giám mục phó. Hiện nay, sau 25 năm, Giáo phận Đà Lạt, đặc biệt Đức Cha Antôn, cũng đang mong chờ Chúa ban cho Giáo phận một Giám mục Phó để Giáo phận được thêm mục tử tiếp nối các vị tiền bối coi sóc đàn chiên Chúa. Trong 25 năm giám mục, Đức Cha Phêrô đã coi sóc giáo phận Đà Lạt 20 năm. Đức Cha đã miệt mài xây dựng giáo hội địa phương càng ngày càng tốt đẹp. Giáo phận Đà Lạt luôn biết ơn Đức Cha. Chúng con tin rằng Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục luôn đầy ơn Thánh Thần soi sáng để làm những gì tốt nhất cho đàn chiên Chúa trao phó, nhất là ơn sức mạnh của Thánh Thần để can đảm canh tân đổi mới. Chúng con cũng tin như thế, trong giáo phận này, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hiện diện, soi sáng và hướng dẫn Đức Cha Antôn, để Ngài đem lại những lợi ích lớn  nhất cho đoàn chiên. Dù ĐHY tuổi đã cao và khôn ngoan có nhiều, nhưng chúng con vẫn cầu nguyện cho Đức Hồng Y càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan trước nhan Chúa và trước mặt mọi người”.

Giữa tiếng vỗ tay vang dội, Đức Hồng Y và các Đức Giám mục đã nhận những lãng hoa tươi thắm nói lên lòng quý mến và biết ơn của dân Chúa. Bài ca cảm tạ đã kết thúc Thánh Lễ với tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la.