Một sự kiện có thể bình thường đối với nhiều người, nhưng với gia đình giáo xứ Chánh Tòa, thì đây là một việc mang nhiều ý nghĩa.

Trong những ngày vừa qua, giáo xứ Chánh Tòa và gia đình đã tổ chức việc bốc mộ, hỏa táng và đưa tro cốt của ông cố Tađêô Nguyễn văn Sang và bà cố Mađalêna Phan thị Vàng yên nghỉ trong nhà Từ Đường của giáo xứ (hai trong số bốn vị, là thành viên của gia đình giáo xứ được Tòa Thánh tặng thưởng huân chương. Cũng có thể nói, đây là hai trong số những khuôn mặt trụ cột của giáo xứ trong thời gian rất lâu dài).

Chia sẻ trong thánh lễ cầu nguyện cho Ông Bà Cố và những bậc Ân Nhân Tiền Bối đã qua đời (thánh lễ chiều thứ Hai hàng tuần, cầu nguyện cho giới Hiền Mẫu) dựa trên bài Tin Mừng về Tám Mối Phúc, Cha Tổng Đại Diện gợi lên mẫu gương sống động ngay trong lòng giáo xứ qua khuôn mặt của Ông Bà Cố. Ngài còn nhắc đến bổn phận phải ghi nhớ công ơn đối với các bậc Tiền Nhân, những con người đã có công hình thành và phát triển giáo xứ. Ngoài ra, ngài cũng bày tỏ niềm vui nơi chính mình và nơi cộng đoàn giáo xứ khi đón nhận Ông Bà Cố an nghỉ ngay trong lòng giáo xứ thân yêu.

(Từ những năm đầu khi mới thành lập giáo xứ, khi ấy còn mang tên “Họ Đạo Đàlạt”, gần như bao gồm cả giáo phận ngày nay, Ông Bà Cố đã cùng cha Célèste Nicolas tham gia xây dựng giáo xứ, xây dựng ngôi nhà thờ hiện nay. Nếu tính ngược thời gian, thì lúc ấy cả hai vị còn rất trẻ, chỉ khoảng 24 – 25 tuổi, là một gia đình trẻ, nhưng đã đóng góp rất nhiều cho Giáo Hội, đặc biệt, cho giáo xứ và giáo phận. Không chỉ đóng góp thời gian, công sức, nhưng còn đóng góp những người con – những ơn gọi đầu tiên của giáo phận nhà : Sr. Têrêsa Nguyễn thị Thọ trong Dòng Kín Cát Minh, Sr. Catarina Nguyễn thị Phúc trong Dòng Thánh Phaolô thành Chartres và Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn).

Vào ngày lễ Sinh Nhật Đức Maria, giáo xứ đã đón nhận tro cốt của Ông Bà Cố sau khi được hỏa táng tại Sàigòn. Cha Tổng Đại Diện dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ông Bà Cố (thánh lễ chiều thứ Tư hàng tuần, cầu nguyện cho giới Gia Trưởng), ngoài sự hiện diện của các thành phần trong gia đình giáo xứ, còn có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô. Sau thánh lễ, Cha Tổng chủ sự nghi thức tiếp nhận hài cốt Ông Bà Cố tại nhà Từ Đường trong bầu khí trang trọng và sốt sắng. Trong tâm tình của một người con, ngài nhắc lại tâm nguyện của Cha Sở Célèste Nicolas khi xây dựng ngôi nhà thờ hiện nay, nếp sống khiêm hạ phục vụ của Ông Bà Cố. Giờ đây, khi yên nghỉ trong lòng ngôi nhà thờ mà các ngài đã góp công xây dựng, sẽ như điểm quy tụ và củng cố đời sống đạo của Giáo xứ trong mầu nhiệm các Thánh thông công.

Cũng như khi còn sống, Ông Bà Cố đã sống chan hòa, bình dị, yêu thương mọi người, thì giờ đây, hai ngài cũng yên nghỉ trong sự yêu thương chan hòa đó (cũng cần nói thêm, hiện nay trong Từ Đường Phục Sinh, đã có hơn 1500 tiểu mộ, bia mộ của các Chủ Chăn tiền bối, của mọi thành phần tín hữu không phân biệt nguồn gốc… sức chứa của Từ Đường có thể đến trên 10.000 tiểu mộ, được bài trí rất đẹp và gần gũi, thân thương. Hàng tháng, giáo xứ đều dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ngay trong Từ Đường này vào các buổi chiều thứ Hai và thứ Tư đầu tháng. Thường xuyên mở cửa để mọi người có thể vào cầu nguyện, đọc kinh…)

Khi tưởng nhớ đến Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn văn Hiền kính yêu trong ngày lễ Giỗ của ngài (05.9), khi tiếp nhận tro cốt của những bậc Tiền Bối đã dày công vun trồng, chăm sóc Giáo xứ thân yêu vào yên nghĩ tại nhà Từ Đường Phục Sinh, khi được sống trong ân sủng của Năm Thánh Truyền Giáo, làm sao chúng ta không nghĩ đến ơn gọi và sứ mạng của chính mình, tiếp nối bước chân của những Vị Tông Đồ và các bậc Tiền Nhân để loan báo tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh, để anh em đồng loại nhận ra tình yêu của Thiên Chúa là Cha và để mọi người sống và yêu thương nhau như anh em một nhà.

Tứ Linh.