Sáng Chúa nhật đầu tháng 8, sau Thánh lễ – Giáo sở B’Sumrăc sôi động hẳn lên, vài chục thanh niên Sài gòn mời gọi nhau bắt tay vào công việc đã được phân công trước đó mấy ngày khi còn ở Sài gòn; Một cái phông nhỏ được kéo lên in dòng chữ: Hội Bác Ái Martin và Diễn đàn Caravan Việt, thăm – phát quà – chữa bệnh – cắt tóc miễn phí.

Những bao quần áo được trải ra trên những tấm bạt lớn, những thùng thuốc tây được các y bác sĩ sắp xếp bày biện ngăn nắp trên một chiếc bàn, những chàng trai cô gái với dao, kéo, tông-đơ… trong những chiếc túi ngộ nghĩnh đeo bên mình… chưa hết… một đội lân với trang phục màu vàng đang chuẩn bị nổi trống mời mọi người ở các buôn nhanh chân đến khuôn viên Nhà thờ.

Khi nhóm bác ái chuẩn bị xong công việc của mình, thì những Giáo dân B’sumrăc đã có mặt. Mọi người hào hứng theo dõi đội lân của Giáo xứ Vinh Sơn – Sài gòn biểu diễn trong nhịp trống sôi động với mục nhào lộn, chồng người hấp dẫn…

Khi tiếng trống lân còn dồn dập vang lên ở cuối Nhà thờ thì khu vực phía đầu Nhà thờ cũng không kém phần sôi động. Điểm tặng quần áo, điểm khám bệnh phát thuốc, điểm hớt tóc… cũng có rất đông “khách hàng”. Mọi sự diễn ra trong trật tự.

Quần áo tặng được chính người nhận lựa chọn cho vừa và hợp sở thích. Những người đến khám bệnh được các y bác sĩ hỏi han ân cần, khám chữa và phát thuốc tận tình. Những bàn tay khéo léo, với những động tác chuyên nghiệp đã tạo nên những mái tóc đẹp cho các thiếu nữ, những em thiếu nhi Châu Mạ. Các phần quà gồm có gạo, mì, dầu ăn, tập vở … đựng trong những túi nylon được nhóm bác ái ân cần trao tận tay cho các gia đình… còn bánh kẹo cho các em nhỏ nữa…

Bầu không khí chứa chan tình thân ái.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết những anh chị em trong nhóm bác ái này một số thuộc thành viên Hội Bác ái Martin – Gx. Vinh Sơn, Sàigòn; một số y bác sĩ thuộc bệnh viện nhân dân 115; Nhóm Cây kéo vàng… tất cả quy tụ để tham gia chuyến công tác không phận biệt tôn giáo, địa vị xã hội; chỉ nhằm một mục đích duy nhất là chia sẻ cuộc sống vật chất lẫn tinh thần đến những nơi còn khó khăn. Một điều đáng lưu ý là tất cả các phương tiện di chuyển, ăn uống của nhóm đều phải tự  đóng góp riêng.

Một ngày làm việc ngắn ngủi, nhưng với cách thức tổ chức chặt chẽ đã đem đến kết quả tốt đẹp: khám, chữa và phát thuốc miễn phí cho trên 500 lượt người; làm đẹp cho trên 100 mái đầu tóc bạc cũng như còn mềm mại đen tuyền; rất nhiều phần quà gồm lương thực sách vở… Ước tính trên 30 triệu đồng.

Mặc dù đến Giáo sở B’sumrắc từ tối hôm trước để có một chương trình giao lưu lửa trại. Những tiết mục múa chiêng, giã gạo của B’sumrăc đã chuẩn bị; những trò chơi, ca vũ vui nhộn của nhóm bác ái đã sẵn sàng… một đống củi to chờ được đốt lên… nhưng trời mưa nên đành hẹn vào một dịp khác.

Cha K’Cheoh – phụ trách Giáo sở B’sumrăc đã có mặt chứng kiến trong suốt chuyến anh em nhóm bác ái công tác; đã cảm động bày tỏ lòng cảm ơn đến từng người anh em trước đây chưa hề quen biết; đã dành nhiều ưu ái cho B’sumrăc. Mặc dù chỗ ngủ đêm là những chiếc bàn kê lại hoặc những tấm bạt trải xuống nền nhà, với giấc chập chờn lạ chỗ, thêm cái lạnh giữa khuya của vùng núi cao nguyên… nhưng đã không hề làm giảm sút tinh thần tông đồ, bác ái, phục vụ của mọi người trong ngày làm việc hôm sau.

Ghi chép: Thành Trung, ảnh: Xuân Cường